1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút "ngớ ngẩn"

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Sweet_Like_Chocolate, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Một chút "ngớ ngẩn"

    " Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô.

    Đau đớn đến ngơ ngác, xót xa đến không còn nhận ra mình. ?oBóng ai? đó? Cái bóng ơi, sao ngươi lại lang thang một mình nơi đồng không mông quạnh thế? Nhưng rồi xen lẫn giữa ảo ảnh và thực tại, mơ hồ nhận ra cái bóng quen thuộc của chính mình. Ta đó ư? Cảm giác cô đơn tột cùng dường như chỉ còn một mình mình trên trần thế. Cái bóng là ta! Ta là cái bóng! Lầm lũi đi lại. Còng lưng kiếm tìm. Nhặt nhạnh những kỷ niệm như ảo ảnh chập chờn nơi quá khứ, gom góp lại dệt thành cái tổ ấm cho chính mình, nơi nương náu cho cái bóng cô lẻ. "

    Rồi có lúc ngẩn ngơ nghĩ về những gì đã qua, những gì mà có lẽ ta chẳng bao giờ muốn nhớ lại, xót xa lắm, không muốn khóc mà sao nước mắt cứ thi nhau rớt xuống, làm sao còn đủ nghị lực chứ. Nhìn quanh quât đâu cũng chỉ có cái hình bóng cô độc bé nhỏ của chính bản thân mình, chẳng ai ngoài mình, buồn lắm, đau lắm, làm gì hơn khi nhận ra những gì mình đã có cũng chỉ là con số không to chình ình nằm chắn ngang lối, giương dấu hiệu chiến thắng về phía mình "Mi còn không bằng ta cơ mà!"

    Đoàn tàu đi qua để lại tiếng
    Con thuyền đi qua để lại sóng
    Đoàn người đi qua để lại bóng
    Ta đi qua ta để lại gì ?
    Đau đớn như thế thật sao? Đáng buồn thế sao, bi quan cực điểm vậy à???Giá như mà như hồn ma vất vưởng còn biết là mình cô độc, còn hơn là như bây giờ chênh vênh giữa mọi thứ, nghĩ là mình có tất cả rồi hẫng hụt khi nhận ra là không có gì để mất chứ nói gì là có. Ôi chao!!!!

    Có những dòng sông không trở lại bao giờ Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng Có những chiều chếnh choáng - tình yêu thở qua kẽ tay Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
  2. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    lậy hồn hồn lướt nhẹ cho con nhờ. hãm.hấp
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    cúa phải là điên tình không nhờ, sis Trang oai đọc pài của sis em chả hỉu riè cả, hay là sis viết theo trường phái trừu tượng muốn hỉu thía nèo thì hỉu.
    lượn đi cho nước nó trong
  4. dragonpower

    dragonpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hay hay wá nhưng hông hiểu gì hết
    The King Of Fighter(K.O.F)
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hi mới đọc cũng ko hỉu rì nhưng ngẫm cho kĩ thấy cũng đúng , đặc biết lúc nào vấp phải khó khăn thất bại thì càng thấy đúng ...
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    cauchunho oái oài oai!
    ko lướt được thế mới đau chứ
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN
  7. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    lù lù một đống to như chỗ cho Hoa Nhài cắm thế kia làm sao mà lướt được cơ chứ...
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng Có những chiều chếnh choáng - tình yêu thở qua kẽ tay Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là lúc mình vấp phải khó khăn, mà là nhiều khi lắm chứ...cái cảm giác hoài nghi, thất vọng với tất cả mọi thứ cứ len lỏi vào trong lòng, rồi có lúc bộc phát ra như là nước tràn ly, làm con người ta không còn kiểm soát bản thân mình nữa, mình chẳng còn là mình mà đã là cái con quỷ xấu xa vẫn nương náu trong tâm hồn mình bấy lâu nay...câu nói được trích ra từ một bài hát có tên là Nỗi Buồn..là tâm trạng của con người ta...mà cũng khó nói lắm, khi người ta rơi vào hoàn cảnh này rồi tự nhiên sẽ hiểu thôi...
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng Có những chiều chếnh choáng - tình yêu thở qua kẽ tay Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
  9. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Văn thơ lênh láng đầy 2 háng keke.Nhưng vẩn vote cho em five stars .... ghi nhận công em viết dài thế...
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    chài...thế thì post cho tất cả các thành viên đã post bài trong chủ đề 44 năm đi....dài thế còn gì nữa?

Chia sẻ trang này