1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    khổ thân cái thân em quớ huhuhuhu
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chắc cũng là bạn cọp nhỏ gần nhà nhau đấy mà :-??
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    hình như hỏi mình thì fải :">
    tớ thôi, 1 cô nàng tuổi Dần đang đi tìm HP cho riêng mình ;;)
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác thấy em dự chuẩn chưa, ":> nhưng bác cọp nhỏ bạn bác cọp kia ơi, sao giờ mới đi tìm hp? 26 năm rồi mà??
  5. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Anh chợt hiện lên hỏi "nàm (*) em khóc" :-??



    @nhạt Sao đợt này hổ về buôn mình lắm thế bác :-/
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @hieu04 hay 62 thì quan trọng j :))
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    lại đây

    lại đây







    [r32)]





    Bác đang nói cọp nào đấy :-/
    Cọp đã được ăn bánh thuần chủng của doremon :-/
    Hay cọp chưa được ăn bánh thuần hóa của zbolobola :-/
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @hieu04 26 hay 62 thì có quan trọng j, nhỉ nhỉ nhỉ :))
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    phát lộc :"> :"> :">
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Khi một ai đó nói nó đang hạnh phúc, một ai đó nói nó đang có 1 cuộc sống sung sướng ... Nó cười rất tươi và càng thể hiện cái sự hạnh phúc đó hơn ... Nhưng có những nỗi khổ bản thân nó và chồng mới hiểu .... Cuộc đời luôn có 2 mặt, đc cái này, mất cái kia ... Về một mặt nào đó thì nó chấp nhận ... Nhưng 1 mặt nào đó thì nó chịu đựng ... Mỗi lúc nhịn 1 chút, nhịn 1 chút để rồi có ngày nó vùng lên.. Đôi khi nó muốn xả ra ở 1 khía cạnh nào đó... Nhưng những lời nó nói ra sẽ chỉ là những lời khen, lời nhận định tốt .. Nó cũng dần học cách chịu đựng\:D/ Hạnh phúc hay ko do chính bản thân nó cảm nhận ... Dù sống trong hạnh phúc như nào nếu nó cứ mãi được voi đòi tiên, ko biết chấp nhận thì mãi mãi nó chỉ chạy theo cái đuôi của hạnh phúc ... Nhưng cuộc sống thiếu thốn thì sao, nếu biết cách chấp nhận và yêu thương cái cuộc sống đó ... thì đó cũng là hạnh phúc[r32)]

    Khi yêu thương 1 ai đó, ngta chấp nhận bỏ qua cái tôi của mình, gạt tất cả mặc cảm và tự ái sang 1 bên ... Nó đã vì chồng nó thay đổi rất nhiều, anh cũng vậy ... Vì nó anh cũng sẵn sàng bỏ qua cả chính bản thân anh ... 2 vc nó đã vì nhau như vậy, đã cùng bước qua bao nhiêu mệt mỏi để có cuộc sống như bây giờ ... 2 người phải cùng nhau làm nó tốt đẹp lên chứ ... Mấy hum trước, khi trong tâm trạng chán nản, nó tự dưng có suy nghĩ "vung tay là hết " Dù chẳng có lý do gì, dù tình cảm chẳng sứt mẻ chi ... Nó chỉ chán ghét cái cuộc sống ngục tù với biết bao quy tắc mà gia định tạo ra, ghét cả cái áp lực vẫn nặng chình chịch đè lên người nó ... Khi nó ko thích nghi với những áp lực đó, thì chỉ có bản thân nó phải mất mát mà thôi:-ss Âu cũng là cái liễn ... Chấp nhận,thích nghi để mà sống tiếp còn hơn ... Bây giờ nó chỉ phản kháng âm ỉ vậy thôi, có tức có giận thì cũng chỉ đằng sau lưng gào lên với chồng , trước mặt lại cười cợt :D Chỉ có anh hiểu nó nhất, nên giờ phút này anh cho nó tự do để nó có sức tiếp tục gìn giữ cái gia đình bé nhỏ này[:D]
    Nó luôn thấy khâm phục anh vì ko bao giờ anh làm nó khó xử và ép buộc nó ... Hạnh phúc của nó là đây đúng ko???


    Nó sắp trở về bình thường rồi, sắp có thể cười vui vẻ thoải mái chứ hok ủ dột như gà mắc mưa nữa ... Nó cũng sắp phải trở về cái gia đình bé nhỏ của nó, hok sống ích kỉ cho riêng mình nữa ... Nó sẽ cố gắng để tất cả cùng vui [r32)] Hum nay lại bắt đầu công việc cày xiền trả nợ ... mấy ngày trước lười đến mức hok muốn làm cái gì nữa cả ... Thôi thì lại tiếp tục nào[r2)] ôi cuộc sống mến thương[r32)]

Chia sẻ trang này