1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút kỷ niệm về Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi muadongxua, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Zesman đi du học, ở nhà có Flora đón tiếp các bạn nữ đây .
  2. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    i''m available for your mission ..contact me and got it .....nowwwwwwwwwwwwwwwwwwwww hu hu huu nha trang jì mà buồn như trấu cắn thế này
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Biển mùa giông bão nhưng sao sóng hiền hòa đến thế!
    Đêm qua, ta đã có một giấc ngủ ngon trong tiếng rì rào sóng vỗ.
    Cám ơn Người nhé, rồi sẽ có một ngày ta quay về.
    Nhớ đến chơi vơi lòng...
  4. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    ơ..thế ko bị còng với cua nó cắp và bị xung kick đuổi ạ ??????? cậu nằm ở chỗ nào thế ?
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chút kỷ niệm không bao giờ quên. Con đường ven biển đẹp đã từng có 1 người ngồi khóc vì nhớ nhà. Chiếc xích lô chạy lòng vòng trong thành phố rồi cũng chạy ra con đường ấy, người đó ngửi thấy mùi vị của biển.
    Cũng con đường ấy, đám bạn của người đó đã tổ chức 1 buổi liên hoan. Và đã được trở lại đi trên còn đường đó, càng vui hơn khi bên cạnh có thêm 1 người. Đường Trần Phú
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên chạm ngõ Nha Trang , lúc đó mới xuống tàu đầu óc cứ ù ù và người cứ có cảm giác lắc lư như vẫn đang ngồi trên tàu vậy nhưng cũng kịp nhận ra Nha trang thật lộng lẫy .
    Hôm sau 2 chị em dạo chơi trên con đường Trần Phú ánh mắt hướng ngay ra biển lúc đó gật mình vì nước biển có màu xanh rất khác ko giống biển Cửa Lò
    Luôn mong quay về nên ko khi nào nói Nha Trang đẹp viết thư cho bạn bè thì toàn kêu chán và buồn...
    Mấy ngày ở nhà bị bão trong khi ở đây trời vẫn nắng mới cảm thấy ở đây thật bình yên.Hè năm ngoái anh chị vào chơi cứ xuýt xoa dạo này Nha Trang đẹp và thay đổi nhiều quá và ước có thể ở đây rồi dụ mình nên ở lại đây để sau này anh chị có chỗ ở khi vào đây du lịch.
    Phải công nhận là Nha Trang đẹp và bình yên nữa.
  7. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ở Nha Trang, kỷ niệm về cái lần mất điện thoại trong khách sạn. Bạn bè nghi ngờ nhau. Đến bây giờ chuyện đã trôi qua nhưng vẫn là một hạt sạn trong tình cảm bạn bè mỗi khi nghĩ đến.
  8. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang thân thương của ta ơi,,,nhớ ngày nào cùng đám bạn cúp học,xốc xệch trong bộ áo dài trắng leo rào vượt tường nhà trường Lý Tự Trọng trốn tiết để mà tung tăng ngòai đường Trần Phú... Trời nắng chang chang mà cứ đạp xe vui đùa...Giờ thì con đường ấy quá nhiều thay đổi , dài và rộng thêm ra...mỗi lần được về dù bận rộn cách mấy cũng phải chạy xe thẳng xuống con đường Trần Phú mà hít thở gió biển,nghe được tiếng sóng vỗ,tận hưởng một cảm giác thật là nhẹ nhàng ...
  9. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng mong sẽ gặp lại bạn ở mảnh đất này. Nơi có biển, có tất cả những kỷ niệm tuyệt vời. Bạn ơi, mình vẫn những kỷ niệm ấy. Nhớ cái lần mình và bạn ngồi bên nhau, bên biển, rồi nói chuyện với nhau và thoả thuận sẽ thức cho đến sáng.
    Buổi sáng trên biển Nha Trang thật tuyệt vời. Có phải vì mình có bạn?
  10. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sao Biểu tượng của TP Nha Trang để không thế này nhỉ? Chụp cái túi nilon lên cho đỡ ''LẠNH'' chứ!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này