1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút GIÁNG SINH!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi haiminhdang, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Một chút GIÁNG SINH!!!!!!!!!!!!

    Vừa đi ngoài đường về, lạnh buốt, giờ này ngày mai chắc có lẽ mọi người đổ ra đường đông lắm, còn mình thì ở nhà...
    Một chút hoài niệm....
    Lần đầu tiên mình biết thế nào là cảm giác của đêm giáng sinh là vào năm lớp chín, cách đây 5 năm. Lúc ấy đang ngồi học bài tự nhiên thầy giáo sang lôi 2 đứa mình và con bạn ở cùng đi chơi. Trời còn rét hơn thế này nhiều, có bao nhiêu áo rét 2 đứa lôi ra mặc hết vào người, thầy đèo cả 2 đứa đi xuống nhà Thờ Đồng Xa ( ở Ninh Dân í), nào có biết giáng sinh là gì đâu, lần đầu tiên xem người ta làm lễ, lần đầu tiên chui vào một chốn đông người trong một ngày rét buốt, cảm giác ấy thật ấm áp.... Thế thôi, GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN đấy. Thế mà nhớ, nhớ mãi.
    Lớp 10, cũng là lần đầu tiên bước ra khỏi quê mình, bỡ ngỡ với những con người xa lạ. Giáng sinh, mình đi mua 10 gói Bimbim+10 cái thiệp để tặng 10 đứa con gái trong lớp mặc dù hồi ấy chẳng chơi thân với ai, đến lớp bọn nó bóc ra cùng ăn, thật là vui vẻ. Lớp 10 cũng là lần đầu tiên nhận được lời chúc giáng sinh từ một vài người bạn, quà nhận được là một đôi tất da cam và mấy tấm thiệp nhỏ, ngỗ nghĩnh và đáng yêu!
    Lớp 11, lần đầu tiên tặng quà giáng sinh cho một cậu bạn mình thích, một con gấu quàng khăn len, tiếc là bạn ấy lại không thích mình. Buổi tối đi ăn xôi ở Cầu giấy cùng mấy người bạn, rồi về, lặng lẽ....
    Lớp 12, bấy giờ mình chơi thân với 2 thằng bạn, giáng sinh cũng là ngày mình quyết định lên tiếng để quay lại với 1 trong 2 đứa sau gần một tháng bọn mình giận dỗi nhau chẳng vì lí do gì. Trong lòng mình, chúng nó luôn như 2 thằng em trai, cần mình để sẻ chia, cần mình để trút nỗi buồn ( nhưng không cần mình để quan tâm). Đêm giáng sinh cũng là lúc đánh dấu sự kiện của một sự kết thúc và một cái bắt đầu, sự kết thúc chuyện tình cảm của một thằng, và sự bắt đầu chuyện tình cảm của thằng còn lại. Một thằng muốn khóc, một thằng thì đang hạnh phúc. Cả hai thằng đều tìm đến với mình. Giáng sinh này buồn vui lẫn lộn.
    Năm thứ nhất ĐH, lần đầu tiên ngồi sau xe một người con trai mà có thể vòng tay ra trước để ôm người ấy, đi cùng mấy người bạn thân, dọc phố Bạch Mai -->Phố Huế-->Hàng Bài--->Bờ Hồ, tắc đường... cả lũ tìm nhau phát mệt. Rồi ra Giải Phóng...đánh võng...một phen kinh hoàng!
    Năm nay,bạn bè không thể như năm trước được nữa, không thể quây quần với nhau. Mỗi đứa một nơi, và khi lớn hơn người ta cũng biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn.
    Mỗi năm qua đi cùng mỗi giáng sinh và những buồn vui thêm lớn, những ngày này, mình lại tha thiết muốn cảm nhận tình người, mình tha thiết hiểu rằng sống trên đời luôn phải giữ cho mình một Đức tin, và có thể tin vào Chúa.
    MERRY X''MAS!!!
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là thỏưt à mày......tao deck tin 'Âu...Kh biỏt mai hỏằTi mơnh có lỏâu kh, sau hôm Trung thu lÂu lỏm hỏằTi bỏằa mơnh chặa gỏãp nhau....Mỏằ<a nó thỏng nào , con nào câng vỏằÊ con ,hỏằc hành cỏằưa hàng....sót lỏĂi 'ỏĂi ca chặa gơ cỏÊ
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ... Jingle bell.... Jingle bells.... rinh cí đầu con heo! Rất khoái câu này và thấy là nó có không khí "ráng sinh" nhất. ka ka...
    Tối lượn lờ với lũ bạn khả ố, cười hô hố phá quán lẩu nhà ngừi ta, dzzo trà đá hoành tráng làm mấy thèng jai bàn bên tò mò ngó sang. Nhưng khi nhìn thấy thứ nước vàng vàng trong cốc không sủi bọt thì mang cí lắc đầu về bàn. Hóa ra hok phải tụi nó uống bia. ka ka...
    Xong màn lẩu, lượn lờ kiếm chỗ chụp ảnh nhưng hông được. Vincom đóng cửa mất, kéo nhau ra bờ hồ Trúc Bạch măm mực và làm trò lố tập 2! Hị hị....
    Màn cuối là online share ảnh và chửi nhau ban đêm, khi đã an toạ bàn mông trong nhà ấm áp. Khì khì...
    Àh, lúc ngồi ăn kem ở nhà thờ, mình đang đứng chụp ảnh thì có 1 tên nhảy vô đứng trước mặt. Mình xua như xua tà: úi anh ơi em đang chụp ảnh, anh ra chỗ khác đi anh! ui ui ui.... Kêu toáng 1 hùi thấy ông anh vẫn đứng đó, rùi hỏi mình: "Không nhận ra anh ah". Hị hị... Trùi ui hóa ra ngừi quen. Tình nhân cũ 4 năm không gặp. ăc...ặc.... xí hổ wa'' cơ. Lại còn đang bày trò uốn éo 1 tay cầm kem, 1 tay cầm trà sữa mới mất hình tượng chứ! Ăc...ăc... Ông anh cười cười rùi để iên cho mình chụp ảnh. Hí hí... và mình thì... hồn nhiên chụp ảnh típ! kha kha...
    Nhưng kể cũng bùn cừi. Giáng sinh đầu tiên mình đi chơi là với ảnh í, cách đây 4 năm. Giờ lại gặp nhau đúng giáng sinh. Kể ra thì cũng có duyên. Hị hị....
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thích zai đẹp thì nói nhanh luôn đi
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mình có một buổi tối giáng sinh vui vẻ và ấm áp. Thời tiết hôm nay quá tuyệt cho một buổi đi chơi xa xa.
    (Trẻ con hay người lớn thì cũng phải có mặt ở nhà trước 11h nhé ^_^ ...
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Rinh cái đầu con heo mồm ngậm đuôi nhợn mang về cho em Hương xinh nèo . Giáng sinh an lành .
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam làm gì có ngày giáng sinh, 20 năm về trước mà hỏi người Việt Nam ngày giáng sinh là ngày gì, là ngày bao nhiêu thì đảm bao đa số là không biết, trừ những người trong đạo thiên chúa giáo...
    Ngày nay bọn trẻ lại cứ nô nức mỗi dịp giáng sinh về, đầu tiên là thanh niên, bây giờ thì trẻ con Việt Nam cũng bị "nhiễm" nhưng không phải kiểu "theo phong trào" như người lớn.
    Nhưng rồi nghĩ cho cùng thì... cũng chẳng nên xét nét điều đó nữa, nhiều người hoài cổ vẫn không ưa cái kiểu đua đòi theo tây, nhưng suy cho cùng thì... điều quan trọng là người ta cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc thì hưởng ứng một chút giáng sinh cũng đầy ý nghĩa phải không.
    Hãy cứ vui đi, hoà nhập vào một chút, sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nếu thấy được niềm hạnh phúc trong mỗi con người đang nóng lên khi giáng sinh đang về gần, dù thực sự trong lòng mình thấy giá lạnh, dù thực sự chẳng thấy ý nghĩa gì với mình nhưng cũng thấy vui lây cái vui của mọi người.
    MERRY CHRISTMAST!!!
  9. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Năm nay chẳng có hứng thú gì cả.Chắc tối nay ở nhà học bài,mai thi.Cũng thấy buồn.
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas!!! Chúc cả nhà 1 mùa giáng sinh an lành!!!
    -----------------------------------

Chia sẻ trang này