1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vợ thì chưa có, đã tính trăng vỡ là sao, xa xôi lắm ý..
    ny giờ còn chưa biết là ai, quá xa vời ý..
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
    Bác cứ lên kế hoạch. Gặp phát. 1 tuần sau cưới luôn. em thấy bạn em toàn thế. \:D/ có cần ra mắt bạn bè họ hàng j đâu. \:D/ ... Em ung hộ cách sống đấy \:D/ he eh...
    Bác lên khung trước đi. em duyệt hộ cho
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    dạ thôi ạ :(
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế thì thôi. lâu lắm ko dc kí :( buồn não
  5. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác cau_vong buổi tối! Chúc bác 1 tối vui và thư giãn nhé!
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Con yêu[r32)]

    Mẹ đang vừa gặm bánh đa, vừa viết nhật ký cho con này[:P] Mẹ vẫn trẻ con, ham ăn, ham chơi quá con nhỉ;));)) Mẹ sẽ cố gắng, cố gắng để lớn hơn, chững chạc hơn nhá.Rồi con đừng chê mẹ trẻ con nhá .. Mẹ vẫn nhớ mẹ thích cái con hươu mà cưỡi cưỡi ngồi lên ý... mẹ cứ mơ ước mãi để được mua con hươu đấy ... Ngày trước hồi chưa cưới mẹ bẩu " mua con đó tặng em đi anh, em để dành mai sau chơi chung với con"[:P][:P][:P] Mẹ với bố đều ham chơi...Mẹ sợ đến lúc đấy con lại lo đi giữ đồ chơi thì bố mẹ giành chơi hết của con mất[r32)][r32)] Nhưng mẹ cứ nghĩ đến cái cảm giác con xuất hiện bên cuộc đời mình mẹ lấy thấy vui lắm nhé:x:x ước gì con yêu mau mau về nhá:x

    Hum nay sáng ra đi trên đường bố mẹ lại cãi nhau:(( Vì những chuyện mang tên gia đình mà hiện giờ con chưa hiểu đc đâu.Mẹ cũng chẳng muốn hiểu cơ :P Thôi thì kệ nó con ạh,cái gì làm tâm trạng mình hok vui mẹ sẽ gạt đi, ko quan tâm gì nữa nhá;)) Cãi với mẹ xong thì mẹ đòi đi mua truyện>:) Bố con ko cho mua:(( Bẩu sao mà em cứ phí tiền vào nhiều việc hok đâu thế:((Mẹ im lặng .. Nhưng lại thấy bố con đèo mẹ ra hàng truyện
    :(( Mẹ có 1 cái tật xấu dã man, đó là hok mua thì thôi, mỗi lần mua thì hàng truyện ngta hầu như có quyển gì mới thì mẹ đều xách về hết>:) Nhưng mà kiềm chế lắm, hum nay mẹ mới xách có 4 quyển thui[:D] Tủ sách nhà mình chật rùi đó ... àh , bố mẹ đang dự định mua lại bộ doremon, cất đi để dành đến lúc con lớn cho con đọc đấy:P Mẹ sẽ cố gắng gom từng quyển, đợi đến lúc con ra đời thì nhà mình sẽ đủ bộ đó nhá[:P][:P][:P] Iu con nhìu nhìu lắm ý[r32)][r32)][r32)]

    Bây giờ mẹ đi đọc truyện đây[r32)][r32)][r32)]
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Con yêu[r32)]

    Mẹ đang no quá con ợ, mẹ cùng bố vừa đi ăn lẩu băng chuyền, ăn nhiều ơi là nhiều, gắp lấy gắp để,ăn đến nỗi "hành xác" Giờ mẹ no ặc è đấy;)) Căng da bụng, trùng da mắt con ạh[:P] Giờ mẹ sắp sửa leo lên giường, đọc truyện và chìm vào giấc nồng>:)>:) Kế hoạch ngày mai của mẹ là sáng dậy đi chợ với bà nội nhé...Sau đó về nấu cơm nấu nước, mai mẹ sẽ dọn nhà, dùng nhiều thứ mới mới 1 tí để chuẩn bị đón con đấy\:D/\:D/\:D/ Con nên nhớ là bây giờ cả bố và mẹ đều sẵn sàng đón con đến bất cứ lúc nào:x:x Nếu bít đc điều này thì nhanh về nhé\:D/\:D/ Mẹ hứa sẽ cố gắng giữ tinh thần thoải mái nhất đón con về >:) Mai bố ko ở nhà với mẹ rùi, mẹ sẽ 1 mình trang trí nhà cửa nhé\:D/ Nấu cơm để bố về ăn... Mẹ sẽ cố gắng làm 1 người vợ tốt hok ham chơi con ạh[:P][:P][:P] Chỉ là cố gắng thui vì mẹ chưa chắc đã làm đc@-)@-)@-)

    Hum nay mẹ khá vui con ạh, hum nay mẹ đc bà cho 1 số tiền hihi cũng khá lớn, đủ tiền đi du lịch rùi đó con :D Mẹ sắp đi du lịch đấy ... Cuối tuần này mẹ đi chùa Hương 2 ngày nyà ...Sau đó chủ nhật tuần sau nữa mẹ sẽ đi hội chợ bán hàng :D Sau đó là tiếp tục đi biển Hải Hậu 4 ngày;)) Đợt này mẹ nhiều kế hoạch đi xa quá>:) Sau đó mẹ còn thèm vào đà nẵng nữa cơ>:) Nếu có thể sắp xếp đc, mẹ nhất định sẽ đi.. Mẹ thích cái cảm giác sống ở đà nẵng, nhẹ nhàng, hok bon chen :D Ngưòi dân thì thật thà con ạh ... Một lúc nào đó con có mặt trên cuộc sống này, chắc chắn mẹ sẽ đưa con đi, giới thiệu cho con những người bạn của mẹ nhá[r32)] Tuy họ là bạn game, cả mẹ và họ đều mải chơi lắm.Nhưng mẹ quý họ và họ cũng vậy...Họ ra HN mẹ sẵn sàng bỏ rất nhiều công việc dẫn họ đi chơi, cùng họ ngồi ăn 1 nồi lẩu;)) Rồi lớn lên 1 chút, con sẽ cùng mẹ chia sẻ tất cả nhữg điều đó con yêu nhé:x Nhưng mơ ước lớn nhất của mẹ bây giờ là con yêu xuất hiện trong cuộc sống của mẹ[r32)] Mẹ thực sự rất mong con xuất hiện ... Bố mẹ chơi đủ rùi, giờ bố mẹ buồn lắm .. Cứ nghĩ còn ham chơi, nhưng giờ lại nhìn 1 đứa trẻ mà mẹ lại thương lắm, rùi thèm lắm cảm giác có bé con trong cuộc đời này:P Mẹ chưa có gì mà thèm có con đến độ này ... Vậy còn những người 1 năm, 3 năm có người 5 năm ko có con ... vậy những mẹ thấy họ cực kỳ kiên nhẫn ... Mẹ sẽ kiên nhẫn như vậy nhá\:D/


    Dạo này mẹ xấu tính lắm con ạh^:)^ Hay ghen tị với người khác, hay buồn phiền, xì trét, rùi thì ra ngẩn vào ngơ ... Đôi khi mẹ cũng chẳng thể hiểu đc vì sao mẹ lại bị thế nữa :-ss:-ss Nhiều lúc mẹ phát điên lên đc ... Nhưng rùi giờ mẹ dặn lòng mình cố lên, nghĩ thoáng 1 tí, AQ 1 tí, rồi tất cả sẽ ổn đúng hok con:P Hum nay mẹ và bố con cũng nói nhiều lắm .. Về mặt tình cảm, bố và mẹ chưa từng chán nhau ... Chỉ là về chút thời điểm và cách hành xử:-ss Có lẽ mẹ của con thực sự đòi hỏi quá nhiều con ạh:-" Mẹ đợt này lại rảnh rỗi nữa ... Từ khi bố con san sẻ công việc với mẹ, đâm ra mẹ lại rảnh^:)^ K có việc gì làm mẹ thấy mình nhỏ mọn đi:((:((:(( Con hok biết đâu ... Mẹ tệ lắm ... Liệu có phải vì thế con yêu chưa xuất hiện hok:(( Giờ mẹ sẽ hok như vậy nữa đâu nhá ... Mẹ hứa đấy ... Mẹ sẽ cố gắng[r32)][r32)][r32)]
  8. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chị cau_vong có phải cung Bạch Dương (Aries) ko?
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Chúc chị nhanh chóng đón được con yêu nhé! :)
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    [r32)][r32)][r32)]

    Hum qua mẹ ở nhà cả ngày với ông bà nội con ạh:((:((:(( Mẹ tự quyết định thế đấy ... Mẹ thấy ngán khi cùng bố con đi khắp nơi, gặp nhau suốt ngày>:) Riêng chuyện cãi nhau thôi cũng mệt con ạh ;)) Nên mẹ ở nhà[:P] Cái cảm giác đợi bố con về cũng vui lắm>:)>:)>:) Mẹ cứ ngóng cứ ngóng, hi vọng bố con sớm về vì ở nhà bùn lắm>:) Mẹ lăn ra đọc truyện rùi thì ngủ, xong thì xuống nấu cơm với ông bà ... Mà ở với ông bà chả vui đâu con ạh>:) Mẹ chẳng thích kiểu nấu ăn của ông bà tí nào:((:(( ăn toàn món ba liên thiên mẹ hok ăn đc, sau đó thì cả tuần 1 món, mẹ ăn nhiều cũng đến phát ngán lên:((:((:((Nhg may mà hum qua bà nghe theo mẹ cho mẹ ăn món của mẹ[:P] Cũng đc gọi là lâu lâu đổi bữa 1 món=))=))=)) Nói chung ở nhà cũng hok đến nỗi nào ... Mai mẹ lại sang bên ngoại ở để thứ 7 đi chùa hương rùi>:) Hy vọng mẹ sẽ thoát khỏi những chuối này như này ... mẹ sắp bị trầm cảm con ạh ... Con hok ra nhanh mẹ phát điên lên mất đấy con ạh:(( Mẹ hok có gì để chơi rùi:((:((


    Hum qua và hum nay nhà mình đều đông khách cả... Nhưng đợt này việc của mẹ nhàn lắm,chỉ ngồi ghi order của khách,sau đó thì đưa cho bố, bố sẽ thay mẹ giao toàn bộ ... Vyậ nên giờ mẹ rảnh rỗi đến mức sắp phát điên:((:((

    Thôi mẹ hok viết đc nữa rùi, xuống xem ông bà nấu cơm như nào đây con yêu[r32)]

Chia sẻ trang này