1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hí hí [:D]
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hóng :bz
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thực tê là vậy.
    Mình hỏi một anh .. anh ấy nói. phải chấp nhận :) Thôi thì mình sẽ gíu p dc chị mình mình sẽ giúp
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác hóng gì thế :-/


    @vồng Mẹ chồng cho vào nhà chưa em? [:D]
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em hóng các bác tâm sự, nhất là đka và bác vồng :-??
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Một bên đã có chồng và một bên chưa chồng? Tâm sự gì bác nhỉ :-?
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bên có chồng: chị cứ lấy chồng đi sướng lắm
    bên chưa chồng: nó sướng như nào..
    bên có chồng: đã bảo là sướng rồi mà, không viết được bằng lời đâu..
    bên chưa chồng: ví dụ chị xem nào..
    bên có chồng: :"> khó nhỉ, ví dụ như trời lạnh có chồng ôm cho ấm, bla..bla và nhiều cái sướng
    em dự là như thế nhưng còn nhiều cái hấp dẫn hơn, em hóng tiếp :bz
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ... Khi người ta chấp nhận ký vào cái tờ đơn đăng ký kết hôn là người ta đã tình nguyện chôn vùi cuộc đời mình vòa những thứ mang tên trách nhiệm đúng hok anh???? Em và anh cũng thế, chúng ta đã quyết định cùng nhau bước trên cuộc đời này, cùng nhau vượt qua nhữg khó khăn, cùng hưởng niềm vui và san sẻ nỗi buồn=))=)) Tự dưng em nhớ đến khi chúng ta ký vào tờ đơn đăng ký kết hôn ...Chúng ta quyết định đăng ký vào ngày sn em, vì anh bảo "tặng em cả cuộc đời " Và ngày đăng ký trước đám cưới mình 3 tháng :D:x:x:x:)>-:)>-:)>- Mỗi năm đến ngày này anh sẽ phải nhớ thật kĩ và tặng quà vợ nhé.Nếu chồng quên điều này, mãi mãi vợ sẽ chẳng bỏ qua đâu nhá>:)>:)>:)
    Sáng sớm ngày hôm đó, anh đến đón em,trời mưa lâm râm ... Chúng ta ký mà cảm giác nhẹ tênh, cảm giác hồi hộp hấp dẫn hình như ko có,có lẽ vì mình xác định là chuyện này chỉ là điều đương nhiên ... Nhưng cái cảm giác hạnh phúc và tự hào thì ko thể tránh khỏi Em vẫn nhớ và sẽ nhớ mãi ... Vì ngày đăng ký kết hôn là ngày sn em

    Đôi khi cuộc sống này là sự cố gắng anh ạh...Em sẽ cố gắng ko bị áp lực tâm lý nữa[r32)][r32)] Em sẽ cố gắng sống vui vẻ[r32)] Sống đơn giản thoải mái như khi chúng mình mới bắt đầu cái cuộc sống hạnh phúc này ... Khó khăn có dễ dàng vượt qua ko? Em nghĩ chẳng dễ dàng gì ... Anh là duyên và con cái đến với mình cũng vậy ... Cái duyên cái nợ dẫn mình đến với nhau, đến khi chúng mình chẳng ngờ nhất ... Và em tin bé yêu của chúng ta cũng vậy ... Rồi cũng từ từ đến đúng hok anh??? Em chẳng mơ mộng mèo nữa ( nói ra thì cũng hok phải) Ai chẳng mong cái gì tốt đẹp nhất>:)>:) Em sẽ vẫn mong mỏi, nhưng hok để cái sự mong mỏi đó tạo thành áp lực cho mình nữa:((:((:(( Tại bố ý, bố cứ bảo có con năm mèo hợp với mình, hok thì em còn ham chơi thêm vìa năm nữa.Hok để cái cảm giác mong muốn làm mẹ làm em bị điên rồ đến như thế:-":-":-" Cố gắng lên nhá chồng iu của em;));));))


    Chấp nhận cùng nhau đi hết cuộc đời này thì mình đã chấp nhận cùng nhau san sẻ mọi khó khăn mà
    :D Mãi mãi sống vui vẻ nhá[:P][:P][:P]


    V : anh cắt hộ em cái này đi, em cắt hok được!

    C : anh ko bít làm! ( đang mải chơi game)

    V : có gì đâu mà hok bít làm, anh làm theo em chỉ là đc mà!
    C : anh đã bảo là anh hok biết làm, em tự đi mà làm!


    V dỗi,quay mặt vào tường hok thèm nói gì ( lâu lắm mới đc dịp dỗi, thực ra là thấy tủi thân)


    C tắt đèn chạy ra " Đâu, đưa đây làm xem nào"


    Vợ nằm im như chết rùi
    >:)>:)

    Chồng lại gọi "thế có cần anh làm nữa ko?"


    Vợ bẩu " ko cần đâu. em ngủ rùi"


    Chồng leo xuống giường....Cầm cái chăn chạy sang phòng bên cạnh ngủ
    [r37)][r37)][r37)]

    Mình bực mình lắm chứ " mình dỗi lại còn bị dỗi ngược lại, còn vác chăn gối sang phòng khác ngủ ... Vợ nghĩ bụng " biết vợ sợ ma rùi còn bỏ sang phòng khác, quả này mình phải hok sợ, cứ ngủ đi cho bõ ghét " Cơ mà nằm đc 5' thì chạy sang lay chồng " anh là đồ ích kỉ,biết em sợ ma còn bỏ sang phòng này" Rùi lao tới oánh tới tấp chồng
    [r37)][r37)][r37)] Can tội ích kỉ, can tội lì[r37)][r37)] Ghét ơi là ghét, biết vợ hok thèm nc thì giở trò dỗi đó để vợ nói chuyện[r37)][r37)] Nhiều lúc em thấy lạ, cái tính của chồng làm em vui vẻ [r32)] Nhưng cái tính của chồng làm lắm lúc em điên lên đc[r37)] Người đâu mà lì [r37)] Có ngày vợ điên lên thì giết người đốt xác[r37)][r37)] Kỳ lạ vợ thì chả dỗi, chồng thì giỏi dỗi>:)>:)>:)[r2)][r2)][r2)] Nhưng thiếu chồng đúng là chẳng vui tí nào
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Xã nhà ấy hay dỗi thế :)) Zai mà hay dỗi á, vào tay tớ chết ko kịp ngáp =))
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghớm lắm, nhìn thì ai cũng tưởng tớ bắt nạt chồng, sâu xa ở đó thì hóa ra là tớ bị bắt nạt:-w:-w:-w Thế mới điên chứ lị...Cơ mà tớ đầu hàng~X~X Ko thể phản công đc[:P][:P][:P]

Chia sẻ trang này