1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

    Ờ, tâm sự tí ti nhé!

    Ngày nào mình cũng lạng lách vào cái box Quảng Nam "của" mình mấy lượt, nhưng háo hức vào bao nhiêu thì lại thất thểu ra bấy nhiêu. Có khi ngồi buồn buồn ngẫm nghĩ tại sao, nhưng cũng chẳng có lý do nào gọi là chính đáng cả.

    Hình như cũng có một chút chút thế này: Đôi khi mình muốn trải một cái gì đó nhẹ nhàng, dịu dàng tí thì mình thật sự... bí. Không biết đến chỗ nào để đong đưa cái nỗi lòng đang hứng...

    Thôi thì, mình cứ xin đời cho chút an lành để đôi khi mình hí hoáy chút nhé, để xoá cái cảm giác bấy lâu nay mình bị nhốt ở... phía ngoài. Ừ, mà ai đó nếu có tí dịu dàng nào đang lên thì cứ tự nhiên thả vào đây nhé. Cùng chia sẻ buồn buồn, vui vui...

    Mến lắm!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ ngay cái dịu dàng, nhẹ nhàng của nhà bác nài
    Cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản thôi bác ạ
    Và Như Thế Ta Đã Yêu Nhau
    http://ns.gate.vn/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F60274/
    Sáng tác: Nguyễn Hữu Đức
    Hòa âm: Vĩnh Tâm

    Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
    Mỗi lần em hát anh đến bên cười ân yếm
    Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
    Anh đã cho em niềm tin
    Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
    Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
    Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
    Em đã trao anh tình yêu
    Và như thế ta đã yêu nhau
    Một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh
    Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời
    Và như thế ta đã yêu nhau
    Một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh
    Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Tình yêu sẽ theo ta đến muôn đời
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mới mở cửa đã có người ghé vào hỏi han. Thì nào, chào em Motthoang_hn02 nhé! Riêng cái tên của em thui, tôi gõ thấy cũng khá là... vất vả. Hông biết tính tình có làm tôi... vật vã không đây?!
    Em hãy mang vào đây một chút dịu dàng, em nhé!?

  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Niệm khúc vẫn còn vẳng đâu đây. Bóng lá mờ lay động trên những con đường cũ mà dấu xưa chỉ còn là kí ức. Đương giữa mùa hạ, khí trời chợt mát dịu xua bớt ồn ả của buổi tan tầm. Mắt chợt gặp một khung cửa sổ, sơn trắng, mở toang như để đón gió vào. Trong dòng người vồn vã, tự dưng như có mỗi mình ta...
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mình biết, một ít phút nữa thui là mình sẽ rơi vào tình trạng... ngủ vùi. Mình xấu tính vì rất ham ngủ. Ừa, gọi mênh mang vào trải rộng dưới... chân giường. Ha ha, mình đùa vui tí nhuể?!
    Lại một bạn vào nhà mình nữa đây này. Hình như là ca thán cho một cõi lòng đang bơ vơ (?). Xo_mo_lo ơi! Tên bạn nghe lạ tai quá xá. Nhưng rất vui vì sự có mặt của bạn ở nơi này! Nói thiệt đó, tin đi nghen.
    Ngày mai, mang lại cho tôi chút dịu dàng nữa nhé!!!
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có đầu gấu thui, chả có dịu dàng... Nên... nên... Chào bạn... ...
    Mình zìa.. huhu...
  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Tocboduoiga2005 ơi, thấy cái cách chào mình của bạn... chẳng có đầu gấu tí nào đâu. Không tin thì... đọc lại mấy dòng của bạn trên kia đi.
    Nói nhỏ với bạn là, ngày xưa, xưa lắm roài, mình một thời trung thành với tóc đuôi gà đấy. Giờ thì... hết roài, vì anh yêu mình bảo, để tóc dài... anh yêu nhiều hơn. Ha ha...
    Nói nhỏ với bạn tí ti nữa là, nhiều khi mình muốn... cắt cho giống cái... nick của bạn bi giờ kia.
    Thui nhé, chúc bạn một ngày vui vẻ nhé!

  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Vào dòm cái bạn Dịu dàng xong lại đi...
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Một chút nhớ dịu dàng trong một ngày đã cũ
    Ta gom về cho Hiện tại "mềm" hơn...
    Nổi hứng dịu dàng...​
    ... Đôi khi, chính bạn không thể nào "lường" trước được, rằng trong đầu bạn tự dưng nẩy vọt ra một ý tưởng kỳ quái, một suy nghĩ bậy bạ hoặc là một... tư tưởng "hoành tráng" đến không ngờ. Mà khi những người chung quanh gõ vào cái vỏ não thụ động của bạn, lúc ấy bạn mới ớ người ra...
    Một hôm, tôi được ban tặng một chiếc áo dịu dàng . Tôi hạnh phúc đến sững sờ. Đã từ lâu, hai tiếng này tôi chỉ chăm hăm đi tìm kiếm ở những người phụ nữ. Đã từ lâu, những va đập của bộn bề giao tiếp, những vết ám ảnh hằn sâu của ký ức, của tuổi thơ giàu trí tưởng tượng, của một người luôn khắc khoải với Cô đơn... đã làm cho tôi không còn nghĩ rằng mình là một "gã đàn ông dịu dàng". Đâu mất rồi chú mục đồng hiền hơn cỏ, gấp lại cuốn sách cuối chiều mà lắng nghe tiếng chim côi? Đâu mất rồi một gã trai tơ, thấp thỏm rình trăng vào những đêm loài người đổ xô lăn mình về với Chúa? Cũng chẳng còn cái thằng thanh niên "sống lật bật lẩy bẩy..., cố ru đời bằng những đêm dài ảo vọng", để rót lại, vẫn chỉ là một thân xác đớn đau, quằn quại vì bệnh tật và một tâm linh nát nhàu những hoang tưởng đam mê...
    Hừ, một hiện tại không sần sùi nhưng chả phải là bằng phẳng, với những đùa, yêu, vui, buồn... đều là tưng tửng như nhau! Bạn đừng nên ngạc nhiên, mà hãy "thú vị" khi mỗi ngày bạn lại "bắt gặp" tôi trong một hình thái khác, vừa mơ hồ khó nắm bắt, vừa rất thực, rất gần như...những vết thương.
    Vâng. Tôi rất dịu dàng. Tôi sẵn sàng vuốt ve những bức tường rêu thoi thóp thở khi mùa về nắng cháy. Tôi sẵn sàng làm một thằng người ngớ ngẩn nhất, để được đẫm mình trong ánh mắt Trẻ thơ. Tôi cũng sẵn sàng dang tay bóp cổ ngay những cái nhìn thiếu thiện cảm, những cái cười nửa miệng rất ư điệu nghệ bằng chính những "điệu nghệ" của riêng mình...
    Chẳng bao giờ loài Người đi xa hơn những ý nghĩ của chính họ. Nhưng rất nhiều người bị chết chìm trong những "phép thần thông của AQ". Riêng tôi, ý nghĩ chạy nhanh như một đôi tuấn mã sung mãn nhất mà trong đó, một chú đã được cuộc áo cơm này thuần phục, còn chú kia vẫn cứ cắm cúi lao mình về trước, về phía...không có mình. (Để làm gì nhỉ? Tìm kiếm Mình, hay là Chạy trốn Mình?).
    Ôi thôi. Hãy nhờ chú ngựa già đã được thuần phục kìm chú ngựa tráng trai kia lại. Không dưng, bắt người ta lao theo mình trong những vớ vẩn để mần chi???...

    (16.3.2005)
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cứ hăm hăm là sẽ dành riêng cho anh một bài thật nhiều, thật dài, thật thật... là cảm xúc nhưng khi bật máy lên thì cứ... ngồi nhìn, nhìn... mãi vào cái màn hình.
    Từ từ anh nhé!
    Bây giờ thì chỉ có... cảm hứng muốn nhìn anh một cái dịu dàng và... thẹn thùng cái đã
    Với nơi này, anh luôn là một người... đặc biệt!

Chia sẻ trang này