1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút gì rất Huế, Nghe em!

Chủ đề trong 'Huế' bởi cocvangkhe01, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whoiam_8z

    whoiam_8z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ về xứ Huế & người con gái Huế mà em đọc được trên tạp chí Heritage (kô nhớ số ra ngày tháng năm nào) của 1 nhà báo nói về nhà thơ Đoàn Linh Cảm với bài thơ Xứ Huế.

    em xin trích ra hầu mọi người thưởng thức ( nếu bác mô biết được nguồn chính xác thì chỉ dùm em cái hấy, em trích lại theo trí nhớ nên nếu có thiếu sót mong tác giả và mọi người góp í, bỏ wa cho em)
    Xứ Huế
    Ơi xứ Huế ngàn năm còn cổ kính,
    Nước sông còn soi bóng những giai nhân.
    Tôi về đây rũ sạch lớp bụi trần
    Và lặng lẽ ngắm những nàng tiên nữ
    Dáng yêu kiều say lòng người cô lữ
    Nón bài thơ nghiêng dưới nắng hanh vàng
    Tôi nhìn theo sầu bỗng thấy mang mang
    Người đã khuất mà tôi còn ngơ ngẫn
    Ơi núi Ngự, sông Hương cùng lăng tẩm
    Vẫn âm thầm chờ đón những thi nhân
    Đem về đây buồn thương nhớ vô ngần
    Sầu vạn nẻo cũng quay về xứ Huế
    Người xứ Huế yêu thơ và lặng lẽ
    Tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay
    Nón bài thơ e lệ nép trong tay
    Ngập ngừng bước những khi trời dịu nắng
    Người xứ Huế trang nghiêm và thầm lặng
    Vẫn hay sầu trong lúc thế nhân vui
    Tâm sự nhiều song chẳng hé trên môi
    Ôi kín đáo những người em xứ Huế
    -Đoàn Linh Cảm-
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Con sông dùng dằng, con sông không chảy
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu...
    Mình chẳng phải 1 người con của đất Huế, chẳng có người thân ở Huế. Vậy mà chẳng hiểu sao cứ nhắc đến Huế là thấy lòng man mác, nhắc đến là thấy nhớ như là nhớ nhà, nhớ người yêu vậy. Lạ thật!
    Được vitawa sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 20/10/2006
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Tiện tay vung kiếm có chiêu đâu
    Đàn ngân chi ấy mấy cung sầu
    Tiêu hòa cùng nhịp từ đấy nhé
    Giang hồ cười nhạo cái mưu sâu
    Được- mất- bại- thành chi phải tiếc
    Tiêu dao vui thú mặc bể dâu
    Nào có thiết gì trăm phiền não
    Nhân gian sao khổ chuyện "sở cầu..."?
    Đa đoan, đa sự chuyện người ta
    Cười mình rồi lại tự cười ta
    "Năm ngón tay gầy không có kiếm"*
    Nhân sinh lúc ấy mới thật là...
    được cocvangkhe sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 12/01/2008
  4. papillion_vn

    papillion_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Hoàng thị
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Chim non giấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng
    Bước em thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài
    Anh đi theo hoài
    Gót giày thầm lặng
    Đường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng
    Em tan trường về
    Cuối đường mây đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn
    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ tóc suối
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng
    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuốn vở
    Thương ơi! Vạn thuở
    Biết nói chi nguôi
    Em mỉm môi cười
    Anh mang nỗi nhớ
    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau
    Ơi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng hòa mau...
    Tưởng đã phai màu
    Đường chiều hoa cỏ
    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Phơi nghiêng dáng đỏ Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu
    Chân theo tìm nhau
    Còn là vang vọng
    Đời như biển động
    Xóa dấu ngày qua
    Tay ngắt chùm hoa
    Mà thương mà nhớ
    Phố ơi! Muôn thuở
    Giữ vết chân tình
    Tìm xưa quẩn quanh
    Ai mang bụi đỏ
    Dáng ai nho nhỏ
    Trong cõi xa vời.
    Tình ơi!... Tình ơi!...
    ---------
    Thèm một ngày về thăm lại Huế!
  5. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Áo tím Huế vẫn là ấn tượng nhất
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Trà dư tửu hậu, hai ông bạn nói với nhau!
    - Ông đã đến Huế chưa?
    - Tui đã ở đó 3 tháng.
    - Vậy bây giờ, Huế trong ông là gì?
    - Tui không biết.
    ....
    - Vậy còn ông?
    - Tui đã ở Huế 3 năm.
    - Vậy bây giờ, Huế trong ông là gì?
    - Nhớ đến Huế, trong tui chỉ có hai từ: hồn Huế!
    Hồn Huế của ngày xưa, và của ngày hôm nay!
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Anh Nguoidungthoi: lâu quá không gặp! Rãnh rỗi qua box Nha Trang uống trà và bình thơ chứ!
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau lên chùa
    Ngày đó, chúng tôi ?" sinh viên các trường đại học ở Huế đa phần là con nhà nghèo, từ các tỉnh của mảnh đất miền Trung hội tụ lại học hành.
    Sinh viên Y khoa, Tổng hợp, Sư phạm và Nông nghiệp... thường chơi chung với nhau, "đụng đầu" ở giảng đường hay thư viện tỉnh. Siêng thì học hành đàng hoàng. "Làm biếng" một chút hay thư giãn sau mỗi kỳ thi thì đi cà phê sân vườn, hoặc lên mấy chùa gần trường... ăn cơm chay.
    Ít tiền nên chuyện đi cà phê của chúng tôi chỉ thỉnh thoảng, dù quán cà phê vườn ở Huế thực sự thơ mộng, thu hút mọi người. Thường xuyên nhất là cuối tuần đi... chùa, tha hồ đọc sách trong khuôn viên chùa rộng mát, ngát hương hoa. Khi nào chịu khó đi xa hơn, đến chùa Huyền Không chẳng hạn, thì còn được thưởng thức nét đẹp quý phái của vườn lan các thầy trồng, nở hoa quanh năm.
    Đi chơi loanh quanh, tay cầm quyển sách quyển vở gì đó như những kẻ nhàn tản, không màng... danh lợi, nhưng đến bữa là cả mấy đứa đều... xớ rớ ở nhà sau để được... mời cơm! Có lần, một vị thầy trụ trì "phá tan" sự ngại ngùng của đám sinh viên chúng tôi bằng câu nói... ấm áp: "Mấy đứa cuối tuần cứ lên chùa chơi. Lâu nay thấy mấy đứa, thầy đã coi như người nhà. Cứ lên đây, học bài, nghỉ ngơi. Đến bữa vào bếp tự nhiên lấy cơm chay mà ăn...". Cả nhóm chúng tôi phấn khởi vâng dạ rối rít. Thế là cuối tuần khỏi phải đi căng-tin ăn cơm, vừa dở vừa tốn tiền. Tiền tiết kiệm lại có thể kéo nhau đi một chầu cà phê. Khi đã khá thân quen, thầy còn khuyên nhủ: "Mấy đứa ráng học cho giỏi. Cho con đi học là ba mẹ mấy đứa chịu khó dữ lắm. Đất Huế này cái chi cũng nghèo, cũng thiếu, nhưng truyền thống hiếu học thì giàu...".
    Có một ngôi chùa mà nhóm bạn chúng tôi khi đến chơi cuối tuần chỉ đi toàn con trai hoặc toàn con gái. Đó là chùa Thiên Mụ. Nghe đồn, trai gái đến đây thường chia tay. Trong khi bọn sinh viên chúng tôi... yêu chéo khá nhiều: nam trường này yêu nữ trường kia và ngược lại. Kiêng cữ vậy nhưng khi ra trường, phần thì khác quê, phần công việc... tréo ngoe nên nhận công tác mỗi đứa một nẻo, giờ cũng chỉ biết ngồi... nhớ nhau, nhớ... một thời để nhớ! Nhớ người yêu, bạn bè, trường lớp, những ngôi chùa thân quen...
    Hương Cần

Chia sẻ trang này