1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút kỷ niệm về Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi muadongxua, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đã một năm rồi không về NT, nơi ấy bây giờ không còn là nơi "đi - về" của nó nữa. Nhưng những kỷ niệm ngày ấy sẽ mãi theo em người ạ...
    Nghe nói phố biển bây giờ đẹp lắm - một ngày nào đó em lại đến nơi ấy, một ngày mà em có thể thật bình thản dạo biển như một lữ khách.
    NT ơi, hẹn ngày ta trở lại....
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Today i found my vanity
    hehe ....
    F***in'' all ..
    hahaha.
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Today i found my vanity
    hehe ....
    F***in'' all ..
    hahaha.
  4. vopla

    vopla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gần một năm trời tại Nha Trang đã ghi lại trong trí óc tôi mãi một hình ảnh đẹp tuyệt vời Nha Trang ơi, Nha Trang ơi tôi yêu bạn lắm. khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình ở NT và ngôi trường Thuỷ Sản sẽ không bao giờ phai nhoà được , đã gần 3 năm rồi tôi xa NT không biết giờ đây NT đẹp đến mức nào rồi nhưng tôi luân chắc rắng NT đẹp lắm .Lại sắp có điều kiện về thăm lại NT rồi tôi nhất định sẽ đến thăm lại NT .
  5. vopla

    vopla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gần một năm trời tại Nha Trang đã ghi lại trong trí óc tôi mãi một hình ảnh đẹp tuyệt vời Nha Trang ơi, Nha Trang ơi tôi yêu bạn lắm. khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình ở NT và ngôi trường Thuỷ Sản sẽ không bao giờ phai nhoà được , đã gần 3 năm rồi tôi xa NT không biết giờ đây NT đẹp đến mức nào rồi nhưng tôi luân chắc rắng NT đẹp lắm .Lại sắp có điều kiện về thăm lại NT rồi tôi nhất định sẽ đến thăm lại NT .
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    QUÊ HƯƠNG NẾU AI KHÔNG NHỚ...
    Không biết tôi có phải là kẻ vong ân như một vài người đã nói hay không nhưng mỗi lần nghe nhắc đến Nha Trang là cứ nghe lòng ái ngại . Một chút mặc cảm tội lỗi thoáng qua đâu đó quanh tôi ! Hơn mười năm làm kẻ tha hương chưa lần về thăm quê cũ, chỉ biết khoe với mọi người quê hương tôi đẹp lắm nhưng thực ra tôi chỉ biết lấy thông tin từ những tờ nhựt trình hay qua những lần gọi phone cho ai đó ở ngoài kia . Ngày đi, cứ hứa là sẽ quay về. Nhưng tôi nào biết đó cũng là lần miên viễn! Có xa xôi gì cho cam, 400 cây số chứ mấy! Người đi nửa vòng trái đất mà còn đã quay về, riêng tôi thì lại cứ như bội bạc với quê hương! Nhiều đêm nơi xứ người tôi cứ ngậm ngùi thương về cố quận . Vậy mà tôi vẫn không về! Một lần hẹn về thăm là thêm một lần nói dối! Trách gì em tôi giận dỗi :"Anh có còn quê quán đâu nữa mà về!"
    Ngày đó ra đi, đi để xóa nhòa kỷ niệm! Nhưng dễ gì xóa được! Càng cố quên thì lại càng cố nhớ! Nhớ quắt quay!
    Chiều nay có người về nơi ấy, hỏi tôi có nhắn nhủ gì không! Tôi cúi đầu: "Mang giùm tôi một ít cát quê hương!". Có lẽ người hồi hương hiểu lòng tôi nên chỉ nhìn rồi khẽ gật đầu! Tôi đóng cửa và ngồi lại với riêng mình ! Ngoài kia mưa, mưa điên cuồng làm tôi bật khóc vì nhớ bàn tay mẹ cho bột vào khuôn đổ từng cái bánh xèo mỗi lúc quê tôi vào mùa mưa bão! Phải chăng đó là cái giá phải trả của kẻ vong ân!
    Nha Trang ơi, xin tạ lỗi cùng người! Tuy tha hương nhưng lòng vẫn mơ một ngày về nằm lại nơi đã nuôi nấng tôi từ thời thơ dại!
    Hồ Thanh Phương
    Biên Hòa, đêm 01/07/2005

    nha trang ngày về (phạm duy) / khánh ly
    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 02/07/2005
  7. lub_u_ox

    lub_u_ox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    dc mấy post này thấy nhớ NT we'' hixhix
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    thế là tôi đã về Hà nội, rời xa NHa Trang với bao kỷ niệm. Xa em rồi để biết bao giờ gặp lại. Nha trang và em đã để lại trong tôi bao nỗi nhớ. Vì sao không biết nữa, tôi đã thấy thương em nhiều, em thật dịu dàng và đằm thắm, thật nhiệt tình sôi nổi và gần gũi làm tan biến sự xa lạ ban đầu. Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ gặp 1 guide dễ thương và dễ gần đến vậy. Em đã làm cho Nha trang thêm đẹp hơn ở trong tôi.
    NHa trang ơi biết đến khi nào quay lại.
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Xe chạy ngang thành phố Nha Trang, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về một cách nguyên vẹn. Nhìn lại Yasaka, nhìn lại nhà hàng Thờn Bơn v...v... nhìn lại và nhớ lại tất cả về chuyến đi thực tập ấy.
    Còn bây giờ lại nhớ về chuyến xe ấy, khi mà anh nhìn mình, lo lắng khi mình lo lắng. Giá mà được một lần nữa được ngồi trên chuyến xe ấy.
  10. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tui ở cách Nha Trang 10 cây số . Hồi học phổ thông sáng 4h sáng kéo một băng xe đạp đi tắm biển . 5h tắm tới 6h, để mà 7h còn đi học !
    Nhớ !
    Ngoài biển có những cái phao làm ranh giới cấm cho dân bơi không ra xa . Còn tụi tui thì ráng bơi ra tới đó, nắm phao mà nghỉ lấy sức bơi dô !
    Biển Nha Trang sâu khủng khiếp . Bơi thật gần bờ rồi , cạn sức , còn một chút xíu nữa thôi nhưng vẫn lút đầu . Uống nước .
    Mà lâu lắm rồi không tắm biển ( dù ngày nào cũng đi trên đường Trần Phú )

Chia sẻ trang này