1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!...

Chủ đề trong 'Huế' bởi wildgirl832003, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Uhm...một chút hông đáng để nói, nhưng mỗi ngày một chút, mỗi giờ một chút, mỗi giây phút ta cảm nhận được một chút thì hông còn gì đáng nói hơn nữa! Thế thì...vẫn có thể nói một cách khiêm nhường rằng: MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!..................................

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một chút thôi tôi gửi tới người tôi yêu, một chút tình cảm ấy thôi, nhưng mà nó lại rất lớn đấy khi ngày này một chút ngày khác một chút, một chút thôi những gì tôi làm được và rồi lại cứ một chút và một chút
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  3. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    một chút thôi! Đi dạo một vòng thấy topic thật là ngộ! Đúng một chút thôi nhưng nó vẫn chứa chan tình cảm,mỗi ngày một .....nhiều ngày ......! Tấm lòng của tui gởi đến các bạn Huế cũng thế,mặc dù là chưa một lần đến Huế cũng chưa tiếp xúc với các bạn ở box Huế nhiều nên tui không thể nhiều tình cảm được thôi thì từ từ hén " Mỗi ngày một chút, một chút thôi " hén
    hic hic
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ôi rồi lại một chút nữa trong giờ học được nghỉ giữ giờ, trag thủ một chút ra ngoài nét như wildgirl832003 đã nói thế mà ngồi có một chút nhìn lại đồng hồ ối tiết sau lại sắp tới thế rồi một chút nữa của ngày được hiện lại, và một chút yêu thương của một ngày đi qua
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ái dà da....! Một chút thui! Tranh thủ lên net, online một chút. Thía mè...cũng thú vị ra phếch í chứ! Lèm wen được một thành viên của BOX HUẾ! Cái tên nì...XẠO thí sợ...Hắn cứ...một chút, một chút wài! Hắn kết cái...topic nì roài.Hihihi...

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một chút thôi tôi cũng lại onlien và lần này cũng thật là thú vị đấy chứ, nói một chút thôi tôi nghĩ người đó không kết cái topic này mà là kết người đã mở ra cái topic này đấy nhỉ, có khi nào một chút như thế không
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  7. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ừ chỉ một chút thôi, một chút thôi .. tôi "cảm" box Huế thêm một chút nữa. nghộ quá! ai cho tôi thêm một chút nữa để tôi "yêu" Huế!

    Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một chút thôi, tôi cho bạn một chút để bạn có thể yêu quý hơn nữa, và một chút thôi từng ngày một chút bạn yêu quý xứ huế nhiều ngày lại một chút ấy thành rất nhiều đấy
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  9. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại một chút,một chút thôi, tui gởi tấm lòng của tui đến các bạn, mong các bạn box Huế đón nhận tình cảm của tui ! Một chút,một chút thôi các bạn nhé!
    hic hic
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi,
    Một chút thẩn thơ, một chút kỷ niệm...
    Gần hè rồi, thời gian chạy nhanh thật, bỗng dưng lại nhớ đến năm 12, đứa nào cũng vui vẻ và hứa sẽ về họp mặt nhưng không đứa nào nhớ, rồi một mai trên đường đời có ai còn nhớ đến những vui buồn xưa không? một chút buồn
    Sáng nay vừa thi xong, bài dễ mà cũng để sai, một chút bực mình, vì đã quá chủ quan. Thôi cố gắng môn sau thôi.

Chia sẻ trang này