1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút gì ... để nhớ, để quên !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi songnuocTD, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Dòng sông ra biển lớn,
    Mang tình anh miên mang,
    Nhớ những ngày đưa đón,
    Ôm giấc mộng thiên đàng !
    SG. 2009.

  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi sôngnuớcTD,hình như chữ "miên mang" của bạn là "miên man" phải không?
    Hoàng hôn lặng lẽ
    Hoài Vũ
    Anh phải về thôi, xa em thôi !
    Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
    Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi
    Anh phải về thôi, xa em thôi !
    Xa vườn xưa, đôi chiền chiện tha mồi
    Hoa khế rụng tím ngầm hầm bí mật
    Ðể mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi....
    Anh như cơn gió bay khắp chốn
    Ðể lại mình em với ruộng, với vườn
    Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
    Nước mắt trào lạnh buốt những đêm sương !
    Xa em, anh như tia nắng đi trên cát
    Thèm một dòng sông, những cánh đồng...
    Xa em, anh như người hát sau đêm hát
    Chỉ thấy gió vật vờ qua những tấm phông
    Anh đi em nhé! Lòng nhủ khẽ
    Hoàng hôn cũng về, dịu êm và lặng lẽ
    Một tiếng còi tầu vọng lại phía sông xa
    Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua...

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được songnuocTD sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 30/10/2004
  4. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá nghe hồn lên tiếng nấc,
    Đêm dài vắng lặng bước chân hoang,
    Cửa sổ nhà ai vang tiếng hát ?
    Còn mình sống mải kiếp lang thang !
    SG. 1011.

  5. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Mùi tóc em đã làm anh nhớ mãi,
    Ngày nào đây mơ ước sống bên nhau,
    Thời gian trôi, qua đi không trở lại,
    Cũng vẫn là mang mải giấc chiêm bao !
    SG. 1011.

  6. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn sự đóng góp của lyhap. Ở đây tôi muốn dùng chử : "miên mang" , chứ không có ý dùng nghỉa của chử " mê man", Và tôi cũng có ý xin đính chính với lyhap, nick name của tôi là : " sóng nước " chứ không phải là : " sông nước ". Cám ơn !!!!
    __________________________________________________
    Em Liêu Trai làm hồn anh mộng mị,
    Đợi em về để thắm đượm môi hôn,
    Vẩn cách xa nhau con đường thiên lý !
    Trái tim nầy chắc mãi ngủ không yên !
    SG. 1011.

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn trước,tôi không phải chọc phá gì,nhưng ý của tôi là nói về chữ"miên man"(không phải"mê man" mà bạn đã viết nhầm),tại tui thấy trong từ điển có chữ này(mà không có chữ "miên mang").Tôi sẽ không nói thêm về việc này nữa.Tiếp tục họp tác vui vẻ(nhất là..cho tui gửi nhờ vài bài nữa).Lâu rồi không có ai nói chuyện đó mà
  8. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Sợi tóc em, sao thấy lòng thương quá,
    Gương mặt nầy in dấu mãi trong tim,
    Em đang đứng đôi tay dang rộng mở,
    Thế sao mà ? Biền biệt một cánh chim ?
    SG . 1109.

  9. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Em đứng lên, đường về còn rộng mở,
    Mình bên nhau đi đến cuối cuộc đời,
    Vẩn nhớ nhau, từng giờ từng hơi thở,
    Để biết rằng, đời rớt lại niềm vui !
    SG. 1109.

  10. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Gối mộng sầu đưa em vào giấc ngủ,
    Kỷ niệm buồn nên chất ở trong tim,
    Những ưu hoài trôi theo đời lử thứ,
    Em đi rồi bay mải một cánh chim !
    SG. 1209.

Chia sẻ trang này