1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút lang thang qua blog của một người bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr.Big, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một chút lang thang qua blog của một người bạn

    Lên mạng duyệt vào mấy blog để xem có blog nào có nói xấu mình không thì nhận được một blog viết về mình?Thiện tai?Thiện tai..

    Vì thế nên anh phải viết lại, viết để bộc lộ những cảm xúc của mình về em?MA à...Tuy đã lâu rồi nhưng anh vẫn không quên biệt danh đó dành cho em?Vì thế nếu có đọc được những dòng này thì em cũng coi như là những cảm xúc của anh thôi, không phải suy nghĩ, mà nếu có suy nghĩ viết vào blog của anh là sẽ bị kiểm duyệt đấy?không đùa đâu?kekeke

    Có lẽ phải nói về thời điểm đó, một thời điểm mà anh cũng không muốn nhớ lại.Nhưng vẫn phải nghĩ về nó, đó thực sự là thời điểm mà anh muốn quên; vì ngoài chuyện của anh và em ra, anh cũng gặp nhiều vướng mắc khác.Một cảm giác hụt hẫng, trôi tuột mà cũng vì thiếu kiềm chế những chuyện xung quanh khiến cho những lời nói của anh làm em?

    Nếu như một ai đó, hoặc là em đặt vào địa vị của anh lúc đó sẽ có thể cảm nhận được.Nó thật nặng nề và cứ thế rồi trong lúc anh thiếu bình tĩnh nhất đã khiến cho em buồn.

    Những chuyện về sau thì không nói làm gì, đó là hệ quả của một sự thiếu bình tĩnh một cách có hệ thống và khiến anh không thể chịu đựng được?

    Khi đã bình tĩnh lại anh biết mình đang đứng ở đâu và những gì anh làm trước đó chỉ khiến cho anh càng xa em thêm.Anh không muốn như vậy, anh không muốn em hiểu nhầm về anh, và?

    Anh luôn muốn em hạnh phúc, một hạnh phúc thực sự ngay kể cả trong sự lựa chọn của cá nhân em.Anh luôn theo dõi những bước chân của em, những gì em đạt được và trải qua.Anh muốn chia sẻ, dù sự chia sẻ đó thật nặng nề và không thể nói nên lời.Vì em cũng biết rằng cái tôi cá nhân trong anh, sự tự ái thực sự là một quả núi to lớn mà đến giờ không thể sửa được?

    Khi đọc những gì em viết về anh, và qua những lần nói chuyện gần đây của em?Anh có cảm nhận rằng em vẫn dành cho anh những tình cảm trân trọng nhất.

    Anh thực sự không thể nói gì hơn, nhưng anh cũng chỉ muốn hãy để anh có sự lựa chọn đúng đắn nhất, đúng với những gì anh đã đang và sẽ nghĩ về em?

    Anh luôn yêu em và anh vẫn dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể có?Anh đang cố gắng phấn đấu, sống vui vẻ, kiếm tìm những niềm vui và sảng khoái trong công việc và chuyện học hành và cả về em nữa?

    Cái bài ?oSavoir aimer ?ođó ca từ hay đúng không em!!!Anh thấy chỉ một phần của anh ở trong đó chứ không phải là toàn bộ nhưng anh thấy chẳng hề gì.Vì anh cũng đánh già ở độ biết yêu anh cũng đạt được 7/10 rồi..Trung bình khá thế là được.Nhỉ?


    Điều cuối cùng... Nhưng dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì có quay ngược lại thời gian anh vẫn sẽ hành động như thế MA à?Thế đấy!!!Cá tính thật khó thay đổi đúng không em



    Bà con có tin vẫn còn những mối tình như vậy không

Chia sẻ trang này