1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút lãng mạn của thằng con trai !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi compet, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. compet

    compet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một chút lãng mạn của thằng con trai !!!!!

    Đôi khi cuộc sống quá vội vã , náo nhiệt đã làm cho mọi người như quên đi cái sở thích riêng tư của mình . Mọi người cứ đi cứ chuyển động mãi theo nhịp sống mà ko để ý mình đã lâu ko có 1 chút dừng lại để nhìn lại cuộc sống và cũng là để trở lại với những khoảnh khắc riêng tư . Tôi còn nhớ khi còn đi học cấp ba , tôi và đứa em đều có sở thích ngắm bầu trời đêm đầy sao và đi dưới những cơn mưa rào trắng xoá cả đường phố . Hôm qua khi đang chat , bất chợt cơn mưa rào ở đâu đổ xuống trắng xóa cả đường . Nhìn cơn mưa ngán ngẩm tự nghĩ : bao giờ mới về nhà được đây . Cơn mưa tạnh , lấy chiếc xe đi về , giữa đường mưa lại bất chợt đổ xuống ,còn to hơn cả lúc đầu . Lướt đi nhanh trên đường cố sao cho khỏi ướt . Nhưng khi chiếc áo đã ướt sũng mới nhận ra là trước đây mình đã từng có lúc đi dưới mưa mà ko biết chán . Đi chậm lại và hứng lấy cơn mưa 1 cách thích thú , tôi chợt thấy tâm hồn thật là thoải mái , những kỉ niệm cứ ùa về mãi , ùa về mãi . Nước mưa rơi bắn tung tóa trên đường trắng xoá trông gần giống như mưa trên biển , nước mưa lăn tăn trên khuôn mặt như những giọt nước mắt khi chia tay cuối cấp ..... Cho đến khi về đến nhà , tôi chợt ước gì đường về nhà xa hơn một chút để tôi có thể được đi dưới cơn mưa nhiều hơn , xa hơn một chút để tôi có thể sống trong kỉ niệm nhiều hơn .
    Chắc chắn mọi người đều có ít nhất 1 lần sống trong những phút riêng tư như thế , sao mọi người ko kể cho tôi nghe với nhỉ .
  2. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người đều có nhưng sở thích riêng.Tui thích mùa đông,thích những cơn bão nhưng qua mỗi cơn bão,ở quê điện ra là lúa đổ hết ,tui lại thấy ghét!!!!!
  3. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ông này cũng có sở thích giống mình thế nhỉ? Mình từ bé đã được trời ban cho khả năng đi mưa thoải mái mà chẳng hề bị làm sao cả cho nên trời mưa chẳng bao giờ cần trú vào đâu cả. Dần dần thành quen đi đâu mưa cũng chẳng thèm mặc áo mưa nữa mặc dù như vậy quần áo sẽ ướt hết. Nhưng đi mưa sướng lắm, nhất là những lúc trời đang nóng. He he, nhưng mà hôm nào trời lạnh thì rét vãi lúa. Nhưng mà chẳng hiểu sao mình đi trong mưa mà chẳng có cảm giác gì như compet vậy nhỉ?
  4. compet

    compet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    He he , trời lạnh đi mưa mới khoái . Nhất là những hôm trời lạnh mà lại có bão , đi trên phà Bãi Cháy rét tê người nhưng mà vẫn đi ra ngoài hứng mưa .Phải nói là khi đi lên trên Hà Nội học , compet tôi vẫn thích nhất là cái rét đặc trrưng của vùng biển , chứ ko thích cái rét kiểu 1 chút lại thôi như trên Hà Nội . À còn Bloodsckingbat mà muốn có cảm giác thì đơn gián thôi , rủ người yêu giữa ngày giá rét mưa to đi ngoài đường hứng mưa , haha lúc đấy thì cảm giác rất ấm đấy (chắc là biết tại sao phải ko ).
  5. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hic lãng...xẹt quá đi mưa thì có gì mà lãng mạn cảm như chơi ấy mà nhất là đi một mình !! Người ta nhìn vào bảo mình bị hâm .... Tui thì chỉ thích đi trong cái lạnh căm căm của mùa đông thôi.....như mấy ngày tết vừa rồi ấy
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Góp chút không lại có thể nói xấu ngay là con gái QN chả có chút tâm hồn nào.
    Tôi cũng rất thích trời mưa rào, nhưng tôi thích được nằm trong nhà, mở cửa sổ nghe mưa, để cảm thấy cái không khí mát lạnh mưa hắt vào qua cửa sổ thôi, chứ đi ra mưa thì... Ngày nhỏ thì thích, thích nghịch nước, giờ có tí tuổi rồi... hụ hụ... ( Ho ! )
  7. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hình như người QN nào cũng thích mưa và rét thì phải!!!Trên HN vừa rồi có rét không?QN lại rét nữa rùi đấy!!thích thật!!!!!!!!!
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ô hoá ra đi mưa thì phải đi với người yêu thì mới có cảm giác à? Thế mà bây giờ tôi mới biết đấy. Tiếc là chưa có cô nào để rủ ra mưa thử cả? Để lúc nào có người yêu rủ đi mưa xem có cảm giác gì không nào.
  9. compet

    compet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ầy , đợi khi ông có người yêu rồi thì người yêu ông đã đi làm kiếm tiền rồi . Lúc đó mà rủ đi chắc là nó trợn tròn mắt tưởng là nói chuyện với trẻ sơ sinh đậy
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ 'i làm rỏằ"i thơ không thưch 'i mặa nỏằa à? Không còn lÊng mỏĂn nhặ ngày trặỏằ>c nỏằa à? Có khi ông nhỏ** chỏằâ làm sao lỏĂi có thỏằf nhặ thỏ 'ặỏằÊc. Kiỏm tiỏằn thơ kiỏm tiỏằn chỏằâ lÊng mỏĂn thơ vỏôn lÊng mỏĂn, hai cĂi 'ó chỏng liên quan gơ cỏÊ.

Chia sẻ trang này