1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!...

Chủ đề trong 'Huế' bởi wildgirl832003, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkAngel_X5

    DarkAngel_X5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh sóng vỗ rì rào
    Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn...

    Được DarkAngel_X5 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 17/09/2003
  2. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    một chút buồn lại một chút buồn đọng lại trong hồn tôi.
    một giọt lệ lại một giọt lệ làm tràn khoé mi tôi.
    MIMOSA.@@@@@
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một chút nhớ gửi về ba mẹ và mọi người
    Một chút thương yêu xin gửi cho anh
    Và cả một chút gì trong lòng không nói được,
    Xin gửi cho tôi một chút mây một chút mưa của Huế,
    Đủ làm mát tâm hồn
    Xin cho tôi gửi ngàn lời thương nhớ,
    Và một tấm lòng của một người con
  4. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ...
    Một ngày bình thường...
    Sáng! Vẫn đi học.
    Trưa! 13h mí về đến nhà!...Woa...ai mà xinh gái thế nhỉ? A''''...! Trời ơi...! Nhỏ bạn mình, nó làm mình nhận hông ra. Nhà nhỏ cách chỗ mình ở hiện tại gần cả 35 cây số, ấy thế mà...Mình thật hông ngờ. Nhỏ làm mình vui và bất ngờ wá...14h! Nhỏ về Mình tiễn nhỏ và...lại tiếp tục gặp một người bạn nữa!...
    Sau 15'''' hai đứa thong dong trên đường thì đến trước cửa nhà một người bạn khác lmà lâu nay vẫn chưa có dịp gặp lại. Chà...Nhỏ nì ngày càng..."phì nhiêu" hơn, nhưng..vẫn dể thương ra phếch! Nói vài câu woa loa thôi là đã đến lúc phải...go at home rùi! Nhưng...một lúc sau thì...hì..nhỏ ..."phì nhiêu" nì hứng chí, rủ mình đi uống nước!
    3 đứa- mình, nhỏ cùng...thèn cháu cũng trạc tuổi mình- vào Nam Nguyên- một trong những wán nước gần nhà mình! Sau một đợt bị..tra tấn lỗ nhĩ bằng điệu rap thì... lại tiếp đó là chương trình Hát với nhau!...Hông hiểu sao mình lại chọn cái bài..."Hãy về với em" mà..."rống" nhỉ?!...Đang bị cảm, cộng thêm ly cà fê đang uống dở mà mình...cũng...khoái "thét", làm mọi người ai cũng..."rét" vì...mình còn hông ngờ mình vẫn đủ hơi mà lên cao câu cuối ..."Hãy về với em" á!
    Trời lạnh wá! Mưa vẫn chưa tạnh! Về đến nhà, chả thí chị đâu. Mình bít ngay là bà chị đang ở tiệm net. Mình cũng vù ra và...mình lại không ngờ...sau khoảng thời gian khá lâu đủ để mình wên thì...Mình đã gặp lại...anh trên net!
    Chả bít rùi ngày mai sẽ ra sao nhưng...hôm nay wả là một ngày...đáng nhớ!
    Đói bụng wá! Đến giờ vẫn chưa ăn cơm chiều!...
    Được spidergirl-love sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 22/09/2003
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mưa Huế sao buồn quá?
    Từng nhịp ngân rơi trước hiên nhà
    Chạnh lòng nhớ em,anh cô quạnh
    Mong em một tiếng ở phương xa
    (Nhớ em - JPLT)​
    You are my sunshine my only sunshineYou make me happy when skies are greyYou never noticed how much I love youSo please don't take my sunshine away(You Are My Sunshine)
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi lên net, chẳng biết để làm gì. Ngồi đó, lang thang khắp ttvnol. Chợt nhận ra rằng lâu rồi mình không đến Huế! Huế dạo này thế nào? Vẫn vậy?! Rồi sẽ có một ngày nào đó, không xa đâu! Mình sẽ...được đến với Huế thêm lần nữa! Chờ nhé! Huế ơi...!
    [blue][marquee]Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...[/marquee][/blue][/size=6]
  7. neo_xxi

    neo_xxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bão tố thì không diệu dàng đâu em à. Nếu em giấu tình và đời vào bão tố thì thật tội cho tình và đời; hãy giấu vào trong gió ấy... để có thể mang đi khắp nơi..., để có những lúc làm mát đời mình và đời người; và để có lúc trở thành bão tố!
    Neo
  8. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đang học, chợt nghe tiếng nháy máy của love-volunteer, mới chợt nhận ra mình đang căng thẳng quá, mình siêng học quá . Bấm speaker, nghe tít tít, bực mình, nhưng mà vui, vì những lúc đó người ta đang nhớ tới mình. Nhưng U ơi, không phải tớ ít nháy cho U là vì tớ ít nhớ U đâu nhé, mà vì nháy cho U nguy hiểm lắm, loạng quạng là mất 1700 như chơi.
    Chỉ thế thôi, cũng khiến ta vui rồi...
    Cái này gọi là 1 chút gì nhỉ ?
    Ui, Sao mà ''thương'' Volunteer của mình vậy nè ?!
    You are volunteer. I am volunteer. We are, we are volunteer
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết giờ này người ta làm bài có được ko nữa,mới có mấy ngày ko gặp sao thấy nhớ kinh khủng
    Ước gì em ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò
    .....................................................
    Ước gì anh được nghe giọng cười
    Anh xa em đã bao ngày rồi,nghe như tháng năm ngừng trôi
    Khi xa em nhớ em thật nhiều...này người,người iu em hỡi

    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 16/12/2003
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    giời ạ, lâu lắm rùi tui chẳng còn viết những bài như Tím Huế nữa. Những cảm xúc như cạn kiệt, hic, tui chẳng biết phải tìm những cảm hứng như xưa ở đâu. Ở đây đi đâu cũng thấy bụi bặm, xe cộ. Muốn có một không gian yên tĩnh, lãng mạn cũng hiếm, muốn đi dưới hai hàng cây xanh muớt cũng chẳng được. Nhớ mỗi lần về Huế, điều đầu tiên là xách xe đạp đi dạo, hai hàng cây tạo thành vòm như đón những người con trở lại mái nhà mình.
    Box mình, giờ thiếu vắng những bài viết đầy cảm động như của chị Diệp Anh, vì răng hè. Vì mod thiếu năng lực, vì thành viên trầm lặng hay vì lý do nào khác. Huế trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng xin đừng lãnh đạm, đừng đi ngang, mà xin mỗi người một lần vào hãy để lại một chút gì đó cho Huế, để dư âm của những lần đi qua vẫn còn đọng lại. Các thành viên dù ở phương nào, xin hãy cùng nhau gặp mặt, dù chỉ gặp trên net, để thu hẹp khoảng cách không gian và thời gian.
    Hic, cuộc sống cứ cuốn người ta đi, tôi phải chạy để đuổi theo nó,tôi có thể thay đổi nhiều, nhưng đôi lúc,tôi ơi, xin hãy dừng lại để lắng nghe, để cảm nhận lời của trái tim

Chia sẻ trang này