1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!...

Chủ đề trong 'Huế' bởi wildgirl832003, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Một chút, một chút nữa thôi là trời sáng! Rồi đi thi luôn!
    To lover: chắc là giờ này em đã ngủ rồi nhỉ. Không biết em có mơ nhiều về anh không. Anh thì lúc nào cũng nhớ về em, nhớ thật nhiều. Anh ước gì anh đã thi xong, khi đó anh sẽ chạy ngay đến bên em.....
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!Niemtinchocatbui
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Em,sao em nỡ đối xử với anh như thế chứ,em có biết là anh mong đợi đến ngày đó như thế nào ko hả,anh nhận được tin nhắn của em mà đau thắt ruột,ko gặp em,ko được ở bên em dù chỉ 1 phút thì tết này chẳng còn ý nghĩa nữa,nếu em còn... anh thì em hãy tìm cách đi,đừng để anh buồn ,thất vọng,mọi điều tồi tệ nhất đến với anh như thế là quá đủ rồi,em đừng để anh fải khổ nhiều nữa,em nhé


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống??nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? ko đâu các u à?
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một nhọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm.
    Một chút hành động của lòng yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm khuya ko còn tối nữa.
    Một chút những ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dần đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay có thể mang đến những niềm hạnh phúc lớn lao cho cuộc sống.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  4. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Một chút nhớ,
    đôi dòng thơ.
    nỗi đợi chờ...
    đêm dài khó tả...
    Một chút lá,
    rụng ngoài hiên.
    chút muộn phiền
    rơi vào trang giấy...
    Mây, chút mây,
    xanh trôi nhẹ.
    Gió, chút gió,
    xua tan buồn lo!...
    Được spidergirl-love sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/02/2004
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hehe, ngủ một chút thôi.

Chia sẻ trang này