1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút hoài niệm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một chút hoài niệm!!!

    " Hãy khóc đi hết trong lòng sẽ vơi sầu đi vô vọng tình yêu đã hết xin đừng nhớ nhau làm chi..."Em nghĩ rằng mình có thể oà khóc khi bước đường em đi giờ thiếu bóng anh ,em sẽ qụy ngã khi không còn anh ở bên động viên an ủi những lúc khó khăn và vì còn rất nhiều điều mà em sợ mình không vượt qua nổi,đó chính là cái nông nổi,cái bồng bột cái...nhưng rồi em lại không hành động như thê'' đang'' lẽ ra em khoc'' oà lên khi chia tay anh thì em lại nín lặng đến tột cùng và cũng có lẽ trong sự tột cùng của sự đau khổ ấy em đã vượt lên trên những nỗi đau,mất mát.Và cái tôi trong em cũng xuất phát từ đây ,cái tính ngang bướng ,ngạo mạn đã làm em trở nên lạnh lùng ,băng giá ,tính tự ái quá cao là không tốt đúng không anh nhưng cũng nhờ có tính tự ái đó mà em vẵn là em vẫn là em của ngày xưa như lần đầu tiên anh gặp, chỉ có điều con bé đó sống mạnh mẽ hơn ,yêu cuộc sống gia đình của nó hơn,,,,vì nó nhận ra rằng anh không thể ở bên cạnh nó nhưng anh vẫn mong hạnh phúc vui vẻ ,dù rằng anh đã cố nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho người anh yêu...Em đã tha thứ bỏ qua bởi vì điều quan trọng hơn là tình yêu em dành cho anh ...nhưng rồi ...em đã không thể tha thứ hơn một lần ,càng giận anh em lại càng nhớ về anh nhiều hơn,nhưng nhớ về anh chỉ là những kỷ niệm êm đềm-sóng gió và rất đẹp.Em đã cười -nụ cười vui mừng hay chua xót -em cũng không biết nữa khi anh nói rằng "...hai đường thẳng song song mà lại ngoặt lại với nhau..." Thế đấy, giờ chỉ còn là hoài niệm ,thuộc về quá khứ mất rồi anh nhỉ em giờ không biết là vui hay buồn -bão hoà mầt rồi ,những giây phút yếu mềm đã qua rồi,qua hết rồi giờ em muốn chăm sóc và ở bên cạnh những người thân với gia đình Đúng không anh ,anh cũng sống tốt vào nhé hãy yêu nếu cô nào tốt hơn em, em chỉ giữ anh khi anh va em cùng có hạnh phúc còn nếu không thì nên để ra anh ra đi tìm cho mình một cuộc sống mới ,một chân trời mới-phải vậy không anh.
    Đoạn đường gập ghềnh--khúc khuỷu --chỉ còn lại em--giữa dòng đời trôi nổi-- và em - em vẫn phải bước-- niềm đau em giấu trong tim--cười bước đi còn em với riêng em.....
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc đã kết thúc -ngày nào cũng vậy sáng đi khi mặt trơi chưa ló và trở về nhà khi trời bắt đầu nhá nhem tối.Ngày mai rồi cứ thế này sao - hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay
    ...." Cuộc sống luc nào cũng biến chuyển ,cũng có mặt trái và mặt phải của nó.Nếu cả cuộc đời này ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười và niềm vui thì chắc tôi cũng không gọi là cuộc sống,hạnh phúc mà chỉ là một chuỗi ngày tẻ nhạt vơi những điều cũ kỹ lặp đi lặp lai .Nếu hôm nay tôi trót ăn nhiều ô mai mặn chát thì mới thấy cốc nước lọc bình thường mới đáng quý làm sao..."
    Ôi cuộc sống ơi..
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ......Ai cũng cần có một khoảng lặng cho riêng mình đó là góc riêng tư của con người...Và em cũng không tránh khỏi nó ,em cần có nó để vươn lên trong cuộc sống này .Quá khứ cũng cần tồn tại chỉ có điều không nên sống trong qua khứ làm sao để em vượt ra khỏi nó bây giờ,cái gì cũng mong manh quá ,cái bản lĩnh trong em chỉ là che giấu những nỗi buồn phiền bên trong ,em vẫn yếu đuối và cần người che chở ở khóc khuất trong tâm hồn mình em thấy lạc lõng ,bơ vơ và ...r39)].
    ......Giờ trong em không hiểu mình đang muốn gì và cần gì mà cư sống như vậy thì đáng sợ làm sao...
    Một phút tim em yếu mềm.....bâng khuâng ....xao động ....
    THẬT VỚI ĐÊM
    Ta lắngnghe đêm
    Tự khóc với nỗi đau thâm sâu huyền bí
    Mở rộng lòng quên mình từng ích kỷ
    Cay đắng nào chẳng có những riêng chung
    Ta nắm tay nhau vẻ thấu hiểu đến tận cùng
    Dẫu tự biết lạnh lẽo vô tâm in hằn dấu ấn
    Ánh mắt hờ hững trắng phơ như bụi phấn
    Lời lịch lãm nào chực sẵn đầu môi
    Hãy khóc đi cho ấm lại những kỉ niệm đã quên rồi
    Cho nhịp tim rung vì yêu thưong rung vì căm giận
    Cho bật hết xỏt xa và ân hận
    Xé toang ra những giả tạo bên ngoài
    Chân thành với nhau dù chỉ một ngày
    Cho hạnh phúc hiện hữ là sự thực
    Kiêu hãnh với lương tâm trong những gì được mất
    Thanh thản mỉm cười -thanh than nghĩ về nhau...



  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ....Muốn được chia sẻ với ai đó và muốn được ai đó chia sẻ với mình ,muốn mình mạnh mẽ hơn cứng rắn hơn,gác lại mọi muộn phiền để sống cho tốt hơn,mình đã là gì so với cuộc sống này một con người bình thường và cũng cầu mong một cuộc sống bình thường....Đơn giản thế thôi mà xa xôi quá chới với quá...
    Tuần này chị được nghỉ mấy ngày cho cháu lên chơi,cả nhà vui vẻ ....và mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn...vậy còn mong muốn gì nữa nào...cuộc sống là những thứ đơn giản thế thôi nhưng nó đem lại tiếng cười và niềm vui.Vậy còn gị hạnh phúc bằng ..
    Chẳng nên đòi hỏi - sống với những gì mình đang có và làm cho nó trở nên đẹp đẽ hơn điều ấy đáng quý hơn nhiều...
    Hãy biết sống trân trọng những gì minh đã có để sau nay đừng nói là mình hối tiếc....lúc ấy muộn mất rồi...
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    .....Cố lên...cố lên nào...mày bản lĩnh lắm cơ mà
    ....Tôi yêu anh đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai
    Nhưng không thể để anh bận lòng thêm nữa
    Hay hồn anh phải đượm bóng u hoài
    Tôi yêu anh âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè,khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu anh,yêu chân thành,đằm thắm,
    Cầu cho anh được người tình như tôi đã yêu anh....
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    .....Cố lên ...cố lên nào...Buồn nhiều có giải quyết được vấn đề gì đâu...
    .Tôi yêu anh đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai
    Nhưng không thể để anh bận lòng thêm nữa
    Hay hồn anh phải đượm bóng u hoài
    Tôi yêu anh âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè,khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu anh,yêu chân thành,đằm thắm,
    Cầu cho anh được người tình như tôi đã yêu anh
  7. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm tui lang thang hoài trên phố , chẳng phải kiếm tìm kỷ niệm đẹp ngày xưa hay kỹ niệm buồn ngày nào , chỉ đi vì muốn tìm thấy chính mình yên ả nơi nào đó .
    Chỉ có những phút giây thế thôi là tui thấy mình nhẹ nhõm được phần nào rồi , yếu đuối có làm ta chán ko , có lúc tui thấy bội thực yếu đuối , nghĩa là tui thấy mình thiệt tình là khùng khi cứ yếu đuối nhưng rùi cứ đến chiều tối là tui lại cảm thấy mình lờ đờ..
    Giờ này người ta đang vui vẻ bên ai , sao tui còn nghĩ làm gì đúng ko vậy , tui đang đi tìm người mới à , ko , tui chẳng tìm ai , cuộc sống sẽ mang đến điều bất ngờ ..
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ...Giận nhau làm chi...trách nhau làm gì khi yêu thương còn đó...
    .........Nuôi tiếc cũng đến thế mà thôi...biết rằng như thế...nhưng lại không vượt qua nổi sự cô đơn trong tâm hồn.....
    ......Người đến rồi người đi....nhưng tình em vẫn còn đó.....
    .......Vì một thế giới ngày mai....em sẽ sống tốt hơn....
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    Xuân Quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
    Biết lấy lại những gì đã mất,
    Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập cồn cào không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ....Tôi mất anh ,anh cũng mất tôi
    Nỗi buồn vì thế cũng chia đôi
    Anh buồn một nửa -tôi một nửa
    Nửa nỗi buồn- đâu phải chết người...

Chia sẻ trang này