1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mình lại lan man đọc lại cái topic nhật ký của ex rùi@-) Cứ tự mình làm khổ mình thôi ... Cái gì nó qua thì nó cũng qua rồi cơ mà, giờ mình có hối hận thì cũng có làm đc cái gì ... Nhưng đọc những gì anh viết mình chợt thấy sao ngày đó mình ác thế... Vậy mà ngày đó mình ko cảm nhận đc:-?? Mà cái mình thấy mình làm đc duy nhất cho anh ... đó là bỏ anh mà đi, chứ để anh bên cạnh mình như vậy thì khác nào đào mồ chôn anh>:) Nhưng con người vẫn kèm theo đó là những tham lam ... Mình gọi điện cho anh, đơn giản hỏi thăm tình hình anh sống thế nào ... Từ ngày mình cưới thì anh ko 1 câu hỏi thăm, biến mất tích ... Mình cũng bận lo hạnh phúc mới nên chẳng nhớ đến^:)^ Thế mà 1 đêm nằm mơ đến ex, hum sau bật điện thoại ... bấm số =)) Còn bấm số đt nhà hok hết nữa cơ .. Gặp mẹ anh "bác ơi cho cháu gặp T ạh " Vẫn nhớ cái này ngày xưa bị mẹ anh ghét, bẩu là rõ ràng anh hơn tuổi mình cơ mà mình cứ trống không gọi ... Mà chắc bác nào nhớ giọng mình [:D] Nhận ra giọng chắc khỏi cho gặp con zai bác quá :D Hihi mà giờ người ghét mình hok phải mẹ anh mà giờ là vợ anh :D hihi Nghĩ lại mình vẫn ác như xưa :)) Anh tỏ vẻ bt nhưng ko muốn nc dông dài, cũng hok muốn có mối quan hệ gì nữa ... Hờ, cũng đúng..giờ gia đình ngta hạnh phúc rùi, nhớ lại làm chi những chuyện cũ nhở ... Mình thì cũng chỉ muốn thêm 1 người bạn, ngta ko chấp nhận thì thôi\:D/ Nhưng trước tết, anh alo cho mình,lúc đó anh say thì phải :D Có lẽ lúc say ngta nhiều can đảm hơn để đối mặt :D Anh bảo tân niên gặp nhau này nọ, rùi thì bla bla làm mình hi vọng vào 1 mối quan hệ tốt đẹp, vào cái cảnh 2 gia đình cùng ngồi ăn cơm như anh em .. Nhưng hình cũ tình cũ, lại là tình đầu hok đc ngta chấp nhận cho lắm... Tết nhất chẳng thấy anh í ới gì... Mình đánh bạo nt, hok thấy trả lời ... đánh bạo gọi điện hahhaa Lúc đó mới vỡ lẽ là chẳng có chuyện anh em gì đâu ... Chỉ là 1 lúc ko tỉnh táo thì hứa bừa thôi :D Buồn mất 1 thời gian rồi thì cũng chấp nhận:)>- Mình thật là vô duyên haha Cơ mà đọc lại topic nhật ký của anh ngày đó ko khỏi xót xa ... Thôi thì nó là quá khứ, hãy quên nó đi ... Như anh lúc say nói lảm nhảm " Giờ có gia đình hết rồi, nghĩ gì nữa " =)) ôi mối tình đầu của tôi :))
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Vừa gội xong đc cái đầu :D Mấy hum nay mình nằm ì trên giường cả ngày, chẳng muốn làm cái gì, nhưng hôm nay thì khá hơn rùi, lê la liếm láp khắp các diễn đàn, tìm cho mình 1 công việc spam để khỏi thấy rảnh rỗi @-) nhắm mắt đưa chưn bước đặng về đâu thì bước ... hehhe Mình chuẩn bị đi đám cưới 1 người bạn rùi ... Nhóm 4 đứa cấp 2 thân với nhau cũng có mình và bà đó đi lấy chồng, còn 2 đứa nữa, chuẩn bị mà đi nốt cho nó xong :D hihi Lúc đó gặp nhau lại thêm đôi thêm ba cho nó vui vầy ... Chồng mình bảo "thời gian này em cô đơn thôi, rồi từ từ em sẽ sắp xếp đc mà " Mình cũng sẽ tin thế nha :D


    Sáng nay cả nhà đi Yên Kỳ thăm mộ, các cô dì chú bác cũng đi hết, chồng mình cũng đi ... Từ hồi có chồng thì mình nhàn đi trông thấy,cơm nước thì bố mẹ chồng lo,về nhà mình thì mình là kẻ ngoại cuộc, cơm nước cũng hok cần lo.Giặt giũ thì có chồng lo,vì mình bẩu mình hok biết bấm máy giặt ^:)^ sợ làm hỏng máy giặt mẹ chồng mới mua:-" Thế nên quần áo cứ đầy thì chồng cắp xuống dưới nhà ấn rùi giặt, chồng phơi, chồng cất lên nhà luôn,đôi khi buồn tay buồn chân, giả vờ làm con dâu ngoan ngoãn thì mới tha đống quần áo lên phòng.Sau đó ném vèo phát ra giường, chồng mình cất quần áo của chồng mình vào tủ.Còn mình thì vơ số còn lại, ném vào ngăn tú của mình ... Sáng đi ra khỏi nhà về nhà ngoại,về đó chat chit chán chê, thì măm cơm,măm cơm xong lăn ra ngủ^:)^ Chiều thì chồng đã giải quyết xong toàn bộ việc... Cả ngày ngoài việc ăn chơi và ngủ thì mình chả cần làm gì^:)^ Có công việc gì thì đùn đẩy chồng lo^:)^^:)^ Thế mà kỳ lạ vẫn đc chồng thương, chồng yêu nhỉ?~X Cái loại đàn bà như mình nên thả trôi sông thì đúng hơn~X^:)^ Chết rùi, giờ nhìn lại thì từ lúc lấy chồng xong mình đổ đốn ra,Chồng chiều quá đâm hư mất rùi, đã thế lại thành thêm bệnh tự kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình^:)^ Uhm thì cũng vì chồng làm 1 tí việc, nịnh mẹ chồng 1 tí,khen bố chồng 1 câu, nhường nhịn anh chị chồng 1 tí, lúc nhà có khách khứa đến cũng ra vẻ con dâu ngoan làm hết việc nhà:-w Ko có ai thì lại về làm bố tướng ở nhà chồng^:)^ Mà kỳ lạ mẹ chồng mềnh ... Lúc trước khó khăn dã man... Mình nhớ đến hum cưới và ăn hỏi gia đình chồng còn chẳng ai thèm chụp cái ảnh với mình...Thế mà đến ngày hum nay thì mẹ mình còn bảo " Lúc đầu tưởng nó lấy chồng khổ, nào ngờ về nhà chồng nó ko khác 1 tí nào, còn lười hơn" ơ, thế hóa ra là thật àh? Mình phải xem lại mình thật àh?:-w~X Thôi chết cha em rùi, em chấn chỉnh lại ngay, chứ kiểu này mọi người chưa chê trách gì em, em đã phát điên vì bệnh vô công rồi nghề của mình rồi~X


    Thôi em kiếm việc làm thôi, kiếm đam mê mà làm thôi.Em sẽ ở nhà bố mẹ vài ngày nữa ... Rùi về nhà em sẽ bắt chồng em sáng sáng dậy tập thể dục với em, 2 vợ chồng đi bộ quanh cái hồ mới làm gần nhà nhé=)) Nếu trời nắng thêm thì vc nó sẽ đi bơi, gần nhà cũng có cái bể bơi và sân tennis.Ngày xưa nó khỏe như voi mà bây giờ lười vận động, người cứ ì ạch cả ra chả muốn làm cái gì[-X Nó cũng hok suốt ngày bò về ngoại ăn ngủ nữa.Nó ở nhà học nấu cơm với mẹ chồng, tối tối đợi chồng về ăn cơm nhá :D Vẽ ra thì nhiều mà chả hiểu nó làm đc bao nhiêu nữa.Mục tiêu đầu tiên đề ra là tí nữa nó đi mua cái tranh về thêu cho đỡ buồn nè.Lục tung cái máy tính ra chọn ảnh cưới để đi rửa ... Cưới đc 6 tháng rùi mà ảnh cưới chưa rửa cái nào^:)^^:)^

    Thôi cố gắng lên nào, làm 1 tí 1 nhá. Lớn lắm rùi mà cuối cùng vẫn cứ trẻ con như vậy..Hài thật=))
    ơ, thế mình đi lấy chồng làm cái gì nhỉ? lấy chồng để tối tối có người ngồi xem phim đến 2,3h sáng,chồng đi ngủ còn mình lận mận lên mạng chat chit Nhiều lúc nó bái phục cái sự ì chệ và lười biếng của nó
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nó lại về với nhật ký thân thương rùi[r32)] Sau 1 ngày cầy đường mệt mỏi thì giờ đây nó mới về đến nhà, chưa kịp rửa mặt mũi chân tay thay quần áo gì đã phi vào máy tính và ... chém gió ( công việc mới dạo này của nó, thế mà nó lại yêu thích và làm việc rất là chăm chỉ nhá) \:D/ Chém vài phát lại vào với tâm sự này, góc nhỏ này và lảm nhảm 1 mình =))


    Hum nay thấy mình cũng vui vui tệ, dù người bây giờ thì mỏi nhừ, mắt thì díp lại( tác dụng đêm qua thức dậy lúc 3h hơn và thức đến bây giờ) Sáng thì bù khú phi ra đường lao đến nhà cái H, xách cổ đc nó dậy thì cũng 10h rồi,11h mới ăn cưới cơ mà.Nó còn 1 chút ít thời gian... Phi ra "tỉ mẩn và lọ mọ" cắp 2 cái chart thêu về để làm 1 người tỉ mẩn yêu đời ... 2 bức hình khá xinh xắn... nó cảm thấy có chút hài lòng:x Yêu tóa, cơ mà chưa bít bao giờ mới xong đc đây nhở ... Cố lên, làm nhanh nhanh để hưởng thụ thành quả ná\:D/

    Sau đó trong lúc đợi 2 thằng hâm kia qua để gom góp tiền đi đám cưới thì mình với cái H phi vào hàng chè thái làm mỗi đứa 1 bát, chém gió ỉ ôi trong đó mãi 2 thằng kia cũng chưa đến... 2 đứa đành chui vào đám cưới chị Ngọc ... Hum nay chị gầy quá, đám cưới làm chị gầy đi mấy kg cơ mà :D Mình 56kg mà đến hum đám cưới chỉ còn 48kg :D Vậy mà bây giờ lại trở về như cũ, ôi thôi cái sự cố gắng của tôi ... Nhưng mà dù sao thì hôm nay cũng là 1 ngày trọng đại...kết quả của tình yêu dài mấy năm trời của chị đã đơm hoa kết trái, giờ chị thành vợ ngta, là dâu là ng khác ... Ôi sao mình vẫn sợ cái sự này ... Nếu đc chọn lại, mình hứa sẽ độc thân thêm vài năm nữa rùi mới lấy chồng cơ ... Mà giờ mình cản sao thì mấy cái đứa đi sau nó vẫn ko nghe, chỉ mong ngóng cưới chồng thật nhanh:(( Nào ai biết được chữ ngờ:((

    Hum nay ăn đám cưới cũng vui, mình nói nhiều và chả ăn đc mấy,có mấy khi ăn cỗ mà mình ăn đc nhìu đâu cơ chứ[:P] Nói chung thế là vui.ăn xong thì kiếm quán cafe chém gió tiếp vì đợi nhà trai đến đón dâu rùi đưa chị Ngọc về nhà chồng ... Đi đc đến nơi thì hết hơi, về mấy đứa định đi hát hò mà cuối cùng hủy vì ko đủ người, mình cũng mệt hết hơi rùi, còn sức đâu mà đi nữa;)) Vyậ là kết thúc 1 ngày bù khú với bạn bè ... Lâu lắm nó mới đi xe 1 mình đi chơi, và lâu lắm rùi mới bù khú bạn bè mà hok kèm 1 cái đuôi đi theo\:D/ dù cái đuôi này là do mình tự dắt đi>:)

    Giờ về nhà rùi, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị hì hục thêu tiếp ...Sau đó lại có 1 cái hẹn cafe với 1 đứa em>:) Ngày hum nay là ngày hẹn hò\:D/
  4. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Nhìn qua nhìn lại cũng là do ích kỷ.
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn hem cần chỉnh :))
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng lấy vợ sớm là sướng chứ nhỉ :-??
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thì sướng thật mà:-?? Vợ lo cho hết thảy nhá:-ss
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Thế (*) ở trên kêu không sướng :-?
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :-??
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    :-?

Chia sẻ trang này