1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    oạch sang nhà bác vồng lại nhớ đệ là sao? hay nhìn chồng bác vồng đáng yêu rồi suy ra nhớ đệ hả hả??
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    [r32)] Con yêu[r32)]

    Qua hết những ngày mưa lại thấy những ngày nắng con nhỉ[r32)] Trời hết những ngày mưa dầm dề rùi,chiều nay nắng lên:-" Lòng mẹ ấm lại 1 chút con ạh[:P] Thực ra thời tiết chẳng thể làm người vui thành vui, nhưng thời tiết có thể làm người buồn thành vui\:D/ Thường mẹ ít khi buồn vào mùa hè lắm;)) Mùa hè mẹ bận chạy khắp nơi, lang thang khắp nơi,tìm đến cái mát mẻ và thoải mái sáng khoái... Thích lang thang vỉa hè trá đá, trà chanh ... Dù ko còn ai ... Vẫn còn mẹ và bố lê la vỉa hè >:) Con biết ko? Một ngày nào đó nếu con biết con sẽ tự hào về tình yêu của bố mẹ ... Như bản thân mẹ và bố con vẫn đang tự hào về tình yêu của mình:x Ko phải dễ dàng để những người yêu nhau có thể đến bên nhau con ạh, nên thực sự mẹ sẽ trân trọng từng chút 1 ... Có lúc mẹ và bố sẽ cảm thấy chán nản, sẽ cảm thấy cái tình cảm này là áp lực dành cho nhau;)) Nhưng khi tất cả đã qua đi,rồi thì mẹ tin cả bố và mẹ đều nhận thấy rằng .. Cùng nhau bước trên cuộc đời này chẳng phải dễ dàng, mỗi người phải nhường nhau 1 chút, vì người kia 1 chút để mãi mãi nắm tay nhau bước trên cuộc đời này[r32)][r32)]

    2 ngày hôm nay mẹ thấy khá là thoải mái:x Cảm giác vui vẻ chưa thực sự như chính là mẹ vẫn vậy đâu[:P] Bình thường thì mẹ là người chưa thấy người đã thấy tiếng cười, chưa thấy tiếng cười đã thấy tiếng chân ... Mẹ chạy huỳnh huỵch và rất là ngớ ngẩn, hay cười hay nói=)) Nhg dường như bây giờ mẹ lặng lẽ hơn, ko muốn gặp ai, ko nc đc với ai ... Rồi mẹ tự cảm thấy mình cô đơn đến tàn tệ~X Sau mấy hum ở nhà với ông bà nội ... Mẹ đi ra ngoài chơi :D Mẹ là đứa sợ phải ngồi 1 chỗ .. Nhg chả hiểu sao dạo này mẹ ở nhà nhiều quá ... Hum qua mẹ alo chú Khỉ đi cafe:-ss Chú ý dẫn mẹ đi ăn bánh đa mà ở chỗ nào cũng hết, mẹ lại đành dẫn chú ra ăn bánh đa chỗ mẹ và bố hay ăn ý>:) ăn xong thì mẹ dẫn chú ý đi uống cafe ... Lên 1 quán cafe 14 tầng, mỗi đứa gọi 1 cốc nước rùi làm việc của mình[r32)] Mẹ ngồi ôm lấy cái lap và chú ý thì ôm lấy đống truyện của mẹ[:P] Con nhớ nhá, chú ý chuyên gia mượn truyện của mẹ rùi ôm mà mãi hok giả:-">:) Àh, mẹ sẽ gom bộ doremon, nhắc đến truyện mẹ mới nhớ điều đó đấy:-* Chắc chắn sẽ có.Mẹ hứa đấy[r32)][r32)] Chú ý ngồi với mẹ 1 lúc thì hò hẹn với gái, mẹ bẩu chú ý gọi gái ra chém gió cùng mà chú ý thích đi mảnh cơ ... Nên mẹ ngồi 1 mình,lẩn mẩn 1 mình mãi ... Mẹ thấy thư giãn và thoải mái lắm...Thời tiết đẹp nè ...Mẹ sẽ có thể ngồi mãi nếu như cái lap ko hết pin:((:(( thời thì tối rùi, mẹ ko đọc truyện được, ko thêu đc ... Alo bố con " anh ơi đón em nhá>:)" Bố mắng mẹ 1 trận "trời thì lạnh mà ko chịu ở nhà, vác cái xác ra ngoài thì tự mà kiếm cách về nhá:((" Bố con thương mẹ lắm .. Nhưng thương theo kiểu đó đấy ... Và mẹ biết rằng tí nữa sẽ có người đợi ở dưới\:D/\:D/ Đó cũng là điều mẹ yêu bố con đó ... Khẩu xà tâm phật con ạh .. Nếu về sau con bị bố oánh hay mắng,thì con nên biết 1 điều .. ở trong lòng bố thương con vô cùng[r32)][r32)][r32)]

    Rùi mẹ và bố dẫn nhau đi chơi, hok về nhà;)) Bố mẹ mua đc 1 bộ cá ngựa đấy;)) Lâu lâu về nhà chơi phân chia xem ai dọn nhà thay bể cá=)) Mà chơi cái gì với bố con mẹ đều thua hết:((:((Có lẽ sinh ra trên đời này mẹ đã thua bố con ... Thua đến mức chỉ cần nhìn mặt bố con nhăn nhở là mẹ chả bao giờ có thể giận đc
    :(( Mẹ ghét cái điều này lắm lắm ý:((:(( Hum qua lâu rùi mẹ với bố con đi ăn bún bò giò heo ... Thời còn yêu bố mẹ hay đi ăn món này lắm;)) Cái món này là bố thích con ạh ,.. Mẹ chỉ đú theo thôi[:P] Thời còn yêu nhau bố mẹ suốt ngày đi chơi,hum đi xem phim, nay tụ tập với bạn bè .. Nhưng từ khi cưới rùi,cõi thời gian bố mẹ ít lắm, thời gian để kiếm tiền, thời gian dành cho gia đình 2 bên...Bố mẹ cứ cố gắng dành cho mỗi người 1 ít mà quên bản thân minh ...Đến lúc mệt mỏi như này thì mới nhớ ra ... Cuộc sống vợ chồng vẫn cần lắm những chia sẻ[:P] Bố còn hứa rằng khi đi chùa Hương về sẽ dẫn mẹ đi ăn nem chua đây\:D/\:D/^:)^Mẹ có cái thói xấu là thích ăn đường ăn chợ ... Khổ thế đấy ... Và 1 niềm vui là cứ cho ăn thì mẹ sướng. Nhiều lúc mẹ phục mẹ kinh khủng con ạh^:)^

    Hum nay có nhiều điều để viết quá:x>:) Mẹ cùng bố con đi giao hàng:)>- Dạo này nhà mình đông khách lắm... Ngày nào mà cũng đc như này thì nhà mình giàu to con ạh:P Nhưng bố mẹ biết đều phải cố gắng nhiều để cho con 1 cuộc sống tốt đẹp nhất :x Bố mẹ còn dự định cùng nhau trang trí lại cái phòng của mình nữa con ạh ... Còn 1 căn phòng nhỏ bên cạnh ..Bố mẹ đã dự định nó trở thành phòng của con khi con lớn ... 1 lúc nào đó có thời gian, mẹ sẽ thay đổi căn phòng đó ..Cần thêm thời gian con ạh ..Đùng 1 phát làm hết chắc mẹ phá sản mất:(( Hum nay mình chia sẻ thế này thui nhá con>:D:D< Thèm lắm con ạh ...Có lẽ vì thế nên tâm trạng mẹ thấy vui vẻ dư lày lày :x:x Ngày nào cũng dư lày thì tốt con nhỉ [r32)] Iu con nhìu[r32)]
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác vồng viết dễ thương thế :x
    con ra nhanh bác nhạt cho đi chơi nào =))
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Vồng ới, đi chơi về nhớ có quà nhớ nhớ [:D]

    ps: Hôm nào cho anh mượn cả bộ Doremon nhá, lâu rùi không đọc ;;)

    @Nhạt Bác dự cháu nó giống ai [:D]
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em dự hĩm giống mẹ nhưng có nét giống mtđầu, 1 chút bác hàng xóm.. :"> và đáng yêu giống bố ạ.
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Giống mẹ tức là đứng giữa đường khóc nhè ăn vạ í hở bác? [:D]

    pS: Đi chơi về chả thấy quà cáp đâu Vồng nhỉ?>:)
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    [r32)]Mẹ đi chơi mấy hum rùi bây giờ mới có thời gian vào viết với con đấy[r2)]

    Hum qua bố mẹ oánh nhau đấy;)) Mẹ với bố cãi 1 trận rõ là to, to nhất từ hum cưới đến giờ.Đang ở nhà với ông bà nội mà bố con quàng quạc cái mồm gây sự với mẹ\:D/ Mẹ lao vòa oánh nhau với bố con:((:(( Mẹ thua con ạh:(( Giờ mới biết sức phụ nữ thì có bao nhiêu cũng chẳng thắng đc đàn ông:(( Tức quá là tức ... Bố bảo là "tức thì đi về bên kia mà ở" Mẹ chẳng nói chẳng rằng cầm tiền cầm đt đi xuống dưới nhà .Xin phép bà nội "con ra ngoìa 1 tẹo, tí con về ạh" Vẫn thấy bố lảm nhảm ở trên nhà "cứ để nó đi, cho nó đi luôn đi" Thế mà mẹ vừa ra đến ngoài đã thấy bố con đuổi theo hét ầm lên "Giả tôi đôi dép rùi thích đi đâu thì đi" Chả là mẹ đang xách đôi dép của bố ở chân... mẹ định ra ngoài cho thoải mái, ko thèm cãi nhau với bố con thôi.Mẹ lúc đó buồn cười quá ...Bố con đang sợ mẹ bỏ đi nên gọi lại đây mà.. Mẹ ném luôn đôi dép ra đi chân đất, đi tiếp.Bố lại gọi giật lại " trả tôi nốt đôi tất đây" Mẹ bùn cười quá đứng đó luôn.Bố chạy ra xách xềnh xệch mẹ về nhà ... ,tóm thẳng lên trên gác, đóng cửa để mẹ ko bỏ đi =)) Mẹ vừa tức mà vừa buồn cười cái kiểu của bố con=)) Thế là xách mẹ lên gác, bắt nằm lên giường rùi bố con đi lau nhà ... Bà nội thì tưởng bố con xách mẹ lên gác oáh, nào ngờ bố con xách lên gác để hầu =)) Rùi sau đó xin lỗi này nọ, làm trò hề ở ngoài ...Mẹ buồn cười quá nên chẳng giận đc con ạh:((Th
    ế này thì suốt ngày bị bắt nạt thôi.Con mau xuất hiện rùi bảo vệ mẹ nhá
    :((

    Hum trc mẹ đi chùa huơmng 2 ngày mệt quá con ạh.Thường ngày ít đi, mẹ lại say xe nên người mệt nhừ ra.Đến lúc về đến nhà thì ốm, ho sù sụ mấy ngày hum nay.Nhưng đi chùa hương cũng vui lắm con ạh:P Bố con chơi tá lả còn thắng cả 1 triệu cơ=)) Mẹ đc dẫn đi ăn mãi mà hok hết xiền>:) Nhưng mà mệt thật đấy.Tuần sau còn bảo là đi đền hùng nữa, mẹ lười quá.Kế hoạch đi biển tĩnh gia hủy rùi, mẹ sẽ để số tiền đó lại để đi đà nẵng.Mẹ thích đà nẵng hơn, cảm giác thanh thản và thoải mái :D Mà hum nay mẹ mệt quá:(( Người đau nhừ đây, ko viết với con nữa.Mai con nhá:-" Mẹ vừa mua cái giá sách rùi,thế mà vẫn cứ đau lưng :D Đúng là bệnh lười mà[r32)] Bb con iu nhá[r32)]
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lại tẩn nhau nữa ạ X_X
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mẹ đỡ điên hơn con ạh>:) Có lẽ 2 tháng mẹ mong có con trên đời này quá nên phát dồ luôn, 2 tháng mẹ cứ cố gắng ở nhà, giữ gìn hết mức có thể, ăn uống cũng cái này ko đc ăn, cái kia ko đc ăn nên dẫn đến bị điên ... Giờ mẹ mặc kệ, ko bị áp lực nữa[:D] CŨng đỡ hơn nhiều... mẹ ko ngồi ở nhà với 4 bức tường,cái máy vi tính nhiều cũng sớm phát điên thui.Dạo này mẹ lại lê la cùng bố đi giao hàng, hơi nắng 1 chút, hơi mệt 1 chút... Nhưng lúc nào cũng có người nc cùng[r32)] Mẹ với bố hay lê la ăn vặt ở ngoài,dạo này ít ăn cơm nhà ... Tuy là có tốn kém hơn thật..Nhưng mẹ lại ít bị áp lực hơn ... Thôi, thì sống cũng chỉ mong vui vẻ con ạh ...Chết rùi có cất tiền đc đâu.Kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu vậy \:D/ Tự nói thế để đỡ phải áy náy khi tiêu pha vô độ;))


    Hum qua mẹ bị ông nội mắng té tát..Ông mắng bố đấy, nhg mẹ biết là đang mắng mẹ ... ông hiểu sai mẹ con ạh .. Nhưng chả sao, mẹ mặc kệ ...Mẹ chỉ cảm thấy ko muốn ở chung nữa, mẹ muốn cs tự do của riêng mẹ.Mẹ biết thế là mẹ ích kỉ ... Nhưng nhiều lúc mẹ chẳng thể chiều lòng hết mọi người đâu.Mẹ cũng rất mệt mỏi và muốn từ bỏ ..Rồi 1 ngày con sẽ hiểu, làm vợ và làm dâu chẳng dể dàng gì ... Chì còn cố gắng làm mẹ nữa thui :D Mẹ mong chờ điều đó cực kỳ ... Có thể bây giờ đó là mong mỏi lớn nhất của mẹ đấy ... Và sau đó mẹ sẽ cố gắng chăm sóc con đầy đủ nhất và yêu thương con hết mực[r32)] Mọi thứ đều ở phía trước con yêu nhỉ?\:D/

  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này