1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có 2 kiểu hợp giữa một người con trai và người con gái. Và kiểu thứ 2 thường thấy và bền chặt. Nó được ví như lực ly tâm của một viên đá đang quay với lực hướng tâm do sợi dây cột nó lại. Nhờ sự đối lập này mà khiến viên đá chuyển động bền chặt..... -> tình yêu cũng vậy. Bạn sẽ thường thấy những cặp tình nhân có nhiều điểm trái ngược nhau -> bổ sung cho nhau thì.... thường là bền chặt.
    Nhưng..... ghét lại là đằng khác.
    Ghét thì chẳng liên quan gì đến hợp nhau hay.... yêu nhau cả.
    Ghét là..... ghét. Thế thôi !
    -> lý luận linh tinh.
    Nhậu là một phạm trù triết học, trong đó gồm: chủ xị và...... các xị viên.
    Gengar
    Được sửa chữa bởi - gengargo vào 20/05/2002 15:05
  2. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:Đúng là có 2 kiểu hợp giữa một người con trai và người con gái. Và kiểu thứ 2 thường thấy và bền chặt. Nó được ví như lực ly tâm của một viên đá đang quay với lực hướng tâm do sợi dây cột nó lại. Nhờ sự đối lập này mà khiến viên đá chuyển động bền chặt..... -> tình yêu cũng vậy. Bạn sẽ thường thấy những cặp tình nhân có nhiều điểm trái ngược nhau -> bổ sung cho nhau thì.... thường là bền chặt.
    Nhưng..... ghét lại là đằng khác.
    Ghét thì chẳng liên quan gì đến hợp nhau hay.... yêu nhau cả.
    Ghét là..... ghét. Thế thôi !
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hehe, có hai loại hợp giữa một người con trai và một người con gái:
    Loại thứ nhất: hai người có dầy đủ các đức tính mà người kia có hoặc yêu ===> tương hỗ
    Loại thứ hai: hai người có đầy đủ đức tính mà người kia ghét hoặc không có ===> đối lập thì phải... (em chả tìm được từ nào khác)
    Em hân hạnh được là người có tất cả các tính mà anh nào đó đã ghét. Cám ơn nhé... May mà bác không phải deal với em nhiều bác nhỉ...
    Swit
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
    --------------------------------------------------------------------------------
    -> lý luận linh tinh.
    [/QUOTE]
    Tôi, trong bài viết trước, cụ thể là đoạn lí luận có liên quan gì đến cái ghét của bác đâu và cũng có quote gì của bác viết đâu mà bác chập hai cái đó lại làm một rồi bảo tôi lí luận linh tinh?? Li tâm với cả hướng tâm thì liên quan cóc khô gì đến cái lí luận của tôi mà bác suy ra? Bác quote nguyên cả bài của tôi vào post của bác cứ như tôi viết chữ nào cũng dành cho bác không bằng.
    Swit
    Được sửa chữa bởi - SweetCranberries vào 20/05/2002 18:25
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau à , chán oé , uống rượu vào nữa thì có mà đấm nhau à
    Je voudrais trouver l'amour
  4. hn_muadong46

    hn_muadong46 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    okie, yêu và ghét thì để đến lúc đây tâm sự, còn khoản uống thì nếu không có rượu ngon thì lệ quyên mua cũng được, em thích nhất là Remy va XO, cố gắng xem có găm được chai nào đi không, mỗi người làm một ly cũng thích rồi, hihi, uống buổi tối đi, chiều nóng lắm,
    Tối thứ 7 này, 7h, tại đâu đó, mọi người thấy thế nào?
    LXThang, and hn_muadong46.
    cristop_lavabo
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    ok, tối thứ 7 này cũng được. có điều em ko khoái rượu ngoại lắm. tuần này em chế cho các bác rượu uống hơi bị ổn luôn, yên tâm ko có cồn, uống vào ko bao giờ biết nhức đầu. rượu tấy được cái bảo đảm đấy, nhưng mà về cái chất với lại mùi rượu thì ko thể = quốc lủi được đâu

    Nqh_bonbon

  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hic
    tuần sau đê
    tuần này nữa thì cả tuần tôi ko ăn cơm tối ở nhà bữa nào thì chết à?

    Have you ever really loved a woman?
  7. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    VHL: thằng Chính bảo gửi cái gì là cái gì mới được chứ?!?!?! Còn nữa, bác hay bác gì gì Gengore hay cái gì giông giống thế thì deal cái cóc khô gì với em? Tôn chỉ của em là không deal gì với người không quen không biết hết.
    Không biết tự dưng nhảy vào đây làm khỉ hử. :-) :-)
    Đúng là deal cái CóC khô đấy cóc ạ hè hè.
    Còn thằng Chính nó bảo em gửi gì thì em mail nó chứ anh biết thế đếk nào được.
    http://www.luongthevinh.net Diễn đàn của học sinh Lương Thế Vinh.
    Được sửa chữa bởi - VHL vào 21/05/2002 08:12
  8. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , bác này giống mình thật , mỗi lần muốn đi chơi qua đêm là lại phải đi làm đồ án , thế mới lạ chứ .
    Em thì không uống rượu , bia, không cờ bạc , và không thuốc lá ( cái này chắc là trái ngược hoàn toàn với Sweet)
    Thực ra bảo không uống rược được thì cũng không phải , nhưng mà em cứ uống rượu hoặc bia , chi uống một ít thôi cũng đã đỏ mặt rồi ( nên không thích lắm )
    Nhớ có lần đi uống rượu với Ngôisaođen và một thằng bạn nữa( chả hiểu sao hôm đấy lại máu thế , chắc tại hơi buồn mà cũng có thể là vui vì có bạn đi chơi cũng nên ) , ba
    thằng uống rượu xong thì khoảng 1h đêm , thế là một thằng đi về , còn em thì đến nhà chú Ngôi sao đen , hai thăng leo lên gác thượng nằm nói chuyện ngắm trời mây , mãi chả ngủ , gần sáng mới ngủ được một lúc thì lại phải dậy , nhức cả đầu, chắc tại uống rượu xong leo lên gác thượng nằm nên bị sương nó ngấm , he he nhưng mà vui thật.
    Nếu mà các bác gà nhà mình muốn đi thì em cũng phải đi mới được , cho dù không uống được thì em cũng sẽ uống cùng các bác ..Nhưng mà thời gian thì sao đây nhỉ , có thể là tối Chủ Nhật này đi , hoặc nếu không thì tuần sau cũng được ( mặc dù đang thi nhưng mà vẫn muốn đi chơi, liều thật )
    You bring my heart away .
  9. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    không uống thì làm dũng sĩ diệt mồi
    darling so share with me, your love if you have enough
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Rượu thì em cũng chả ngại lắm hichic chỉ có điều trời nóng thế này mà ngồi uống rượu thì chết mât các bác ah ,xem hôm nào man mát đi ăn thịt chó cũng hay .
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 21/05/2002 11:44

Chia sẻ trang này