1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Kím yêu: theo lời một ông bạn già thì hai đứa bọn em sống theo bản năng chứ không phải theo bản lĩnh (xin các bác đừng hiểu bản năng chỉ theo nghĩa *** không thì oan chúng em)... đừng đánh giá chúng em làm gì, tội nghiệp ra.
    Thế thì đặt lịch rồi đi uống sớm đê... Khoái quá... nhưng em nói trước là rượu ở ngoài mà nhiều cồn (tức là nấu không ngon rồi pha thêm cái gì gì đấy, em nghe ông anh rể em nói thế) thì em không uống được đâu vì em bị dạ dày, uống xong chở thẳng vào bệnh viện....
    Swit
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  2. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Nếu có đi uống rượu thì vào dịp cuối tuần đi.Sắp tới thi cử cũng buồn lắm.Ko ngờ em Swit cũng nhiều tâm trạng nhỉ,hôm qua đi chơi thấy vui vẻ thế cơ mà.Chúc em sớm tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của mình

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  3. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Chú Hiển xệ bốc phét thế. Qua đêm ngắm trăng xong về nhà rồi bà già treo cổ lên ấy chứ nị.
    http://www.luongthevinh.net Diễn đàn của học sinh Lương Thế Vinh.
  4. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, deal quá nhiều ấy chứ. May mà giờ thì hít rồi. Mà thằng Chính nó nhắn em gửi cái gì cho nó ấy, nó chửi ầm cả lên.
    http://www.luongthevinh.net Diễn đàn của học sinh Lương Thế Vinh.
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chú VHL nói thế thì nhầm to, bà già anh trông thế thôi nhưng mà tin tưởng anh mày lắm.

    Nqh_bonbon

  6. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Úi giời không đi qua đêm đâu, Hồi ở bên kia toàn 2h sáng em mới đi chơi, nhưng về nhà rồi thì đi đâu thì đi còn 10h, cùng lắm là 11h em về nhà đi ngủ. Ba mẹ em cực thoài mái nhưng mệt lắm, về nhà ngủ cho khoẻ.
    Đi uống buổi chiều rồi xem mặt trời lặn cũng được.
    Mà đặt lịch đê... cuối tuần hay hôm nào... từ hôm về uống đúng 3 ly ở nhà anh Hụi trưởng... ko phải là thèm nhưng cũng nhơ nhớ... :(
    VHL: thằng Chính bảo gửi cái gì là cái gì mới được chứ?!?!?! Còn nữa, bác hay bác gì gì Gengore hay cái gì giông giống thế thì deal cái cóc khô gì với em? Tôn chỉ của em là không deal gì với người không quen không biết hết.
    Swit
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    thế này lại bia rượu suốt tuần à
    để tuần sau đê

    Have you ever really loved a woman?
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Oé , xem hoàng hôn ở Hồ Tây thì phải đi xa , có 1 quán cực đẹp luôn , chứ còn đứng ở đường Thanh Niên chỉ ngắm các đôi thôi
    Je voudrais trouver l'amour
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    cũng nên để vào dịp cuối tuần, tuần này hay tuần sau tuỳ các bác. muốn ngắm hoàng hôn thì cuốc bộ lên cầu Long Biên mà xem. Nhìn sang bên cầu Chương Dương vào buổi tối mới thấy VN giàu và đẹp làm sao

    Nqh_bonbon

  10. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    He he, không ngờ thằng bạn mình cũng lãng mạn gớm nhể. Này Pimpim, tao đang chán đây, hôm nào đi uống rượu gọi tao với nhé, uống cho đỡ buồn
    123454321

Chia sẻ trang này