1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút gió đông trong nắng vàng - thơ và cảm xúc!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Được nghe lại For ever and one
    Cứ mỗi lần đến Trúc mai,hay Dạ Nguyệt là tôi đều được DJ mở lại.
    Âm Điệu Cứ du dương mãi,nhất là your lies, your lies
    Khi Nghe bài này,ai trogn chúng ta cũng nghĩ rằng tác giả(helloween) viết về tình yêu giữa nam và nữ,nhưng ko,Nó được ra đời trong hoàn cảnh thật buồn.Tay trống mất trong 1 tai nạn giao thông--->Forever and one ra đời
  2. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mang cái buồn vui ra phố chơi
    Trời chiều thắm gió lá rơi rơi
    Đôi ba héo úa còn treo lại
    Chẳng biết khi nào thu sẽ vơi

  3. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mang cái buồn vui ra phố chơi
    Trời chiều thắm gió lá rơi rơi
    Đôi ba héo úa còn treo lại
    Chẳng biết khi nào thu sẽ vơi

  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên mưa cứ rơi
    Lòng tôi như thắt lại
    Vâng,ko thể diễn tả bằng lời,một cảm giác thật khó tả,mưa cứ tí tách tí tách,se lạnh.Có thể,mai này đây,ko còn cảm giác này,.Nếu được quay về thì còn gì bằng nhỉ.Một chút gì đó Mong lung.....
    Ngoài hiên mưa vẫn rơi.......

  5. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên mưa cứ rơi
    Lòng tôi như thắt lại
    Vâng,ko thể diễn tả bằng lời,một cảm giác thật khó tả,mưa cứ tí tách tí tách,se lạnh.Có thể,mai này đây,ko còn cảm giác này,.Nếu được quay về thì còn gì bằng nhỉ.Một chút gì đó Mong lung.....
    Ngoài hiên mưa vẫn rơi.......

  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cậu cũng lãng mạn quá nhỉ?
    Nhiều người nói mưa buồn, nhất là lúc vừa nghe mưa và vừa nghe nhạc trữ tình.
    Mưa thường làm người ta nhớ về kỷ niệm, về quá khứ.
    Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi.
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cậu cũng lãng mạn quá nhỉ?
    Nhiều người nói mưa buồn, nhất là lúc vừa nghe mưa và vừa nghe nhạc trữ tình.
    Mưa thường làm người ta nhớ về kỷ niệm, về quá khứ.
    Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi.
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Giờ một mình đón chuyến mưa qua
    Bỗng thấy lòng sao lạ quá
    Ước gì ngày đó đừng mưa
    Để bây giờ.......................
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Giờ một mình đón chuyến mưa qua
    Bỗng thấy lòng sao lạ quá
    Ước gì ngày đó đừng mưa
    Để bây giờ.......................
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    RIÊNG CHUNG MÙA HẠ
    Đinh Thu Hiền
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ Nội
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu
    Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không .

Chia sẻ trang này