1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút gì ... để nhớ, để quên !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi songnuocTD, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Đêm từng đêm đong đầy từng nổi nhớ,
    Ngày từng ngày ôm ấp những dấu yêu,
    Nằm bên em để nghe từng hơi thở,
    Hương ngọt ngào ngây ngất biết bao nhiêu !
    SG. 2708.
  2. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Mưa nhả tơ, ngoài trời mưa không dứt,
    Như chúng mình, được cột chặt vào nhau,
    Đả yêu nhau, hảy xin đừng đánh mất !
    Để lòng buồn ôm nặng mối sầu đau !
    SG. 2708.
  3. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Anh đã biết yêu em từ dạo đó !
    Khi tóc thề em vừa chấm ngang vai,
    Đôi môi thắm trong nụ cười rang rở,
    Má em hồng, anh say đắm ngất ngây !
    SG. 0911.

  4. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Những cánh thư em thơm mùi giấy mới,
    Một cuộc tình em gửi gấm bên trong,
    Những ấp yêu trong những lời nhắn gởi,
    Anh vẫn hoài ôm mãi nổi nhớ mong !
    SG. 0911.
  5. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Anh cảm nhận những điều em muốn nói,
    Một nụ hôn với tình nghỉa mặn nồng,
    Một cuộc tình trong cuộc đời trôi nổi,
    Một nhớ nhung giử mãi ở trong lòng !
    SG. 0911.

  6. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Anh tiếp nhận những gì em đả gởi,
    Với một niềm hạnh phúc thoáng lâng lâng,
    Anh nhớ mãi những gì em đả nói !
    Hình ảnh em với tóc ngấn bâng khuâng !
    SG. 1109.

  7. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Mắt em to với nét nhìn trong sáng,
    Môi em hồng tô thắm dấu thơ ngây,
    Mái tóc em làm anh mải đắm say,
    Ôm em mải cho lòng lên hương thắm !
    SG. 0911.
  8. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Em đứng đấy với dáng người yêu dấu,
    Cánh tay trần nâng tóc ở tay em,
    Con **** lượn vòng quanh về đây đậu,
    Nghe hồn anh rộn rả ở trong tim !
    SG. 0911.

  9. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Em đến từ cơn mơ,
    Cho lòng anh ấm lại,
    Hình ảnh em còn mãi,
    Cho dù giấc mơ tàn !
    SG. 2009.

  10. songnuocTD

    songnuocTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Thu đã đến, lá đổi màu héo úa,
    Đông sẽ về, trơ lại những cành khô,
    Thương về em vẫn mãi mãi đợi chờ !
    Gió thổi buốt làm hồn anh lạnh giá !
    SG. 2009.

Chia sẻ trang này