1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút kỷ niệm về Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi muadongxua, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hehe...ngệ thuật thì vẫn mãi là nghệ thuật ..tớ không có năng khiếu cũng như sự đam mê để trở thành 1 nghệ sĩ ....
    hehe ..đam mê của tớ là trở thành nghệ nhân thôi ..trong lãnh vực thưởng thức ..đại loại như giới phê bình ..cái gì cũng chê nhưng ..ít người lại biết phê bình càng chửi ráu riết cái gì thì cái đó mới càng chính ....mịt ..đ*t biết diễn tả làm sao ...đại loại như tớ thích ăn phở ...every morning ..haha ..
    Được fsai sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 18/04/2005
  2. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức cũng là một nghệ thuật mà người biết thưởng thức mới là người hạnh phúc.Đôi khi nỗi niềm được viết qua một cái nhìn khác nhưng hiểu được nó ta mới thấy được tình yêu trong đó bao la đến chừng nào.
    Có những ngôn từ giả tạo sáo rỗng ,cố gắng lắm cũng có thể rặn ra cho nó hay ho nhưng những gì viết nên bởi tình yêu thì đâu cần phải chất vấn làm gì nhỉ?Cho dù có đôi lúc nó phạm phải một tẹo sai lầm về văn phạm câu cú(ặc,mình đâu phải cô giáo chấm chính tả đâu mà lói nhìu thiế? )
    Đam mê cũng thế,đam mê có khi chỉ là vỏ bọc để giấu mình vào đấy.Tệ hơn có những đam mê giả tạo để mà loè thiên hạ.Như thế có chấp nhận được hay không nhỉ?Có khi biết mà vẫn chấp nhận,ấy là tai hoạ của những kẻ biết quá nhiều.
    Biển bao la và rộng lớn nhất trên quả đất này,biển cũng chứa trong nó biết bao điều kì diệu ở nhân gian,ai yêu biển và hiểu biển thì sẽ sống.
    Hic,mình muốn đến NT thế????Để coi hương biển ở đấy nó thế nào?Có giống như trong những giấc mơ hay không?
  3. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức cũng là một nghệ thuật mà người biết thưởng thức mới là người hạnh phúc.Đôi khi nỗi niềm được viết qua một cái nhìn khác nhưng hiểu được nó ta mới thấy được tình yêu trong đó bao la đến chừng nào.
    Có những ngôn từ giả tạo sáo rỗng ,cố gắng lắm cũng có thể rặn ra cho nó hay ho nhưng những gì viết nên bởi tình yêu thì đâu cần phải chất vấn làm gì nhỉ?Cho dù có đôi lúc nó phạm phải một tẹo sai lầm về văn phạm câu cú(ặc,mình đâu phải cô giáo chấm chính tả đâu mà lói nhìu thiế? )
    Đam mê cũng thế,đam mê có khi chỉ là vỏ bọc để giấu mình vào đấy.Tệ hơn có những đam mê giả tạo để mà loè thiên hạ.Như thế có chấp nhận được hay không nhỉ?Có khi biết mà vẫn chấp nhận,ấy là tai hoạ của những kẻ biết quá nhiều.
    Biển bao la và rộng lớn nhất trên quả đất này,biển cũng chứa trong nó biết bao điều kì diệu ở nhân gian,ai yêu biển và hiểu biển thì sẽ sống.
    Hic,mình muốn đến NT thế????Để coi hương biển ở đấy nó thế nào?Có giống như trong những giấc mơ hay không?
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Tặng cô mấy câu thơ
    ---
    Cái quần chẳng của riêng ai
    Nên ta nhầm lẫn giữa hai cái quần
    Quần ngắn bị lỗi một lần
    Hoá ra quần ngắn nó gần ta hơn

    ---
    Chưa đi thì ước thì ao
    Đi rồi mới biết " úi zào, chán ghê "

  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Tặng cô mấy câu thơ
    ---
    Cái quần chẳng của riêng ai
    Nên ta nhầm lẫn giữa hai cái quần
    Quần ngắn bị lỗi một lần
    Hoá ra quần ngắn nó gần ta hơn

    ---
    Chưa đi thì ước thì ao
    Đi rồi mới biết " úi zào, chán ghê "

  6. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới bảo,con người ta hay bị đánh lừa bởi ngôn từ.Hehe.
  7. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới bảo,con người ta hay bị đánh lừa bởi ngôn từ.Hehe.
  8. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về Nha Trang đó là một nơi mà người ta rủ mình nhảy sóng, nơi của những câu chuyện cười, nơi mà mình luôn cảm thấy nôn nao khi có ai đó vô tình nhắc đến.
    Thành phố biển xinh đẹp!
  9. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về Nha Trang đó là một nơi mà người ta rủ mình nhảy sóng, nơi của những câu chuyện cười, nơi mà mình luôn cảm thấy nôn nao khi có ai đó vô tình nhắc đến.
    Thành phố biển xinh đẹp!
  10. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To "thiên thần đánh rơi cánh " :
    -Phê bình là hình thức cuối cùng của thưởng thức ...

Chia sẻ trang này