1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm những người nữa ra đi. Cuộc họp chiều hôm thứ 3 không cứu vớt được tình hình. Chị D cũng đi. Mình thích chị D. Chị dễ thương, vui vẻ lại giỏi. Chị được đánh giá rất cao và được xem là trụ cột của công ty. Rốt cuộc chị cũng bỏ đi. Không thể trách được. Tất cả đều hoang mang. Tình hình này kéo dài thêm 1, 2 tháng nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra? Từ lúc nhận được mail của chị V đến giờ là 1 tháng, không biết bao nhiêu người đã ra đi và có bao nhiêu người nữa sẽ đi?
    Mình cũng đang ngồi chơi suốt 1 tuần nay. Mọi việc sẽ thế nào nhỉ? Mình đã quyết định ở lại rồi, giờ mọi thứ như đang bị bão thổi thế này, nên làm gì đây?
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, có lẽ đây là khoảng thời gian đen đủi nhất. Chưa lúc nào cảm thấy bất an và sợ hãi như lúc này. Cũng chẳng biết mình sợ cái gì, vì thật sự k biết chuyện gì tồi tệ tiếp theo sẽ xảy đến. Chỉ cần nghĩ tới những gì đã xảy ra là trào nước mắt... mơ hồ 1 dự cảm xấu, rất xấu...
    Bu nói bây giờ thân mình như cái bị gạo, lăn lóc, sứt mẻ nhiều lắm rồi. Xót xa cho bản thân quá!
    Mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh, cái cảm giác ấy cứ hiện lên rõ mồn một. Một cảm giác k trọng lượng, vô ý thức, biết rõ mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng k thể làm gì để tránh đc. Cứ phó mặc cho số phận may rủi. Việc đầu tiên nghĩ đến sau những cú va đập là mình đã chết chưa, liệu có fải nằm 1 chỗ k, và sợ nhất là bị tàn tật và sún răng
    Chưa bao giờ thấy sự sống và cái chết mong manh đến thế...
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá nghĩ ngợi như thế, chỉ là tai nạn thôi, tai nạn thôi maỳ ạ. AI cũng có lúc bất an, chông chênh, mất fương hướng... cuộc sống mà, không fải là triết lí nhưng ko fải lúc nào cũng suôn sẻ, trôi chaỷ hết đâu.
    Đừng phó mặc cho số phận, và quan trọng là đừng bi quan ... Good luck
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    @Thuyhang: Dù sao cũng là việc không may rồi, chẳng biết an ủi sao với bạn. Chỉ có thể mong bạn mau hết đau, sớm bình thường trở lại. Đúng là sự sống và cái chết rất mong manh, chính vì vậy mà mình càng phải quý những giây phút đang được sống. Rất mong bạn mau khỏe trở lại...
    HA đã về nước. Thấy vui và bất ngờ. Không thể diễn tả cảm giác khi nghe HA gọi điện thoại, cũng không thể nói gì nhiều. Thời gian trôi thật nhanh, nhiều thứ đã thay đổi, đặc biệt là cảm xúc và bản thân mình trong gần 1 năm qua...
    Tối nay đi uống cà phê với G. Nhạc ở quán hay quá, 2 đứa ngồi nghe mãi không muốn về. Rồi lại kể với nhau lung tung chuyện. G giống mình nhưng khác kết thúc. Mà cũng không biết có khác hay không nữa vì mọi việc chưa đến cùng. Mong cho kết thúc sẽ khác, vì giống mình thì buồn lắm!
    Muốn nói 1 điều gì đó, nhưng không biết nói thế nào vì cảm xúc vẫn lẫn lộn, chưa dứt khoát được với chính cảm xúc của mình thì nói gì đó là điều không nên...
  5. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Me too
    Dưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, căn bản là cảm giác do mình chọn lựa, cứ nghĩ nó vui vẻ đê
    Có tin không vui cho em này, 2.9 anh vào gần tuần, thể lào cũng có dịp rảnh, bố trí gặp gỡ đi em nhể
  6. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    @TH: Có rất nhiều bạn iu quan tâm đến kưng này, vui vẻ và tự tin lên đi
    @Vodka: Quả là tin không vui cho em vì hình như TH đi CPC, he he
  7. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái Topic này tồn tại từ năm 2005,dã man con ngan .
    nhiều qúa ko thể nào đọc hết tâm sự đc .
    chia tay là hết .ko có gì fải buồn .
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tối qua biết tin HA về, chưa kịp gặp thì tối nay lại nghe điện thoại T báo mai sẽ đi. Vậy là lần lượt từng người đi cả. Lặng im, không biết nói gì khi nghe T báo tin. Cả nhóm 5 người, cuối cùng thì T, HA và chị N đi cả, HY lấy chồng sinh con rồi hầu như không gặp lại nữa. Chỉ riêng mình vẫn ở lại, chia tay từng người từng người một...
    Lần này T đi không thể ra tiễn được. Mình nhớ buổi trưa cuối tháng 12 năm ngoái, hôm đó trời cũng nhiều gió và mây như những ngày này. Mình ra sân bay ngồi với T, T đi chỉ có 1 mình, không ai tiễn. Cả 2 đứa ngồi với nhau im lặng cho đến lúc chỉ còn 15p nữa máy bay cất cánh. T đứng lên ôm mình, chỉ nói 1 câu rồi vào trong. Tối hôm đó, T nhắn 1 tin và mình vẫn còn giữ đến tận bây giờ: "... phải tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, tất cả mọi chuyện."
    Mong bạn sẽ hạnh phúc với cuộc sống mới ở một đất nước mới. Trong lòng tự nhiên lại buồn vì những cuộc chia tay...
  9. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức lên công ty bàn giao công việc. Cũng chả có cảm xúc gì đặc biệt khi chia tay chỗ làm này, có chăng chỉ là thấy mình quyết định đúng. Xong rồi thì phải qua chỗ đứa bạn lấy tiền nhuận bút. Đi bộ dọc con đường BT, trời đẹp lạ lùng. Thấy tâm hồn thư thái...lạ kì. Nhưng đến khi gặp bạn, thấy bạn rực rỡ trong bộ váy áo, trắng trẻo và tự tin...cái nét tươi trẻ và rực rỡ của người con gái đang thì...nhìn lại mình...mặt buồn so..trang phục thì..cảm thấy tràn trề một điều gì đó như là thất vọng về bản thân...Không dám nhìn lâu nghĩ lâu...Cảm xúc...
    Lâu rồi k chờ đợi điều gì đó ở G nữa, có lẽ biết như thế sẽ tốt hơn, ít nhất là cho bản thân mình. Cũng vứt bớt thói quen chờ đợi một điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp trong cuộc sống chỉ có một điều thấy gắn bó và yêu tha thiết gia đình của mình...thấy muốn được trân trọng những tình cảm mà mình đang có với gia đình mà thôi..
    Mình đã thôi không tự giày vò trong những suy nghĩ hỗn độn về công việc nữa rồi, chỉ biết lao đầu vào làm...làm được đến đâu thì làm..rồi tính toán..Có lẽ như thế lại là hay chăng
    ..Rồi tất cả sẽ đi về đâu...không cả buồn trả lời cho câu hỏi này nữa!
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    bù đầu với công việc
    dầu jo ăn gian 20 phút để lang thang rùi , nhưng mà sao nhiều việc thế ko biết .
    lại đang bị ốm
    đầu đau như búa bổ . nhưng côg việc thì ko thể ko làm được ,

Chia sẻ trang này