1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút lãng mạn của thằng con trai !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi compet, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thế cãi nhau thế này có phải là 1 chút lãng mạn của thằng con trai ko nhỉ ?
  2. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu biển . Biển lúc nào cũng đẹp. Chắc các bác nào ở Hạ Long đều đã từng đi dọc đường Lê Thánh Tông(ven biển) rồi ngắm biển, hưởng những cơn gió mát từ biển thổi vào mát rượi, lên HN không có biển tiếc thật. Đi Phà Bãi cháy có nhiều điều thú vị, sau này có cầu rồi không biết còn được đi phà nữa không, chưa thấy phà ở đâu phục vụ tốt như phà BC.
  3. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Phà Bãi Cháy là nhất VN mà, chỗ mình đang ở cũng ko có biển => hết chỗ để bơi.
  4. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè em tắm biển suốt, không được bơi thiệt cho bác quá, nằm dài trên mặt nước, ngửa mặt nhìn trời xanh, mây trôi, chim hải âu lượn, chặc chặc phê lắm.
  5. compet

    compet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    He he , bơi ở đâu mà thích vậy nhể . Bơi ngoài vịnh Hạ Long hay sao vậy , chứ bơi trong bờ thì đến tết cũng ko thấy hải âu đâu cả .
    To Bloodsckingbat : hehe , nói đùa 1 chút thôi mà , lớn rồi đâu có nghĩa là hết lãng mạn đâu mà ( nhất trí 100% luôn )
    To all : mọi người này , khi xây cầu xong rồi thì phà vẫn giữ lại để chạy mà , lo gì ,nếu ai thích đi phà thì vẫn được . Mà đi phà lúc đó lại càng thích : vừa đi ngắm cảnh mà lại còn được ngắm cây cầu bắc ngang eo vụng Cái Lân nữa nhìn hơi bị phê luôn . He he , nhớ hồi còn học cấp 2 và cấp 3 tôi toàn đi học bên Hồng Gai , đi phà đi và đi phà về , chơi đùa cùng bọn bạn trên phà vui như hội . Bây giờ khi đi học thỉnh thoảng về nhà toàn ra bến phà ngồi trên phà hóng gió ngắm vịnh ko thèm xuống nữa .

Chia sẻ trang này