1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút kỷ niệm về Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi muadongxua, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To "thiên thần đánh rơi cánh " :
    -Phê bình là hình thức cuối cùng của thưởng thức ...
  2. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    A bây chừ mới nhớ ra kỉ niệm ngon lành nhất của mình với Nha Trang là tô bún thịt nướng ngon vãi nước ,he he.
    Còn cái chi nưã hì?Thôi để hồi mô có dịp đến lại rồi sẽ kể tiếp.
    D/c Na mê tồ ới ời!Tui mắc đi nhậu rồi nên để hồi mô rảnh rảnh bàn về cái phê bình phê bủng của d/c nhé
  3. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    A bây chừ mới nhớ ra kỉ niệm ngon lành nhất của mình với Nha Trang là tô bún thịt nướng ngon vãi nước ,he he.
    Còn cái chi nưã hì?Thôi để hồi mô có dịp đến lại rồi sẽ kể tiếp.
    D/c Na mê tồ ới ời!Tui mắc đi nhậu rồi nên để hồi mô rảnh rảnh bàn về cái phê bình phê bủng của d/c nhé
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Uh,chừ hơi sừng sừng rồi tự nhiên nhớ đến Hòn Tằm với rừng kim giao,hồi mô đi đến đó chôm mấy cái cành làm đũa kị độc,he he .
  5. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Uh,chừ hơi sừng sừng rồi tự nhiên nhớ đến Hòn Tằm với rừng kim giao,hồi mô đi đến đó chôm mấy cái cành làm đũa kị độc,he he .
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hề, huynh ra Hòn tằm chỉ ngồi một chỗ nhậu
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hề, huynh ra Hòn tằm chỉ ngồi một chỗ nhậu
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không biết bơi, bọn trẻ con cùng đoàn kéo phao ra xa bờ. Chúng nó thì nghĩ tớ biết bơi. May mà có một tên đi cùng đoàn thấy mấy chị em kêu ầm ĩ khi bị sóng đánh bật, mới lao ra kéo vào. Hú hồn! Biển Nha Trang đẹp mà dã man quá!
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không biết bơi, bọn trẻ con cùng đoàn kéo phao ra xa bờ. Chúng nó thì nghĩ tớ biết bơi. May mà có một tên đi cùng đoàn thấy mấy chị em kêu ầm ĩ khi bị sóng đánh bật, mới lao ra kéo vào. Hú hồn! Biển Nha Trang đẹp mà dã man quá!
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đã một năm rồi không về NT, nơi ấy bây giờ không còn là nơi "đi - về" của nó nữa. Nhưng những kỷ niệm ngày ấy sẽ mãi theo em người ạ...
    Nghe nói phố biển bây giờ đẹp lắm - một ngày nào đó em lại đến nơi ấy, một ngày mà em có thể thật bình thản dạo biển như một lữ khách.
    NT ơi, hẹn ngày ta trở lại....

Chia sẻ trang này