1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút GIÁNG SINH!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi haiminhdang, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    ____õTƠõTƠõTƠ_____õTƠõTƠõTƠ_____
    __õTƠ_____õTƠ_õTƠ_____õTƠ___
    __õTƠ_Have_õTƠ___A__õTƠ___
    ___õTƠ___Good____õTƠ____
    ____õTƠ__X"mas__õTƠ_ ____
    _______õTƠ_^^_õTƠ_______
    _________õTƠ__________ ​
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 24/12/2006
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có những người xa lạ vẫn nhắn tin....
    Nhận được tin nhắn chúc mừng noel của 1 người lạ. Thấy vui vui, và buồn buồn.... Có những người xa lạ vẫn nhắn tin... vậy mà.... có những người tưởng thân quen lại hóa thành xa lạ....
    Nhưng chỉ 1 chút, 1 chút thôi. 23h vui, và chỉ 1h buồn! Buổi tối Giáng sinh của mình rất vui vẻ, chẳng có lý do gì để không vui vẻ. Chẳng có lý do gì để có thể lấy 1 chút buồn, 1 chút giân thay thế cho bao nhiêu vui vẻ và tốt đẹp mà những người thân mang lại.
    Dường như là noel, nên cô cũng nấu ngon hơn thường ngày, nhìu món măm hơn thường ngày. Kon bạn mua thịt lại mua thêm thịt ngan nữa, ke ke... ngon thía. Mình thì hí hoáy rán nem, lâu lắm rùi nhà mình mới cuốn nem thì phải. Mỗi lần măm nem nhớ mẹ thía. Mẹ làm nem ngon ơi là ngon. Hơ hơ... lý do đầu tiên của cí sự ngon ơi là ngon ấy là vì nhân nem của mẹ rất nhìu rau và xịt. Ka ka... mà lẽ sống của mình là thịt, lẽ sống phụ là rau. Khì khì
    Từ chập tối, kon bạn cũ và thèng em đẹp jai của nó đã mang theo 1 cí bánh gatô sang nhà mình măm noel. Măm tối xong, mấy chị em tí tởn chụp ảnh chán rùi vác dao ra xử trảm (nhầm, vác dĩa, có đứa nèo thèm cắt bánh đâu!). Àh, dĩ nhiên là màn đó phải diễn ra sau màn tị nạnh nhau rửa bát (dễ phải kéo dài tới 30'''''''') đã. Và mình là ngừi thua cuộc. Bùn thía đấy! ka ka... cơ mà.... bủi tối giáng sinh, thế là đủ vui roài!
    Rùi chat chit, nghịch blog, đi comment các thể loại bạn bè! Vui kinh! Đôi khi thấy mình thật thừa thời gian cho mấy trò vô bổ kỉu vậy (người ta nói thế). Nhưng với mình thì có bổ. Mình đã rất vui khi được nhận 1 lời chúc comment . Vì thế mình mong là những comment của mình cũng sẽ mang lại niềm vui cho bạn bè mình như thế. Hi sinh thời gian cho điều mà mình yêu thích thì cũng không phí hoài lém đúng không!
    Rùi 12h đêm, chuẩn bị đi ngủ thì có ngừi gọi điện bảo ra mở cửa. Uh thì mở cửa. Có 1 gói wà nhỏ xinh nằm ở đó từ bao rờ. Hị hị... Không hào hứng lém, nhưng không thể phủ nhận là món wà đó mang lại cho mình 1 chút ấm áp! Giáng sinh, ấm áp nhiêu thui là đủ, nhỉ?!
    Vậy là đủ cả vui vẻ và ấm áp, như những chuchúc mình giành cho người khác rùi nhé!
    Và có thêm cả 1 chút xíu xíu buồn, xíu xíu chạnh lòng nữa, khi cái nik ấy sáng và... không 1 lời chúc nào hiện lên trên màn hình. 1 năm trước.... không giống với bây giờ... 1 năm trước... mình có vui không nhỉ?? Chẳng nhớ, thật là lúc nãy mình đã phải ngồi nghĩ mãi mới ra là 1 năm trước, ngày này, mình đã làm gì, ở đâu. Thời gian trôi nhanh hay mình trôi nhanh?? Không biết nữa! Vẫn có 1 chút buồn, dù hầu hết mình đã quên... "Đừng bận tâm em không có gì để quên... Kỉ niệm đã qua có nghĩa đâu mà nhớ!". Mới đọc câu này thấy nó vô lý. Rùi đọc hoài đọc mãi lại thấy nó chẳng vô lý tẹo nào.
    Thì thôi đi ngủ, cho thêm 1 ngày trôi nhanh nhanh....
    Đủ cả buồn, vui, ấm áp cho 1 mùa giáng sinh rùi đấy thôi.... Nghĩa là mình vẫn sống với đầy đủ những cảm xúc của 1 đứa trẻ đấy nhỉ. Vì chắc chỉ trẻ con mới có thể dễ buồn và dễ vui đến thế! Dù thời gian trôi nhanh hơn nữa, mình không còn trẻ kon một cách trọn vẹn nữa, nhưng vẫn mong được sống với những cảm xúc trọn vẹn như bây giờ!
    Cuộc sống vẫn luôn đẹp, khi có những người xa lạ vẫn nhắn tin. Mình tin là thế!!!


    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 25/12/2006
  3. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày giáng sinh chỉ giành cho những người theo đạo thiên chúa nhưng hình như có rất nhiều người mượn ngày này là ngày đặc biệt để tụ họp để tặng quà cho nhau nhau mặc dù theo đạo phật hay đạo hồi hay do thái, etc.
    Như chị NX nói cách đây 20 năm ít ai biết đến ngày này ở VN thì cũng giống như ở các nước khác theo đạo thiên chúa. Vào ngày GS, cả gia đình đông đủ tụ họp quây quần bên nhau (Giống ngày tết Nguyên Đán của mình ý) Người ở xa mong đến ngày GS để về tham gia đình, để đoàn tụ vui vầy. Còn giờ đây, họ chờ ngày lễ GS để nhận nhận quà và tặng quà cho người khác. Nếu có hỏi 1 em bé theo đạo thiên chúa về ngày GS, em bé sẽ nói thích ngày GS nhất vì có ông già tuyết Santa từ ống khói tặng quà, và hơn thế nữa em bé còn nhận được rất nhiều quà từ bố mẹ ông bà. Mà cái gốc của ngày GS em bé và rất nhiều người không biết hoặc quên mất.
    Ngày GS là kỉ niệm ngày Jesus sinh ra đời. Jesus được đức mẹ Maria sinh ra từ trong hang đá và gia đình Jesus cũng rất nghèo. Sau này người tín ngưỡng lấy ngày Jesus sinh là ngày Giáng Sinh để tưởng nhớ về Jesus. Và trong ngày đặc biệt đó là ngày giành cho gia đình đoàn viên. Vậy nhưng đến sau này trong thời buổi kinh tế thị trường, ngày Giáng sinh đã bị kinh tế hoá. Bằng chứng là cứ đến ngày GS mọi người lại nô nức đi mua quà và hi vọng sẽ nhận được nhiều quà. Có nhiều người nhận được quà GS mà không biết người gửi tặng là ai và họ cũng chưa từng gặp mặt nhau. Các công ty cũng mượn ngày GS để triển khai và mở rộng.
    Kết cục rất ít người còn giữ được cái khái niệm gốc của ngày lễ Giáng Sinh. Trong đó mình rất may mắn được biết về cái này trong khi mình trăm phần trăm không phải là người theo đạo thiên chúa.
    Bài viết này không nhằm mục đích ám chỉ gì chỉ là tớ muốn chia sẻ những cái mà tớ biết với Box mà thôi đấy.
    Nói về ngày GS với cá nhân tớ. Năm ngoái là năm đầu đón GS ở đây. Buồn thê thảm mặc dù cty cũng tổ chức tiệc rất hoành tráng mà 1/2 số người trong tiệc tớ chưa từng nhìn thấy lần nào Năm nay khá khẩm hơn vì có rất nhiều tiệc mời từ các gia đình người bạn cùng học cùng làm. Tớ thích những bữa tiệc ấm áp không khí gia đình như thế hơn là những bữa tiệc ồn ào vào ngày GS.
    Tơ nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng từ phía khách hàng và bạn bè kèm theo rất nhiều Chocolate. Còn mấy người bạn cũ trước làm cùng ở khách sạn thì rất hăng hái và phấn khởi khi tặng tớ toàn rượu là rượu. Ặc ặc, chắc rượu đang được khuyến mại hay sao á mà mọi người thi nhau tặng rượu. Nhưng tớ rất vui vì Boss của tớ hông quên tớ - người luôn làm việc vì công ty (hơi tâng bốc tí ). Ông tặng tớ 1 cái đầu nghe nhac mp3 nhỏ hình chim cánh cụt rất ngộ nghĩnh + $100 Voucher mua hàng miễn phí Tớ mở quà ra thực sự rất xúc động
    Vui hơn nữa là quà của người yêu tớ. Thật ra tớ vẫn đang nghĩ xem mình nên chọn quà gì đây (vì tớ được quyền tự chọn quà mình thích mà). Help, help, ...... Có ai có ý tưởng gì hông giúp tớ chọn quà với
    Cuối cùng, hôm nay mới đúng là ngày GS, tớ chúc tất cả mọi người GS vui vẻ, may mắn và thành công.
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, ta sẽ tiếp thu những cái hay của họ. Giáng Sinh cũng là một trong những cái ấy. Cách đây chừng 5 năm, ngay cả Trung Quốc cũng không mấy náo nhiệt trong những ngày này, nói chi đến VN. Giáng Sinh và năm mới dương lịch cũng chỉ là những ngày bình thường hoặc đặc biệt hơn một chút là được nghỉ.
    Nhưng giờ thì khác rồi, Trung Quốc, Nhật Bản... và hàng loạt các nước mà hầu hết người dân vẫn theo đạo Phật thì Giáng Sinh là một ngày gần như đặc biệt. Ngay cả VN cũng vậy thôi, những hình ảnh chào đón Giáng Sinh của TP.HCM khác rất xa so với HN, vui vẻ và nhộn nhịp hơn, tuy nhiên vẫn không mang màu sắc tôn giáo. Giáng Sinh giờ là dịp cho mọi người gặp gỡ nhau trong không khí sum vầy, đầm ấm. Là dịp cho mọi người gửi tới nhau một lời chúc một năm mới hạnh phúc....
    Hồi cấp 3. Bọn lớp D, lớp F cũng có cây thông Noel. Thế mà thầy Viết lại cấm... Ôi, thầy!!!
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ô*õ?Â,á.á,õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â? ,á.á,õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â?.á, õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â,õ?Â*Ô*õ?Â,á. á,õ?Â?*Ô*õ?Â,á.á,õ? chu''c gia''ng sinh vui ve?:ã.(¯`°´¯).ã Ô*õ?Â,á.á,va` mo^.t nam mo*''i binh` an õ?Â*Ô*õ?Â,á.MERRY CHIRSTMA*õ?Â,á.á,õ?Â,õ?Â*Ô *õÂ??*Ô*õ?Â,?á.á,õ?Â?*õ?Â,,á .á,õ?ÂÔ*õÂ??*,Ô*õ?Â,á.á,õ?Â, á.á,õ?ÂÔ*õÂ??*??,á.á,õ?ÂÔ* õÂ??*á,õ?ÂÔ*õÂ??* Ô*õ?Â,á.á,õ?Âá,õ?Â*Ô*õ?Â?Ô*
  8. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa!! Con ko theo thiên chúa giáo nhưng con biết câu: Nhân danh cha, con và các thánh thần, Amen!!!
    Chúa đã đến với Việt Nam, giờ đến tận Phú Thọ rùi. Cầu chúa ban phước lành đến muôn nhà, Amen!!!
    Chúc cả nhà một Giáng sinh vui vẻ, đầy niềm vui
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    1 năm... ngỡ ngàng đọc lại topic này... những gì mình đã viết trước đây 1 năm. Thời gian trôi nhanh hay mình đang trôi nhanh?
    Năm nay, không có vụ hẹn hò tụ tập từ trước giáng sinh. Không có kế hoạch nào được lên cho những vui vẻ. Không có tin nhắn chúc mừng nào, chỉ một vài comment lạc lõng trong blog. Năm nay, mình không thấy có không khí Giáng sinh, dù trước đó cả tuần đã vô cùng háo hức.
    Năm nay, chắc Giáng sinh vẫn sẽ vui....
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hồi học bên NG, có thằng bạn trước khi ăn cơm liền chắp tay lẩm bẩm, có vẻ ngoan đạo lắm , mặc dù có khấn khứa thêm 10 năm chắc suất cơm sinh viên cũng chỉ có vậy.
    Mình không thích bài hát gì liên quan đến Xmas , nhưng riêng bài Last Christmas thì ngoại lệ!
    "Last ''xmast I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I''ll give it to some one speacial..."

Chia sẻ trang này