1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em từng viết cho anh rằng em không dám mong chờ một điều gì quá như cầu vồng sau đêm mưa.
    Đêm nay cầu vồng ở lại bên em, khi anh không ở kề bên.
    Cầu vồng ở lại sau khi nước mắt rơi và em biết có người thương yêu em nhiều đến thế nào
    Cầu vồng ở lại sau khi anh nhìn sâu vào mắt em và bảo rằng, "you''''re my angel"
    Cầu vồng ở lại sau khi anh la em, "Vì sao em không bao giờ yên lặng và ngắm nhìn cách người khác thương yêu em, lo lắng cho em?"
    Cầu vồng ở lại bên em, khi đêm nay không có anh...
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Quê xưa...Bà
    Lâu lắm rồi con không về
    Thăm vườn rau
    Thăm luống cà
    Khóm hành tự tay Bà chăm bón
    Bước chân nhỏ con so cùng chân lớn
    Nhảy lon ton sương đẩm sớm cùng Bà
    Lâu lắm rồi con không còn được nghe
    Lời hát ru, chiếc quạt mo
    Giữa trưa hè đổ lửa
    Tay thắt đưa
    Mồ hôi chảy
    Ngon giấc nồng chiếc võng Bà lắc lư
    Xa mất rồi cháu chẵng còn bà la
    Được trách móc
    Lúc cho quà
    Cùng nụ cười phúc hậu
    Cả tuổi thơ cháu quấn lấy chân Bà
    Cả một đời Bà trả nợ trần ai.

  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bật máy lên và đọc. Đọc, đọc... một chặp, tự dưng cảm thấy có cái gì như hơi cay cay ở mắt. Cũng nhận biết được nó là cái gì, và thế là...
    Suốt buổi cứ ngồi thả hồn tận đẩu đâu, chẳng tập trung vào công việc gì cả. Cứ như vừa rơi từ ngọn cây nào xuống vậy. Cứ như đang tự xoa dịu cái đau êm êm nào vừa mới chớm thành...
    Cũng hồi sáng, có đọc bài báo, phóng vấn họa sĩ - nhà thơ Trịnh Cung. Ông ấy bảo: "Tình yêu chỉ bị sứt mẻ, bị san sẻ khi trái tim cùng lúc yêu nhiều người". Hổng biết ổng nói thế có đúng không nữa. Bởi vì, mình nghĩ, nếu cùng một lúc yêu nhiều người thì gọi là cái tình gì đó chứ có phải vẫn được gọi là tình yêu, nhở? Gọi là tình gì cũng được, mọi người dù không chấp nhận, nhưng xã hội vẫn đầy rẫy ra...
    Ôi, mình nói cứ như là đang... cố giải thích rằng là, mình không thế, không bao giờ muốn thế . Nhưng mà, nói như cái chị nào í nhở, là "khẳng định tốt nhất là đừng khẳng định gì cả". Nghe cũng được quá đi. Nhưng mà, nếu hôm nay không ngồi gõ cạch cạch những chữ này thì mai sẽ... ốm mất.
    Nghĩ, đã có lòng như thế nên dẫu sao cũng sẽ cố gắng để có được một tình bạn xa xa để không phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Nếu thế thì, đành phụ một tấm lòng trong thiên hạ, sẽ coi như chưa hề quen biết...
    Mặc dù, ngày hôm nay cũng khá là vất vả để vượt qua một ngày nhưng sẽ xuê xoa hết, chỉ có điều, hãy vui lên đi. Vui lên để mà làm việc. Và nếu không còn muốn... quan tâm đến ai hết, thì hãy quan tâm đến một người thôi, cũng được. Vì có một người đang chờ để... được quan tâm .
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đông vui lắm, nhộn nhịp lắm, cũng không xoá được những độ trung thu tuổi thơ.Dưới sự yên bình làng quê, cơn gió từ dòng sông mát lạ. Ánh trăng sáng xen lẫn những màng sương thu mờ ảo. Vẫn còn đọng đâu đây trong kí ức tuổi thơ... Ngớ thật
    Sao không về thu ơi...
    Mãi dạo chơi bỏ quên mùa trăng cũ
    Lổi dòng sông
    Lổi con đò...cái hẹn tình đôi lứa
    Nhộn nhịp vang tiếng trống đình giục vội
    Nao nức lòng trẻ nhỏ bỏ quên cơm
    Sao không về thu ơi...
    Để mùa nước không còn nông cạn
    Tạ từ ư...
    Tiển biệt ư...sao không lòng trắc ẩn
    Sập xình trong tiếng trống sư tử có đôi
    Ta đã mất tuổi thơ, mất em còn đâu nữa ?

    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 27/09/2007
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh tôi (Tập 9)
    Mới đó mới đây thôi mà đã là tháng 10. Nhớ cái hôm ngồi hì hụi gõ gõ vài dòng để bắt đầu cho tháng 9 với cái nắng hanh vàng trong trẻo, vậy mà bây giờ lại ngồi gõ để bắt đầu tháng 10. Thời gian nhanh hén?!
    Ngồi nghe Quang Dũng thầm thì "ta ngồi đếm tên thời gian" với headphones. Ngoài trời đang mưa. Mưa suốt một ngày. Tháng 10, gió, mưa, lạnh và...
    Đang đuổi theo một trang sách, nhưng sực nhớ, hôm nay là ngày đầu tháng. Để xem, tháng 10 có gì ngoài gió, ngoài mưa, ngoài lạnh. Hình như là... tháng sinh nhật.
    Hồn nhiên mà nói, mình chưa khi nào nghiêm túc... tổ chức sinh nhật cho riêng mình. Chưa khi nào. Qua mấy chục bận thời gian đã không đánh dấu cho ngày sinh nhật thì bây giờ hay sau này không có cũng bình thường. Vẫn thói quen giấu họ tên, địa chỉ và cả ngày sinh. Thế mà cũng có một lần mình... tự nguyện. Cho đến bây giờ, đó là lần duy nhất...

    Ơ kìa! Lảm nhảm cứ như tháng 10 là tháng sinh nhật của mình ấy nhở, nhở. Hổng biết đang nghĩ gì mà ngoài trời vẫn mưa thế nhở. Mưa và lạnh nhở...
    Bây giờ, mình thích gọi tháng 10 là... tháng sinh nhật.
    Quang Dũng lại thầm thì... "sau lưng em cỏ lau mọc trắng đêm; sau lưng em là hoang dại núi đồi..."
  6. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày áng mây phiêu diêu cùng cơn gió, nghịch đùa cùng bao tia nắng ấm áp kia, chờn vờn hàng đêm cùng trăng sao, ... Rồi nhẹ nhàng tan biến thành những giọt nước long lanh ... thấm đẫm núi đồi, cho cây cối thêm xanh mướt ... Rồi từ ấy lại hóa ra những làn khói mong manh rồi lại thành làn mây trắng ...
    Nếu một ngày em tan như áng mây ấy, em vẫn hạnh phúc rằng vì có lần em đã tắm mát ngọn núi anh vì đã một lần trong đời em cùng anh phiêu lãng vì đã một lần em ghi dấu tim anh

  7. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Núi cũng vậy thôi. Ngày ngày sừng sững để cùng bè bạn làm nên những hùng vĩ của đại ngàn. Và chờ đón nàng với những ấm áp mà mát lành nhường ấy. Cơn gió mát lành mấy cũng không thể xua đi nỗi niềm của Núi. Chỉ nàng thôi mới hiểu Núi chừng nào
    Chỉ thế thôi Mây cũng làm cho Núi này thêm vững chãi và xanh tươi, thêm dũng khí để tiếp tục đứng mãi cùng đất trời.
    Một chút nhẹ nhàng, và dịu dàng của em cũng khiến anh ngất ngây nơi đỉnh trời Ừ nhỉ, một lần phiêu thôi cũng để nhớ ngàn đời
  8. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    em cảm nhận lúc này đây trong em không còn là nhẹ nhàng, dịu dàng một chút nữa ... Có một điều không tên cứ thổn thức, cồn cào ... Có một điều gì đó nhẹ nhàng len lỏi làn Mây em ...
    Vâng, chỉ một chút nhẹ nhàng, dịu dàng cũng đã làm em chao đảo ngất ngây ... chỉ một chút dịu dàng. nhẹ nhàng nhưng ngàn năm nhớ mãi ...
    Em rất vui và hạnh phúc vì một chút nhẹ nhàng dịu dàng ấy đã mang đến nhiều cảm xúc cho anh Không biết bao lời nói để có thể diễn tả nỗi niềm em lúc này nhỉ? Em hiểu anh cũng cảm nhận như em phút giây này Mình cùng phiêu ...

  9. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Và đêm nay, hãy mơ về anh Mây nhé!
    Chỉ cần một chút thôi cũng mãn nguyện lắm rồi Hãy dịu dàng với anh trong giấc mơ đêm nay em nhé Đừng nên ào ạt, dào dạt quá mà chỉ cần một chút nhẹ nhàng thôi Mây phiêu lãng của Núi ạ
  10. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bão đang về, mưa gió tơi bời. Trốn vào nhà của Núi tìm chút gì dịu nhẹ. Nhưng.... Núi với Mây vần vũ... hoa mắt rùi.

Chia sẻ trang này