1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút gió đông trong nắng vàng - thơ và cảm xúc!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Một chút gió đông trong nắng vàng - thơ và cảm xúc!!!

    RỒI MAI NÀY


    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi

    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ trùng vào muôn ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

    Rồi mai này .... ừ mai này đây
    Sẽ có người nâng em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người , vào sức mạnh tình yêu

    Người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Biết nhịn , biết chiều , biết nâng khi em ngã
    Người ấy , sau này ,dù biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng quên rằng .....đó không phải là anh......
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    SỢ
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang , em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
    Rốt cuộc trở về thành thật với con tim
    Lời ước nguyện không còn linh thiêng nữa
    Rốt cuộc chỉ mình vẫn nồng nàn như lửa
    Nụ hôn xưa khản giọng mấy cho vừa
    Gởi trả thưở xưa một chút duyên thừa
    Đời hạn hẹp cho mình quên nông nỗi
    Bong bóng vỡ rồi mà suốt đời vẫn thổi
    Ngạo nghễ vay đời tri kỷ niềm tin
    Cứ o ép mình trong chao chát nhớ quên
    Sợ bỏ mặc dấu xưa thành ký ức
    Sợ tháng năm tím bầm trên quầng ngực
    Sợ gió lạ vụng về mơn trớn ướt mi cong
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    SỢ
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang , em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
    Rốt cuộc trở về thành thật với con tim
    Lời ước nguyện không còn linh thiêng nữa
    Rốt cuộc chỉ mình vẫn nồng nàn như lửa
    Nụ hôn xưa khản giọng mấy cho vừa
    Gởi trả thưở xưa một chút duyên thừa
    Đời hạn hẹp cho mình quên nông nỗi
    Bong bóng vỡ rồi mà suốt đời vẫn thổi
    Ngạo nghễ vay đời tri kỷ niềm tin
    Cứ o ép mình trong chao chát nhớ quên
    Sợ bỏ mặc dấu xưa thành ký ức
    Sợ tháng năm tím bầm trên quầng ngực
    Sợ gió lạ vụng về mơn trớn ướt mi cong
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ANH RA ĐI
    Anh ra đi , ừ nhỉ , thế là anh ra đi
    Không một lời từ giã , không một lời hối tiếc
    Không có những tiếng chia tay thấm đẫm dòng nước mắt
    Chỉ có em trong thinh lặng chiều tàn
    Anh ra đi mang theo mối tình đầu
    Của một thời con gái nông nổi và đầy thơ mộng
    Không cần hiểu cũng không cần biết đến
    Những lý do khiến ta phải xa nhau
    Để giờ đây trên mỗi quãng đường về
    Em lặng bước trong cô đơn hiu quạnh .
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ANH RA ĐI
    Anh ra đi , ừ nhỉ , thế là anh ra đi
    Không một lời từ giã , không một lời hối tiếc
    Không có những tiếng chia tay thấm đẫm dòng nước mắt
    Chỉ có em trong thinh lặng chiều tàn
    Anh ra đi mang theo mối tình đầu
    Của một thời con gái nông nổi và đầy thơ mộng
    Không cần hiểu cũng không cần biết đến
    Những lý do khiến ta phải xa nhau
    Để giờ đây trên mỗi quãng đường về
    Em lặng bước trong cô đơn hiu quạnh .
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Có những "mối tình" vu vơ như thế. Chỉ nhìn nhau, nhìn nhau...mà chưa một lời đã nói. Cũng chưa hề cầm tay nhau,chưa một nụ hôn say đắm...chưa gì hết.Trống không. Nhưng đó cũng là tình. Gọi là tình thật ra có lẽ hơi khuyếch đại, thi vị những mớ kí ức hỗn độn vốn...chẳng có gì. Cách gọi đơn phương của một kẻ đói tình mà thôi. .
    Chưa hề yêu nhau như các cặp tình nhân khác trên đời nên với họ cũng chẳng có chia tay, chẳng có lí do,cũng chẳng có nước mắt. Một kẻ phải ra đi mà không có một lời đưa tiễn. Cũng chẳng có người đứng từ xa vẫy chào chúc câu thượng lộ bình an.Cũng chẳng hẹn ngày về....Không có gì hết. Trống rỗng.
    Nhưng.... đó vẫn là tình.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Có những "mối tình" vu vơ như thế. Chỉ nhìn nhau, nhìn nhau...mà chưa một lời đã nói. Cũng chưa hề cầm tay nhau,chưa một nụ hôn say đắm...chưa gì hết.Trống không. Nhưng đó cũng là tình. Gọi là tình thật ra có lẽ hơi khuyếch đại, thi vị những mớ kí ức hỗn độn vốn...chẳng có gì. Cách gọi đơn phương của một kẻ đói tình mà thôi. .
    Chưa hề yêu nhau như các cặp tình nhân khác trên đời nên với họ cũng chẳng có chia tay, chẳng có lí do,cũng chẳng có nước mắt. Một kẻ phải ra đi mà không có một lời đưa tiễn. Cũng chẳng có người đứng từ xa vẫy chào chúc câu thượng lộ bình an.Cũng chẳng hẹn ngày về....Không có gì hết. Trống rỗng.
    Nhưng.... đó vẫn là tình.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em một mình tự chữa mỗi cơn đau
    Khi trái gió và khi trời trở lạnh
    Em nhặt lấy trái tim mình tơi tả
    Khâu vá nỗi cô đơn bằng chính nỗi đau mình
    Biết nói thế nào về anh
    Để mọi người hiểu được
    Ôi ! Sao trái tim em chực khóc
    Khi thấy anh ngược đường
    Chẳng phải chia tay là hết những yêu thương
    Là hết những nợ nần ân nghĩa
    Trái tim em vốn đa cảm thế
    Học lãng quên rồi nào quên nỗi đâu
    Người đời cứ vô tình làm em đau
    Bằng cách nói về anh như một người bội bạc
    Nhưng em hiểu rằng anh không hề ác
    Khi cố tình vò nát trái tim em
    Bởi cuộc đời chưa có thuốc trường sinh
    Làm sống lại một tình yêu không còn sinh lực
    Biết nói thế nào cho mọi người hiểu được
    Giữa chúng mình chỉ còn lại..... nỗi đau
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em một mình tự chữa mỗi cơn đau
    Khi trái gió và khi trời trở lạnh
    Em nhặt lấy trái tim mình tơi tả
    Khâu vá nỗi cô đơn bằng chính nỗi đau mình
    Biết nói thế nào về anh
    Để mọi người hiểu được
    Ôi ! Sao trái tim em chực khóc
    Khi thấy anh ngược đường
    Chẳng phải chia tay là hết những yêu thương
    Là hết những nợ nần ân nghĩa
    Trái tim em vốn đa cảm thế
    Học lãng quên rồi nào quên nỗi đâu
    Người đời cứ vô tình làm em đau
    Bằng cách nói về anh như một người bội bạc
    Nhưng em hiểu rằng anh không hề ác
    Khi cố tình vò nát trái tim em
    Bởi cuộc đời chưa có thuốc trường sinh
    Làm sống lại một tình yêu không còn sinh lực
    Biết nói thế nào cho mọi người hiểu được
    Giữa chúng mình chỉ còn lại..... nỗi đau
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dọn nhà mới thấy cuốn sổ thơ cũ , chép ra vậy ( không bít tác giả)
    ..................

    Em đâu thể trách anh sao lặng im
    Như ngày xưa anh vẫn từng làm thế
    Như bao lần anh nào đâu có thể
    Nói yêu em dù chỉ một lần

    .................
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...

Chia sẻ trang này