1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút hoang mang nhất thời...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Integrated, 26/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Integrated

    Integrated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một chút hoang mang nhất thời...

    Tôi còn khá trẻ, ở HN, mới đi làm được vài năm. Khách quan mà nói, công việc tôi khá tốt với một mức lương không tệ lắm trong thời điểm này, về mặt hình thức cũng chưa bao giờ tôi phải băn khoăn gì cả, và mọi người xung quanh tôi ko phải phiền lòng vì tôi bao giờ. Đã có một số người rất yêu quý tôi nhưng tôi không sao đáp lại được nên đành kiên quyết cắt đứt để tạo cơ hội mới cho họ - những người mà tôi trân trọng tình cảm của họ dành cho mình.

    Vậy mà, tôi luôn luôn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại, luôn cảm thấy cô đơn (và sự thực là thế). Tôi đã từng phải đi du lịch xa nhiều nơi 1 mình để giải toả tâm trạng, những chuyến đi đó cũng đem lại cho tôi ít nhiều khuây khoả nhưng ko được lâu. Tôi có thói quen đặt ra mục tiêu của cuộc sống cho mình, dù là ngắn hạn hay dài hạn, và đa số là tôi đạt được. Nhưng hiện giờ một số mục tiêu đặt ra tôi cảm thấy dường như quá sức, tôi chợt thấy hoang mang...

    Có phải tôi muốn quá nhiều? Tôi không nghĩ thế, tôi nghĩ tôi tự lượng được sức mình, có điều tôi thấy hơi mệt mỏi vì phải chờ đợi những thành quả của mình...

    Tôi gửi bài này với không nhiều hy vọng là có người sẽ khuyên tôi nên phải làm gì, chỉ là một cách để tôi bày tỏ tâm trạng mà thôi.

    Hy vọng tôi sẽ hồi phục lại được tinh thần trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn ở đây hài lòng với cuộc sống hiện tại, một điều mà tôi chưa làm được và cũng chưa muốn làm ở thời điểm này.
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chưa bao giờ bằng lòng với cuộc sống hiện tại... nó vẫn thiếu thiếu 1 cái gì đó ..mà có gì đâu.. cuộc sống luôn vận động mà..và nó thúc đẩy 1 con người phải cố gắng để chạy đua với nó..nếu như con người ko vận động thì sẽ lùi sau thời đại..giống như đi thang máy cuốn vậy đó...thử chạy bộ trên thang máy cuốn ..hehehe phải chạy liên tục ..dừng lại là xong phim ...thế nhé..chẳng có gi phăi băn khoăn nhiều đâu bạn ...àh mà có khi bạn thiếu 1 tình yêu nên mới có cảm giác nhu vậy..hãy yêu đi..cuộc sống sẽ đẹp hơn ..chúc vui
  3. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống tòan màu hồng, con người ta cứ tròn xoe trong cái hạnh phúc của họ thì chắc sẽ ko có cái box tâm sự và box cuộc sống nhỉ. Cứ sống, đi tiếp, sẽ phát hiện ra nhiều thứ làm bạn hài lòng hơn cả những gì bạn đặt ra cho bản thân, bạn nhỉ.
  4. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sao lại để mình cô đơn nhỉ. Những người bạn của bạn đâu rồi. Nếu đánh mất họ vì cuộc sống bận rộn của bạn thì thật là một điều đáng xỉ vả bản thân. Khi sống trong tập thể sẽ chẳng bao giờ bạn thấy cô đơn dù bạn chưa tìm thấy nửa kia đi nữa.
    Tôi yêu những ngưuời bạn của tôi quá.
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng dễ dàng chút nào . Không có nhiều người hài lòng với cuộc sống của mình trong hiện tại . Nhưng người ta vẫn cứ phải sống , để cố gắng , để đạt được hi vọng của mình , dù chỉ là 1 phần nhỏ nhoi , dù không phải là tất cả .
    Có những con đường bạn đang đi , đang hăm hở bước về phía trước , rồi đột nhiên bạn thấy hụt hẫng , hoang mang ... Bạn lo sợ , bạn thấy mỏi mệt , bạn không muốn bước tiếp nữa ...
    Đã rất nhiều lần tôi cảm thấy như vậy , tôi muốn dừng lại . Nhưng đâu phải cứ muốn là được . Cuộc sống còn ở phía trước , ngày mai vẫn đang chờ đợi tôi . Tôi không thể hét lên để đỡ buồn chán , đỡ hoang mang ... vì hét xong lại thấy mình vẫn như cũ , chẳng thêm được chút sức sống nào .
    Tôi chỉ cố gắng mỉm cười , bất cứ khi nào cảm thấy trong người hụt hẫng . Đôi khi cười một mình , cười với chú mèo tinh nghịch , cười khi nhìn thấy 1 đôi **** nhỏ , 1 đàn chim đang bay trên trời , cười khi nhìn thấy 2 người yêu nhau hạnh phúc bên nhau .. Có những nụ cười như hâm , tự nhiên tự lành lại mỉm cười 1 cái , ai mà nhìn thấy sẽ bảo là con này bị hâm ( cũng may mình đeo khẩu trang ! hi hi ! )
    Hít sâu , thở dài và mỉm cười !!! Đó là tất cả những gì tôi đang cố gắng làm để vượt qua giây phút hoang mang , hẫng hụt của bản thân . Cho dù đôi khi cười xong lại tự nhủ : mình như con điên ấy , để rồi lại cười tiếp ...
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có thói quen đặt mục tiêu để đạt được điều đó,thường thì làm việc gì sẽ cố gắng hết mình,được đến đâu thì coi đó như một thành quả mình có được và tạm hài lòng với nó,nhưng tôi biết chính bản thân tôi trong tiềm thức chưa bao giờ hài lòng với những việc mình đã làm được và có được,nhưng khi nhìn lại mình vẫn thấy còn ổn hơn một số người,vậy thì cứ tạm hạnh phúc với nó đi để cho cuộc sống dễ thở hơn.
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đừng suy nghĩ quá nhiều và hãy bằng lòng với những gì mình có
    thêm vào đó, hãy hoà vào cuộc sống thực sự, vứt mịa nó cái tôi đi chỗ khác và cười thật nhiều
    good luck !!! guy !!!
  8. Integrated

    Integrated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến của các bạn.
    Mình đã xem tất cả và nhận thấy trả lời của các bạn có thể chia thành 2 phần chính:
    1. Tìm bạn bè (người yêu) để khuây khoả.
    2. Cố gắng tự bằng lòng với hiện tại.
    Mình không có ý định tranh luận gì, và xét trên 1 mặt nào đó thì 99.9 % hai ý trên là đúng. Nhưng có lẽ đối với t/hợp mình thì ko phải vậy.
    Các bạn nghĩ xem, khi mà tuổi đời còn trẻ, nếu chúng ta ko quyết tâm theo đuổi một mục tiêu gì thì cũng không hẳn thật sự là hay (dù rằng cái chúng ta đang có cũng không phải là quá tệ). Cho nên mình nghĩ, dù có mệt mỏi thì cũng nên cố, chỉ khi nào cảm thấy những mục tiêu đó ko còn ý nghĩa nữa thì mới nên dừng, cho nên mình vẫn ko thể bằng lòng với hiện tại được.
    Về phương diện bạn bè , thật sự mình ko có bạn thân, nhưng vẫn hoà đồng và tham gia rất nhiều môn thể thao. Tuy nhiên, những cuộc vui đó chóng tàn và ko đem lại nhiều tác dụng cho mình.
    Đối với chuyên yêu đương, cho đến bây giờ mình đã nhận ra mình là một người rất cầu toàn, điều này quả thật ko hay chút nào nhưng biết sao được, mình ko biết có sửa được tính này hay ko. Chưa xét đến các vấn đề khác, chỉ riêng một điểm mình mong bạn gái của mình có là "chưa yêu ai bao giờ" mình đã thấy gần như không thể rồi. Có lẽ mình là người ích kỷ ???
    Dù sao thì vẫn còn may mắn là mình biết cách để tự khuây khoả trong những t/gian từ trước đến giờ, nhưng xem ra ngày càng ko ổn...
    Buổi tối rỗi rãi ngồi nói bâng quơ, gặp lại các bạn sau...

Chia sẻ trang này