1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút kỷ niệm về Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi muadongxua, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Một chút kỷ niệm về Nha Trang

    Yêu nhiều lắm thành phố biển mà đối với ta là đẹp nhất. Bởi vì ở đó ta có kỷ niệm của một tuần lễ thực tập. Thời gian đã trôi qua khá lâu, 2 năm rồi, ấy vậy mà ta không thể nào quên được.
    Chuyến thực tập kéo dài một tuần lễ, ngắn ngủi thôi nhưng mỗi giờ phút là một kỷ niệm.
    Thành phố biển tuyệt đẹp, thanh bình, yên ả và đáng yêu. Huyện Khánh Vĩnh - với những người dân tộc Raglai hiền hoà, chân chất. Phong cảnh ở huyện Khánh Vĩnh tựa như một Đà Lạt thu nhỏ trong mắt ta.
    Ta sống vừa như một tiểu thư vừa như một cô nhóc bụi đời trong một tuần lễ ấy. Tối nào cũng lang thang xuống biển cùng đám bạn, ngồi bên nhau vừa "tám" vừa "nhậu". Cái món lạ nhất mà ta từng ăn ở Nha Trang đó là bánh phồng và mắm ruốc. Ta đã hét toáng khi lủ bạn dụ ăn, nhưng ăn được rồi thì thấy :" Ơ lạ! Ngon nhỉ? "
    Nha Trang ơi! Sẽ nhớ mãi nhé, yêu mãi nhé. Sẽ có một ngày ta quay trở lại, nhanh thôi, sớm thôi. Quay trở lại để đi tìm quán nem Ninh Hoà ở 12 Hùng Vương. Quay trở lại để tìm một chút kỷ niệm mà ta không muốn quên.
    Quay trở lại một mình thôi cũng được.
  2. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mình con nhớ lần đó mình vào NT tham dư đám cưới anh chị mình và mình mãi ko quên cai ngày hôm đó đc ăn một nón nhớ đời ,chẳng hiểu dân NT thế nào mà ăn ngô rõ buồn cười gì mà dưới cả mỡ hành làm hôm đó ko biết mình là dân bắc hay sao ý họ bán cho minh bắp ngô đầy mỡ hành làm mình phải cố mà ăn ko thì bao nhiêu người nhìn chết ,tội nghệp con bé ko muốn cung phải cố , đúng là môt kỉ niêm không bao giơg quên phải nhớ đế gia mất
  3. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mình con nhớ lần đó mình vào NT tham dư đám cưới anh chị mình và mình mãi ko quên cai ngày hôm đó đc ăn một nón nhớ đời ,chẳng hiểu dân NT thế nào mà ăn ngô rõ buồn cười gì mà dưới cả mỡ hành làm hôm đó ko biết mình là dân bắc hay sao ý họ bán cho minh bắp ngô đầy mỡ hành làm mình phải cố mà ăn ko thì bao nhiêu người nhìn chết ,tội nghệp con bé ko muốn cung phải cố , đúng là môt kỉ niêm không bao giơg quên phải nhớ đế gia mất
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận Nha Trang có quá nhiều cảnh đẹp, mới có hơn một năm thôi mà cảnh vật đã có nhiều thay đổi,mặc dù có nhiều kỷ niệm không vui ở đây, nhưng phải nói rời xa nơi này chắc mình sẽ nhớ nhiều lắm.Ôi! Nhớ bánh tráng ,mắm ruốc, nhớ xoài xanh, nhớ.....nhiều lắm, nhớ cả những buổi chiều cùng lũ bạn đá bóng trên bãi biển xong lại ào xuống tắm biển, và nhớ nhất lần mưa rất lớn mà được ngồi trên phao bơi trên biển nhìn và cảm nhận từng giọt mưa rơi, chưa bao giờ thấy bình yên như thế............
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận Nha Trang có quá nhiều cảnh đẹp, mới có hơn một năm thôi mà cảnh vật đã có nhiều thay đổi,mặc dù có nhiều kỷ niệm không vui ở đây, nhưng phải nói rời xa nơi này chắc mình sẽ nhớ nhiều lắm.Ôi! Nhớ bánh tráng ,mắm ruốc, nhớ xoài xanh, nhớ.....nhiều lắm, nhớ cả những buổi chiều cùng lũ bạn đá bóng trên bãi biển xong lại ào xuống tắm biển, và nhớ nhất lần mưa rất lớn mà được ngồi trên phao bơi trên biển nhìn và cảm nhận từng giọt mưa rơi, chưa bao giờ thấy bình yên như thế............
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Con đường Trần Phú vẫn thế hay đẹp hơn hả các bạn Nha Trang? Muadongxua có nhiều kỷ niệm về thành phố biển ấy lắm.
    Nhớ nhất là ngày đầu tiên của chuyến thực tập. Ra đến Nha Trang là chiều, chạy ào ra biển tắm, nhưng chạy xuống nhanh như thế nào thì chạy lên cũng nhanh như thế ấy. Biển ở thành phố thật đáng sợ, muadongxua ra vào thời gian biển động nữa chứ.
    Rồi đêm cuối cùng ở nơi ấy, vui chơi, ca hát, ăn nhậu thoải mái với bạn bè...........nhớ nhiều lắm, kỷ niệm mà.
    Có người hứa sẽ cùng muadongxua trở lại Nha Trang ngay khi có điều kiện. Mong rằng anh ấy sẽ giữ đúng lời hứa
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Con đường Trần Phú vẫn thế hay đẹp hơn hả các bạn Nha Trang? Muadongxua có nhiều kỷ niệm về thành phố biển ấy lắm.
    Nhớ nhất là ngày đầu tiên của chuyến thực tập. Ra đến Nha Trang là chiều, chạy ào ra biển tắm, nhưng chạy xuống nhanh như thế nào thì chạy lên cũng nhanh như thế ấy. Biển ở thành phố thật đáng sợ, muadongxua ra vào thời gian biển động nữa chứ.
    Rồi đêm cuối cùng ở nơi ấy, vui chơi, ca hát, ăn nhậu thoải mái với bạn bè...........nhớ nhiều lắm, kỷ niệm mà.
    Có người hứa sẽ cùng muadongxua trở lại Nha Trang ngay khi có điều kiện. Mong rằng anh ấy sẽ giữ đúng lời hứa
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đề nghị bạn namental ngừng xxxxxxxxxxxxxxxx vào forum nhá
    u?c fsai s?a vo 17:49 ngy 15/04/2005
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đề nghị bạn namental ngừng xxxxxxxxxxxxxxxx vào forum nhá
    u?c fsai s?a vo 17:49 ngy 15/04/2005
  10. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    e.hé...ku Đông bị khoá kìa ..haha ...ê ...haha ..khặc ..khặc....hahaha .....
    ...bác Fsai đã khoá thì khoá luôn ..kho tàng "Swords hiệp" và Extreme Metal .....haha ...lão ma đầu Đông tà đang luyện bí cấp Viking metal ....Satan giáo từ lâu đã ngủ quên giờ đã và đang lan truyền khắp nơi tại tp Nha Trang ....cơn sóng ngoại đạo đang tràn lan ..Pagan,Facist Social ...lưu truyền tư tưởng kì thị chủng tộc
    ...haha ..các vị nào trong này đọc được thì làm ơn về nói anh chị em hoặc bố mẹ,có người nào làm văn hoá thông tin hay tuyên truyền,quản lí thị trường,Px 22,05-06-07 gì đấy ..xung kích hay thanh niên tình tự nguyện mẹ gì đấy cũng được...lục các shop bán đĩa ..hốt hết cái nào có hình ngoằn nghèo khó hiểu hoặc
    đầu dê,sao quỷ ...bắt hết chúng nó ...thằng mua đĩa ấy cũng bắt ...bảo đảm giảm ngay tệ nạn xã hội ....nhất là các vị ở Hồ Chí Minh city...Hà Nội cũng có nhưng có vẻ kín hơn.
    mẹ chúng mày ...cái gì cũng i''''m son of Judas Iscrariot rồi Thor với chả Odin .....ai nuôi chúng mày lớn,suốt ngày gảy đàn hát lung tung ...so weak ..so nothing ..shawdow of own life xoá bởi zesman tao mà làm Anti-of anti Black thì chúng mày chết cả lút ..haha ..nói ngọng ..haha ...
    tớ nói nghiêm túc ..chúc các vị hiểu ..ai không hiểu thì thôi ..đừng thắc mắc lung tung.(I''''m still your own Tighten'''' inner cycle .hehe .)
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 16/04/2005

Chia sẻ trang này