1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!...

Chủ đề trong 'Huế' bởi wildgirl832003, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng một chút và khi nào cũng một chút, thế thôi, một chút tức giận một chút căm hờn, một chút ghen tuôn, một chút thương một chút nhớ
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ừ,một chú chỉ một chút thôi ... một chút thương một chút nhớ nhung gởi về Huế thân thương! Thời gian khẽ khàng trôi qua trong kẽ tay, mới đó cũng gần kết thúc năm học! Một năm nơi xứ người với bao buồn vui lẫn lộn......... Hôm ni tự nhiên lại thấy nhớ nhờ nhớ ba mẹ và bạn bè kinh khủng, nhớ cả cái box buồn hiu ni nữa, hôm ni cũng là ngày thi rứa mà lại chui vô đây, hichic, mong cho kỳ thi qua nhanh, khi nớ thì tha hồ mà ngủ bù :)
    Lâu quá không nói chuyện với loncon18, VUIT, khi mô chị thi xong tụi mình nới chuyện với nhau hí !
    Chúc cả nhà luôn vui ! Chào mừng các thành viên mới của Box !
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa thi xong môn thứ ba, một chút buồn, bài chuyên ngành mà làm tệ quá.
    Cũng hôm nay, chỉ còn mấy tiếng nửa báy may cất cánh, đưa người bà mà tôi thương yêu nhất đi xa tôi nửa vòng trái đất, muốn khóc quá nhưng sao không khóc được, không thể tiễn bà đi, tôi thấy buồn chi la.. NHững kỉ niệm về bà nội, những ngày mà bà sống bên tôi, chao ôi, không biết khi mô mới được gặp lại. MOng sao ở phương trời xa kia , bà nội vẫn được mạnh khoẻ, hạnh phúc.
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một chút thôi, lại một chút nữa ngày nay lại hết nomey rồi, kiếm một chút mà cũng không có, thôi đành dành lại một chút cho bữa khác
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình dưới bãi biển Lăng Cô. Nhìn vào ĐÀ NẴNG nhớ người yêu ........lòng buồn..
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mưa buồn trên thành phố huế cơn mưa giống chợt thoáng qua làm tôi buồn thêm nhớ về người yêu
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  7. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Một chút, có đáng là bao, nhưng...cái một chút ấy có rất nhiều người hông nhận ra và...nhất là người mà ta...
    Thôi vậy! Wy luật ở đời mà! Phải có cái được và cái mất, hai wy luật tuy đối lập nhưng lại tồn tại một cách song song! Ta sẽ không bùn đâu khi nghĩ về điều đó! Thời gian là phương thuốc nhiệm màu chữa lành mọi vết thương...


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...

    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 28/05/2003
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một chút thôi gửi lại cho người tôi yêu để rồi khi tôi xa cách mãi mãi, một chút ấy mà mang bao nhiêu niềm đau khi tôi phải chia tay người, thôi dành lại một chút yêu thương để tôi còn nhớ tới người mãi mãi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Trong này toàn viết cái gì vậy nè,tui cũng viết theo cho đỡ buồn...
    Thứ Năm,ngày 29-05-2003...một ngày buồn như bao ngày khác trong tháng và cũng như trong năm...Nhớ ba nhớ mẹ,nhớ bạn bè,em út cũng như con gái đẹp ở Huế...Sao mà nhớ quá,nhớ cả những khoảng khắc ko đáng để nói lúc còn ờ Huế: Ngồi một mình ngắm con gái đi qua...Huế,cái xứ sở để lại cho tôi bao nỗi buồn...ba mẹ đánh,thua độ đá banh,...đáng lẽ phải căm thù nó nhưng ko hiểu vì sao tôi vẫn nhớ lắm,nhớ thời tiết ******** ở Huế,nhớ những bãi cức trôi sông,nhớ mặt đường Lê Lợi,Phan Bội Chau,nơi đã để lại cho tôi 2 vết sẹo trên mặt trong 1 khoảng thời gian dài...mấy tháng...
    Ôi giời nhiều quá,viết hông hết,để bữa nào viết tiếp...Văn tui hay ko bà con
    Anh yêu em vì 1 điều đơn giản...Ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh!!!
  10. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay buồn, ngồi online không biết viết gì đây. Chỉ biết rằng trong lòng đượm một chút buồn và chỉ buồn mà thôi.
    không thèm kí nữa

Chia sẻ trang này