1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Giữa chốn hội chợ ồn ào thèm kinh khủng một thoáng bình yên. Nhưng cuộc sống la vậy đó...hihihi cái zì chưa có trong tay thì ước ao, khát khao. Nhưng những thứ có trong tay mới đáng để giữ gìn và trân trọng đúng không các bạn.
    Hội chợ ồn ào quá. huhuhu
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ... Nhẹ nhàng nhất là tiếng của gió đang cù cưa với lá: Mùa Thu đến rồi kìa!...
    ... Nhẹ nhàng nhất là tiếng của lá nói với cành: Em đi đây, rồi anh sẽ thấy lớp lá sau xanh hơn, mơn mởn hơn!...
    ... Nhẹ nhàng nhất là tiếng của cành nói với gốc: Dào ôi, ông thấy đó, đằng nào mà "bọn nó" chả rụng về phía ông! Hứ...
    Nhưng...
    Dịu dàng ư?
    Dịu dàng thì duy nhất chỉ có tiếng này: Tiếng của một cô vợ trẻ , sau gần cả tháng trời chồng lăn lộn với Cuộc Áo cơm, bèn bươn 30 cây số để gặp chồng và hỏi: "Có bệt lắm không anh?"!
    ________________________________________________
    Hì hì..., Có bệt lắm không anh?!
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em muốn...
    Câu nói đó là được "chế biến" từ cái bài viết được đọc lâu lắm rồi hông nhớ, khi cái đồng chí chồng muốn "nhắc khéo" vợ iu là thế này, thế này..., nên cái đồng chí chồng viết hẳn một bài "Em ơi, anh muốn..."
    Ối, ôi ôi! Sao dạo này toàn nói đến những vứn đề tế nhị không ri hè. Cứ như là... anh ơi, em muốn... zậy!?
    Có cậu bạn thân ơi là thân, đã vợ, đã một con trai. Bây giờ định... tòm tem đứa nữa nhưng sợ lại tọt ra một cậu cu nữa rồi lại lo thêm... nhà cho con. Ôi, bạn tôi,... rà quá! Biết lo xa quá xá?!

  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh tôi (tập 8).
    ... Bao giờ cũng thế, cái cách tiếp cận mọi người của anh đều làm mình bật cười. Mình chịu anh thật đấy. Ai đời, đường đường là "vai năm tấc rộng" mà được ví von kiểu... úc như thế thì có oan không cơ. Định cho người ta lơ mơ đến cuối đời chắc. Vừa... cá tính vừa "duyên dáng" nữa thì người ta... trộm nhớ thầm thương là cái chắc. Chỉ còn chuẩn bị tâm lý nữa thui. Trùi ui, cố nhịn cười nhưng chẳng kịp nữa roài .
    Và trong mắt mình, anh luôn thật... đáng iu!

  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em mãi là hoa của đất trời
    Còn tôi nhành cỏ úa may rơi
    Có khi nào em chợt hiểu
    Cỏ và hoa ép rất đẹp đôi

    Ngày xưa có thèng nó tán tớ bằng bài thơ nì
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ... Tối nay, mưa. Mưa không nhiều không ít. Đã dặn lòng là nên tránh xa những cơn mưa đi nên rất an tâm. Bây giờ thì ngồi gõ lách cách. Muốn gõ rằng...
    Anh hãy viết đi, viết về mọi thứ. Viết về một ngày, một giờ, một phút trôi qua bằng cảm nhận của anh. Em ở đây, vẫn luôn lắng nghe như vốn thế. Ừ, mà hình như có băn khoăn em?
    Em mơ hồ zậy, nên, đôi khi muốn (tưởng tượng này!)... ôm anh thật khẽ thật nhẹ trong cái dịu dàng bật nhất của mình mà nói với anh rằng, thật ra em... chẳng phải là cô gái dịu dàng. Nên, nếu một ngày anh rất muốn nghe những gì liên quan đến em thì em sẽ lôi ra hàng lô cơ số chính xác mà nói anh nghe. Nếu biết rồi, thấy rồi mà anh vẫn muốn nghe về các con số của em thì, ừ, em sẽ nói: 1.63; 83-67-87; B75,... Em cá rằng, anh sẽ chẳng muốn nghe nữa...
    Không lãng sờ mạn là em, cái gì em nghĩ ra thì em sẽ làm ngay được, không lưu trong đầu ánh nắng mùa thu. Có những phút giây hiện tại em đã không viết được gì, vì thật ra... không có gì trong đầu để viết. Nghe... ngói cả mái, anh nhỉ?! Và anh thấy đó, ngay cả lúc này, đã tắt máy, đã nằm, và đã chuẩn bị ngủ thì mấy dòng trên kia bất ngờ xuất hiện. Rón rén ngồi dậy, đầu tiên là bật điện thoại lấy ánh sáng, bật máy... và viết.
    Nhưng Má vừa mới đánh tiếng. Em out ngay bây giờ luôn .

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết hôm nay mát mẻ đến lạ............
    Hà Nội có lẽ cũng đã vào thu rồi
    " Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm, nắng lá rơi đầy "

    Ôi mùa thu Hà Nội .............
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ...thì anh dịu dàng và cũng lạnh lùng hiếm thấy. Mà bạn còn muốn hỏi thêm chi nữa không?
    Một cuộc đưa đẩy với bạn được kết thúc như mơ vậy đấy. Nên bạn đâu thấy được chiều đang đã đi qua. Chia tay nhau, mình về. Đường thênh thang và mình thảnh thơi. Một chút khói vướng vất thôi cũng đủ làm chiếc lá giật mình. Phải học để lấy cho được bằng Master ư. Và một vị trí ngon lành quá nhở. Giấc mơ của mình, phải không?
    Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng? Trời hôm nay nắng nhẹ trải thu vàng, và mình đã dang nắng suốt cả buổi sáng. Đau đầu. Tại vì... nhớ!
    Sao mình không nói với anh ngay bây giờ là... mình nhớ. Những cơn mưa mùa đông kéo dài thường réo mình, nhắc nợ. Chiếc áo mỏng sao ngăn được những gì bất chợt. Mưa rơi như chẳng hững hờ...
    Chiều mùa thu đẹp đến không ngờ. Con dốc mình luôn băng qua, với chiếc cầu và một dòng sông nhỏ. Những cụm hoa ven đường cũng ngời lên sắc đỏ. Mênh mang, mênh mang... mùa.
    Mình hay nói chuyện bằng vẻ mặt... rất đùa. Nếu có người hỏi, "ai làm mình nhớ nhất?". Mình nhìn người ta với nụ cười... tưởng thật . Tất nhiên là... anh iu, chứ còn ai nữa nào?!

    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 13/09/2007
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ... Khuya rồi anh, khuya rồi. Ngồi gõ gõ chút thôi mà thời gian sao nhanh quá. Cứ tưởng rằng vớ tay là biết cả. Nào ngờ thời gian chạy quá nhanh.
    Khuya rồi, khuya rồi anh. Chưa gõ được gì mà đã sang ngày mới. Muốn hóa phép thời gian để mùa về cùng đợi. Những mong manh của sắc nắng trời chiều.
    Cô gái trong thơ tập đánh vần tiếng... yêu . Rồi buồn cho ngôn từ đã bất lực bao giờ chẳng nhớ?! Mùa thu vội đi tìm trong nồng nàn... hơi thở. Có thể rồi im lặng hóa bài ca?!
    Ngủ ngon nghen anh, những nhịp thở an lành! Mùa vẫn đi với tiếng cười rất khẽ. Như ai đó đưa bàn tay chạm nhẹ. Trên nồng nàn anh say...

  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Rùa đa tình, hào hoa, đào hoa và đầy hoa đào ơi, sao nhiều người tán thế... Hụ hụ...
    Chả có ai tán cả.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao....
    ----------
    Dịu dàng anh nhớ tóc mai
    Dịu dàng anh nhớ tới hai đồng tiền
    Nhẹ nhàng em thả mắt hiền
    Nhẹ nhàng em thả nét duyên quê mùa...

    ()

Chia sẻ trang này