1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh giấc, trời lạnh quá, lười lắm khi phải rũ bỏ tấm chăn ấm áp. Môi nở nụ cười chào đón một ngày mới, một hành trình mới ...
    Đêm qua trong giấc mơ Mây và Núi phiêu diêu Núi vững chãi sừng sững giữa trời đất, Mây em che mát một phần Núi anh
    Chỉ thế thôi anh nhé! Ừ, chỉ thế thôi ... Thật ấm lòng khi nhớ đến ngọn núi anh

  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm tất cả... , ...
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Dù nơi nào đó có lo lắng, có tất bật, có dỗi hờn, có mệt mỏi... thì cuộc sống cũng vẫn xôn xao tợn!
    Chưa thể diễn tả sự kiên định trong một ngày đầy nắng. Bởi nắng thì vừa loé lên sau những ngày mưa bão tràn trề.
    Chưa thể nói gì khi chưa tìm ra một sự bình an nhất định. Chờ thời gian sẽ đền đáp cho cuộc sống một sắc nắng vàng trong trẻo...
    Chưa thể bày tỏ một suy nghĩ. Vì suy nghĩ thì giản đơn đến độ chỉ cần thở nhẹ, nhẹ thôi cũng có thể hiểu được rồi...
  4. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi thương yêu!
    Lúc này em đang múôn tan thành triệu triệu hạt nhớ để thấm đẫm Núi anh Lúc này thôi Núi ạ Lúc em yếu mềm nhất, có lẽ là thế
    Em đang bị cơn gío say cuốn em ào ạt, tan rồi em lại trở về em, em nhẹ nhàng dịu dàng của anh, anh nhé!
    Thương và nhớ Núi nhiều

  5. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vừa thoảng nhớ đến Mây. Giờ này chắc Mây đang trú ở nơi bình yên. Hãy nhớ Núi nhé, dù chỉ một chút thôi
  6. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    em nhớ Núi nhiều lắm Làm việc nhiều thế,nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Núi thương!
    biết anh dành cho em những phút giây này, những tình cảm ấy là đủ làm em phiêu theo niềm hạnh phúc rồi Núi ạ

  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình cứ đứng trước "nhà" mình mà hổng chịu vào, rồi... chống nạch và bật cười. Nhà mình bây giờ đã biến thành nơi... tâm tình thủ thỉ của riêng Mây và Núi. Mình là Núi mà chẳng nhận ra Mây. Và có lẽ cũng mù mờ trước Núi. Dù thế nào, vẫn đang mỉm cười rất tươi và nhắn nhủ cặp Mây-Núi nào đấy, cứ tự nhiên và đừng e ngại nơi này . Quả thật, mình bái phục tinh thần yêu... bất diệt của hai bạn. Sáng đầy nhớ thương. Chiều tràn thương nhớ.
    Mơ sâu thật là sâu mình cũng hổng được cái viễn cảnh này. Tình yêu như nắng...
  8. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Vethamnuidoi nhé! Cám ơn bạn đã hiểu cho tụi mình Hai đầu nỗi nhớ gọi tên, chỉ có những giây phút phiêu cùng nhau thỏa nỗi nhớ thương này
    Tình yêu có thể mong manh như hạt nắng, chẳng đậu vào tay ai nhưng ấm áp không gì sánh bằng Mình hãy trân trọng những giây phút này anh nhé! Hãy sống và yêu bằng chính trái tim của mình, để rồi mai không nuối tiếc về những gì đã qua, đã sống

  9. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống với hôm nay để ngày mai có kỷ niệm đẹp
    Ui, thế này thì ào ạt quá... mình nhẹ nhàng chút đi nhỉ
  10. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm đẹp, sẽ ấm lòng khi nhớ lại những năm tháng Mây cùng Núi phiêu
    Làm sao ngăn nổi những con sóng từ trái tim Núi ạ, em không thể

Chia sẻ trang này