1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút gió đông trong nắng vàng - thơ và cảm xúc!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người đến sau (Thơ Lê Hoaì Vũ)
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Nhưng có khác_ chị là người đến trước
    Khóc làm gì em,cho má hồng thắm ướt
    Người ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu...
    Có thời gian chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Rồi một lần chị vô tình phạm lỗi
    Một lần thôi rồi mãi mãi xa.
    Biết nói gì về tất cả đã qua?
    Chị là quá khứ hôm qua_em hôm nay hiện tại,
    Biết chẳng thể nào thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn nghẹn lòng khi đối diện cùng nhau.
    Em có cái bấy lâu chị đã khát thèm...
    Tuổi trẻ hồn nhiên,gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi chiều đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngộp trước hiên nhà....
    Khi đó vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu,nghẹn lòng nhìn chú rể,
    Em đừng ghé qua rồi chau mày như thể
    Chị ấy kia kìa,chị ấy cũng đến xem....

  2. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ta yêu nhất....
    Vô Tình
    (ko nhớ tên tác giả)
    Anh trở về một buổi chiều cớm nắng
    Nhóc kiêu sa quay mặt chẳng thèm nhìn
    Bông phượng cuối cháy rực một lần cuối
    Tiếng ve nào khóc ướt một con tim
    Chiều cớm nắng trời không có nắng
    Hoa bằng lăng đã lặng lẽ lụi tàn
    Nhóc đi qua kiêu kỳ quay mặt
    Một nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan
    Một nỗi buồn như buổi chiều cớm nắng
    Cứ vẩn vơ nấp mãi ở trong lòng
    Một nỗi buồn khó mà định nghĩa
    Là giận hờn hay thể nhớ mong
    Bên kia trời thấp thoáng một cơn giông
    Anh vô ý chẳng nhìn vào mắt nhóc
    Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
    Đằng sau cái vẻ kiêu kỳ làm ngơ
    Giữa nhóc và anh là một cơn mơ
    Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
    Một phía dửng dưng một phía là lẳng lặng
    Để vô tình cho thương nhớ đi qua....

  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt đó xitrum@ ạ. Chị đã tìm bài thơ này khá lâu vì đã nghe qua vài câu. Nay đã có rồi. Hy vọng là mình sẽ không phải gửi bài này cho 1 cô gái nào đó.
  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    LẶNG?
    Đoàn Ngọc Thảo Nguyên
    Chợt đau nhói trên đầu những ngón tay
    Giữa buổi chiều với bộn bề công việc
    Những dịu dàng trong em như chợt biết
    Tình yêu đã đi qua?
    Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha
    Không giận dữ, không đau thương hờn giận
    Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng
    Đã xói mòn tháng năm?
    Em tìm lại mình trong ký ức xa xăm
    Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng
    Những cồn cào của hàng ngàn con sóng
    Hối hả về đại dương?
    Lá đã vàng chưa trên những con đường ?
    Em quên mất lời ca em đã hát
    Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt
    Có nụ cười của em?
    Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên
    Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt
    Gửi nỗi buồn theo vào trong câu hát
    Biết là đã chia xa...

    Chị Kimchon@ ui, em cũng thích bài thơ đó lắm, và cũng hy vọng như chị....Have fun ^_^
  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Còn lại
    Thuỵ Khuê
    Sau giọt nắng lung linh, sẽ hiu hắt chiều tà
    Sau trận gió, chiếc lá vàng rớt lại
    Sau tiếng còi tàu, người ra đi mãi mãi
    Sau ngọn sóng xô bờ, cát nằm đó hoang vu
    Sau lớp bụi thời gian, kỷ niệm đã thiên thu
    Sau tội lỗi, người bắt đầu cuộc sống
    Sau cơn mưa, nước trôi về biển rộng
    Sau năm tháng chờ mong,
    ----------------------------- em còn lại một mình.

  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    LẬT LÁ TRẦU
    Cũng là tại chị vô tâm
    Mãi mong anh ấy ...
    lại lầm lẫn em !
    Em đi
    xa xót tiếng gièm
    Bữa cơm nhà thiếu chén em
    Quặn lòng !
    Cái ngày ... Bát cháo kén chồng
    Nhường anh _ chẳng rõ mặn nồng em sao ?
    Non thiêng
    Bước thấp bước cao
    Khuất trong đá
    buốt ghẹn ngào tình thâm
    Thương _ đau đáu
    Nhớ _ lặng câm
    Thì thôi lần nữa lặng thầm...
    Em đi !
    Nghìn năm khuất bóng thiên di
    Bạc màu vôi
    Chứ bạc gì lòng son
    Về đi em!
    Lại vuông tròn
    Cau tươi thắm lá trầu non
    Chị dành ...

  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Khi con yêu
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Người con trai đầu tiên vì con làm một bài thơ
    Mẹ thấy trong mắt con lấp lánh ngàn tia nắng
    Nhưng con nói rằng chỉ để vui mà thôi
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Người ấy vì con làm những điều ngờ nghệch
    Tiếng con cười vẫn còn trong vắt
    Nhưng con ko giấu nỗi ai chút xao xuyến lòng mình
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Vì tất cả cái hay và những điều còn dở
    Buổi chiều ấy trời bỗng xôn xao gió
    Khi mắt con nghiêng về phía xa xăm
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Có lúc con cười cũng có lần con khóc
    Một chút thôi?và dù con cố giấu
    Mẹ cũng hiểu rằng con gái mẹ đã yêu
    (st)

  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Muộn
    Không biết mai này mình có gặp lại nhau
    Có nghe trong lòng dâng lên niềm hối tiếc
    Giá ngày xưa em đừng nông nỗi
    Đừng giữ lòng vờ băng giá trước anh
    Giá ngày xưa em cứ sống hết mình
    Thành thật với tim yêu như anh vậy
    Giá ngày xưa anh dễ dàng nhận thấy
    Chút nồng nàn, tha thiết trong mắt em
    Chúng mình mất nhau quá đỗi vô tình
    Trái tim đau chừng như ko muốn đập
    Mà cuộc đời vẫn đông vui náo nhiệt
    Mặc hai đứa mình chững lại phía sau
    Em vẫn chờ giây phút gặp lại nhau
    Chỉ để nói một lời, dù đã muộn
    Nước mắt em vẫn chưa thoi rớt xuống
    Từ cái ngày nông nổi xa xa
    Anh bây giờ đã quên hết hay chưa?
    (st)

  9. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Đôi khi muốn giận anh lâu hơn
    Nhưng vì tình yêu ko tính bằng năm tháng
    Và đời người ko đi qua vô tận
    Càng thương sau những phút dỗi hờn
    Đôi khi muốn giận anh lâu hơn
    Nhìn đôi mắt anh buồn như muốn nói
    Thời gian phai nhưng tình yêu chẳng đổi
    Có lẽ nào để trống lúc ko nhau
    Đôi khi con gái muốn làm cao
    Để thấy bàn tay anh thật ấm
    Nghe mái tóc anh trĩu nặng
    Trên bờ vai em thật êm
    Đôi khi chợt thấy yêu thêm
    Sợ hết một đời mà chưa kịp nói
    Bận rộn với âu lo ta trở thành nông nỗi
    Sự vô tình làm mất một niềm đau
    Đôi khi muốn gọi tên nhau
    Cái tên ấp iu trong trí nhớ
    Tên của anh, tên của em là tình yêu muôn thuở
    Dẫu đôi khi có những phút giận hờn
    (st)

  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai
    (Vĩnh Hà)
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Vì trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con _ một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con đựơc yêu đến mấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ mãi là bến bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể đi cùng con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con cũng chỉ thứ hai?

Chia sẻ trang này