1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot Chut, Mot Chut Thoi, ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeoBe, 21/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoBe

    MeoBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới trở lại đây. Vậy mà một Mod đã ném vào mặt tôi một câu gì đó mà tôi không hiểu, và thật quá ngỡ ngàng. Buồn quá !
    Hay có lẽ hiện giờ tôi đang buồn nên chuyện gì cũng buồn? Vẫn biết rằng mình cuộc sống có nhiều lắm những điều cần phải vượt qua. Nhưng tôi thèm đến thế, một lần nào đó có thể rong chơi và say mê rong chơi...
  2. MeoBe

    MeoBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tự cho phép mình nguyên một buổi đọc tha thẩn những gì bắt gặp. Thấy cũng sẽ nhặt được nhiều điều ngẫm nghĩ nếu mình có chút thời gian.
    Thật kinh khủng khi cả hai vợ chồng đều ao ước trốn con đi chơi cho thỏa thích. Ham chơi thế không biết ! Nhưng rồi phải ôm con thôi, điên đầu với sự nghịch phá của "quái vật bé bỏng". Mong mỏi một ngày con cứng cáp hơn để bố mẹ mang con theo những "cuộc chơi" của mình: ăn buffet, xem phim rạp, shopping... Thật đơn giản nhưng còn phải chờ con lớn.

  3. MeoBe

    MeoBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dù cái assignment Legal Issues đuổi sát rạt (ngày mai là phải nộp rồi), vậy mà tôi vẫn bỏ nguyên một ngày dạo forums. Sự căng thẳng và lo lắng cho những gì đang học của khóa Master tại Australia này sẽ còn đeo bám tôi một thời gian nữa... Tôi biết, sẽ qua thôi, và rồi sẽ ổn thôi, ban đầu ai cũng vậy .... Nhưng tôi vẫn ước thời gian có một phép nhiệm màu mang tôi qua nhanh ... qua nhanh ...
    Xa mọi người, xa gia đình, xa cả sự tự tin quen thuộc, ... tôi mềm yếu và nhút nhát hơn bao giờ hết. Nhưng tôi biết mình luôn may mắn, và luôn được yêu thương....
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu lắm rồi mới gặp lại đấy. Dạo này thế nào? Vẫn biết xa nhà là khó khăn nhưng cố lên Mèo bé nhé. Hôm rồi có qua nhà gặp bé con đấy. Xa mẹ hình như nó buồn hơn (? ), nhưng không sao vì trông nó vẫn dễ thương ghê lắm. Chúc mọi điều tốt lành!

Chia sẻ trang này