1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI!...

Chủ đề trong 'Huế' bởi wildgirl832003, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh đâu cảm thấy vui!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Sống độc thân cũng thích được tự do. Nhưng bên cạnh cái tự do đó sẽ có những nỗi buồn khô quạnh, thiếu chút gì đó mà bao người khác có còn mình thì không? Khi đã có cuộc sống vui tươi thoái mái rồi thì lúc đó muốn có tình cảm, muốn có sự quan tâm của một người nào đó đối với mình, có thể chia sẽ, cùng nhau tâm sự,...
    Khi còn nhỏ thì ta muốn tự do
    Khi lớn lên ta muốn thoái mái
    Khi lớn rồi ta muốn có chút gì đó yêu thương
    Mục đích cuối cùng là tương lai và cuộc sống
    Bên cạnh đó gia đình và xã hội
    Tất cả mình phải định đoạt tương lai
    Và mai sau cùng nhau xây dựng
    Một gia đình hạnh phúc ấm no.
    ANSOXVN
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một chút tâm sự, một chút tình yêu, một chút tình cảm, ối trời sao cái gì cũng mà chút mà một chút này lại để ấn tượng khó quên trong con người tôi có chết không chứ
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  4. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một chút,chỉ một chút thôi ư?Hi`,tui nghỉ một chút thì không đủ mô.Ngươi` ấy của you chỉ nhớ you có một chút thôi,iu you cũng một chút thôi thì you nghĩ răng?Tui thì chắc hổng chịu nổi,hehe.
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cô bé ơi, thế mà một chút ấy lại chất chứa bao nhiêu tình cảm của một con người đấy, yêu một chút thôi, nhưng mà trong một chút ấy lại biết bao niềm nhớ thương mà mong chờ. cũng như anh yêu cô bé một chút vậy đấy hehhe
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  6. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Xí ,đối với anh iu một chút thì được nhưng ma với tui,tui hổng thích .Người ta iu mình "chỉ một chút thôi"thì mình iu họ mô nổi.
    Thấy tui nói đúng hông?
    iu thì khổ mà ko iu thì lỗ,thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ,hehe
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thế nhưng mà một chút là nói vậy thôi cô bé ơi, chứ trong một chút ấy anh dành hết tất cả cho em đấy, cứ nói là một chút nhưng mà lại chứa đựng bao nhiêu là tình cảm, thôi một chút em không thich thì anh lại nói yêu em thật nhiều vậy hehe
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ui trời thấy từ cô bé của cacbanoi, chị choáng sắp xỉu luôn, vì cứ tưởng của anh chàng mô lớn lắm:-)))).
    Một chút thôi không làm đôi khi không là gì cả, nhưng cũng có đôi khi là tấm ván để bám víu vào đó.
    Gần được về nhà rồi, không biết ba mẹ giờ chừ có khoẻ không? không biết có bất hiếu lắm không khi rất ít khi điện thoại về nhà, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình gọi điện nhiều sẽ làm cho ba má lo lắng.
    Thật nhiều tâm sự không biết nói sao, một chút nhớ gửi về ba má, một chút thương gửi cho cả nhà, một chút giận gửi cho thời gian sao trôi nhanh thế, một chút thôi, một chút thôi....
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một chút thôi loncon18 ngoan dễ sợ nghe những lời này chắc ba mẹ của loncon18 cũng một chút thôi ngất xỉu vì nghĩ rằng không ngờ con của minh lại ngoan đến như thế này đấy chứ
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  10. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hehehe,đúng là dân Huế mơ mộng có khác,người nào cũng một chút với nhiều chút thành thử làm tán loạn luôn cái topic này.Thế cũng hay...cứ một chút thành nhiều chút đi bà con,nhưng mờ đề nghị mọi người có tán tỉnh gì đó thì làm ơn ra chat giùm chứ cái kiểu nói trực ngôn trong box luôn thì lộ liễu quá,người khác họ cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm,you see?
    (^-^) - (o-o)
    iluvu

Chia sẻ trang này