1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút kỷ niệm về Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi muadongxua, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về Nha Trang, về một người bạn online đầy cá tính. Hy vọng trong tương lai sẽ được gặp bạn.
    Kỷ niệm về Nha Trang, những kỷ niệm đẹp của một quãng đời đẹp. Thành phố biển với những tiếng rì rào sóng vỗ.
    Sắp được trở lại Nha Trang! Mong ngày ấy lắm. Mong cho nhanh nhanh đến.
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Bác chụp biểu tượng Nha Trang ở góc độ có 2 cục tròn tròn và có 1 cái cây đen đen vươn lên trời cao thật ấn tượng. Up 5*
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    theo tớ được biết thì cái công trình Hoa Biển này đã ngốn 12 tỷ VNĐ và đến đó thì .... tạm dừng và bàn giao cho 5 công ty du lịch nào đấy và đang chờ ông Trung ương duyệt thì phải.
    không biết trong 12 tỷ này, có công của Sơn và Sắt không nhỉ?
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Sắt thì có đấy, còn sơn thì chưa thấy?
    Công trình Hoa Biển được xây theo công thức 50:50. Có nghĩa là 50% cốt thép và 50% cốt tre nứa (cho mang tính đậm đà văn hoá dân tộc và giảm giá thành). Công thức này được PMU 18 chuyển giao công nghệ.
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm mà VDK thấy nhớ Nha Trang nhất là mối tình đầu của mình, hồi đó 2 đứa hay đi dạo vào khu đồng bò, vì chỉ găph được nhau vào cái dịp nghĩ lễ và hè nên thường trốn bạn bè, đi dạo đưòng Trân Phú sợ người khác bắt gặp, thế là dắt nhau đi dạo đường đồng bò và quay ra Cầu Bình Tân, thích nhất là có 1 đoạn lên dốc cao, nhìn xuống khu nuôi tôm gần cầu Bình Tân .... phải nói là đẹp ơi là đẹp, lúc đó không có máy ảnh (và đến giờ cũng thế) nên không chụp được, nhờ cái khung cảnh ấy mà biết bao nhiêu chuyện để nói ..... về tình yêu .... vì nhiều khi cũng không biết nói chuyện gì, nhìn vào đấy mà nói: khung cảnh đẹp thật, thế là văn chương tán tỉnh lại nổi cao trào ....
    Lâu quá không có thời gian đi dạo xa như vậy, không biết bây giờ nó thế nào, Nhưng mà kỷ niệm Nha Trang thì chắc VDK chỉ có kỷ niệm này là vui.
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chỗ mà VDK nói đó , VDK có để ý dưới chân có mấy cây cỏ thật dễ thương không ?Nó màu vàng .Không biết tên của nó là gì , BDK gọi nó là "hoa buổi chiều " . Những cây cỏ này cao đến đầu gối , khi chiều xuống những hạt nắng theo cơn gió chạy trên đầu ngọn cỏ thật là đẹp !
    Những hình ảnh của ngày đi học chợt hiện về . Với hai ông bạn thân , vẫn thường hay đóng ba trên chiếc cánh én tình yêu từ Nha Trang về Bình Tân - nhà ông P nhậu ăn mừng tuần mới !
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bữa ra Dốc Lết thấy cát còn ( tương đối ) trắng mịn, thấy xót xa quá, cát biển Nha Trang giờ bị thoái hóa, tàn tạ, bụi dơ và thô ráp ...
    người Việt Nam nói chung ý thức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên là cực kỳ kém
    bờ biển Nha Trang đã từng trắng phau như bà phơi bột mịn cả sân, chẳng lẽ khi già ngồi kể con cháu nghe " ngày xưa ... " và coi như kỷ niệm ?
    thôi, đừng có con, khỏi kể khỏi thêm tiếc
  8. coffeeyeu

    coffeeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Giờ ở NA trời sắp mưa lại nhớ chừng dừ chắc NT đang nắng.
    Ngày còn đi học ở đây đã không ít lần tự hỏi "nếu xa NT mình có buồn không?" rồi cười xoà, rồi bỏ quên câu trả lời bởi cứ nghĩ rằng ngày rời xa đây còn lâu lắm.... Đến ngày sắp về cũng tự hỏi như vậy nhưng sự háo hức trở về làm tâm trạng lưu luyến NT cũng thật nhỏ nhoi.
    Ai mà ngờ được lại nhớ NT nhiều đến thế, nhớ ngày đầu tiên lạ lẫm mới vào đây, nhớ biển. nhớ bạn bè,nhớ những con đường, và nhớ.... Nhớ đến mức muốn vào ngay trong đó.
    Không biết ngày đó có xa không???
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    NA là ở đâu? Ninh An, hay Nước Anh ?

Chia sẻ trang này