1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!...

Chủ đề trong 'Huế' bởi wildgirl832003, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!...

    Huế! Người Huế, BOX HUẾ...theo wildgirl thì...về mặc tình củm chắc cũng có nhiều điều để nói. Vì...bản chất của ngùi Huế là lãng mạn mà phải hông?! Thế nhưng...dạo hết 19 trang của BOX Huế, wildgirl vẫn chưa thấy có cái chủ đề nào để ghi lại đôi dòng tâm sự của mình, cho chính mình và...cho cả người mình muốn nhắc đến nữa! Mà chỉ toàn thấy mọi người thích bàn luận chung chung thui! Phải chăng...các thành viên Huế...hông mún chia sẻ tâm sự của mình? Hông đâu! Vì...có nhiều thành viên Huế cũng tích cực tham gia vào chủ đề của BOX khác mà BOX mình chưa có. Thế thì tội gì mình hông lập ra một chủ đề dành riêng cho BOX chứ? Và hông cần phải...lang thang nơi topic của BOX bạn?! Chắc tại chưa ai rãnh để tạo cho BOX HUẾ một topic để gởi vào đó những điều mình mún nói, đúng hông? Dzậy thì...wildgirl xin...mở một topic mới nhé! Mọi người đồng ý hông nào? Mọi người có thể tâm sự với chính mình...khi những nỗi nhớ, cô đơn, niềm vui chợt đến, nỗi buồn chợt dâng ... Khi...mà...ta hông mún nói với ai ngoài những lời xuất phát từ đáy lòng. Vâng! Không gì ngoài đôi dòng nhật ký để ghi dấu những gì đã wa, sắp tới cho ta, bạn ta, cho cả những ai ta muốn gởi tới, kể cả.."người ấy" và..."MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!" ..........


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...




    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 11/05/2003
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nét đậm của đất huế ghi mãi trong lòng của tôi, nơi mà tôi đã được sinh ra và được nuôi lớn cũng là nơi mà để lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm có vui và lẫn buồn, một chút thôi chỉ một chút thôi nói lên tâm sự của tôi nơi đất quê hương này, mà tôi sẽ không bao giờ xa, vì nơi đây chứa đựng trong tôi bao nhiêu ước mơ của cái tuổi mới lớn của cái tuổi mộng mơ, và cũng là nơi mà có người tôi yêu quý nhất
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  3. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1 chút "Huế" ! Ừ thì 1 chút thôi nhưng lại để ta phải lưu luyến , nhớ Huế lắm ! Mỗi lần về lại Huế là mỗi lần thấy nao lòng , vui buồn lẫn lộn .
    TA TÌM ĐƯỢC GÌ TRONG CUỘC SỐNG !
  4. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ôi chủ nhật buồn wá! Chẳng có gì để kể nếu như trời hông mưa! Ừ! Sài Gòn đã bắt đầu mùa mưa rồi! Chiều nay, ông trời buồn, ông trời cũng khóc nhưng...hông khóc sướt mướt như hôm đầu! Có lẻ ông chỉ lâm râm vài giọt vì có vài hạt bụi bay vào mắt mà thôi! Ông trời làm mình nhớ Huế wá! Cách đây hông lâu,mình được dịp ra Huế và...lúc đó, Huế cũng đang có mưa! Nhớ cái đêm ở Huế, trời có sương mù dày đặc. Nhớ những ánh đèn mờ mờ ảo ảo tỏa ra từ những căn nhà xứ Huế! Nhớ wá! Ôi...con đường xứ Huế- nơi mà tôi và anh đã có dịp chung bước dạo wa...

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  5. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay, đang ngồi trong phòng thi , không hiểu cái Yahoo ID của ai đã đăng nhập hiện lên trước mắt. Hi. Bạn chat với mình nha!
    Trời đang thi mệt muốn chết mà còn chat gì nữa. Buồn cười quá phải không!
    Thi xong xuống nghe một thầy bảo về đề tài khoa học. Nhge buồn cười quá đi luôn. Đề tài khoa học mà đến khi hỏi do đâu mà có những suy luận này thì nghe ông thầy ấy nói là do kinh nghiệm. Trời
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  6. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy răng mà cái box này hắn mơ hồ quá. Một chút, 1 chút thôi...: nhưng mà 1 chút cái gì chứ. Nếu 1 box có chủ đề không giới hạn như thế này thì hoặc là sẽ trống vắng hoặc là sẽ lớn khổng lồ luôn. Như thế dù sao thì cũng rất khó để tìm đúng nơi để nói ra đúng cái tâm sự được.
    Ali
  7. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thía...có ai ghi NHẬT KÝ mà ngồi viết cả ngày trời đâu? Cảm xúc thì được dồn nén nhìu, lâu, nhưng để nói ra được những lời thật từ con tim như thế thì... "một chút" thời gian thui là đủ rùi! Cứ như là...núi lửa phun trào mắt ma vậy đó! Hihi..Mọi ngùi nghĩ xem, có đúng hông nào?...

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một chút thôi tôi gửi tâm tình của mình đến quê hương của tôi, một chút thôi tôi gửi lại những gì có được, một chút thôi ôi xứ huế yêu thương nơi tôi đã được sinh ra, một chút và chỉ một chút mà thôi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  9. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lại một chút. Hichic...Xì Gòn bi giờ thời tiết thay đổi lạ! Mưa một chút, nắng cũng một chút. Còn mình thì...hihi...tranh thủ giờ ra chơi cũng...online...một chút. Đang dzui dzẻ một chút, bỗng mạng out. Chán phèo...bùn wé. Thui dzào học đây! Một chút của mình bi giờ là thía đấy!...

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    wildgirl nè, một chút thôi không đủ mô. Người Huế thường để những tình cảm của mình trong lòng đó, ít khi nói ra, không biết rứa thì có dại lắm không hè.
    Một chút nhớ, một chút giận hờn, một chút thương, một chút yêu.
    Ờ, chỉ một chút thì không đủ, nhưng mà từng chút được tập trung lại sẽ trở thành to lớn biết chừng nào, một chút thôi cũng đủ làm người ta day dứt

Chia sẻ trang này