1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày Mây nhẹ nhàng đến bên Núi. Mây thì thầm với Núi về những miền đất tuyệt vời mà Mây đã bay qua. Mây quấn quýt và dịu dàng ôm Núi vào lòng như thể muốn điểm tô một bức tranh hùng vĩ mà vô cũng phóng khoáng, lãng mạn. Gợi cho nhau bao thương nhớ, mong chờ
    Yêu Mây quá mất rồi
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em bảo : Để em lai chị ra bến xe bus nhé ! Uh thằng em quý hoá tình nguyện lai mình trong khi con nó nheo nhóc ở nhà.Ra đến gần bến xe bus rồi thì mình lại dở chứng ra : Em ơi ! hay là em đèo chị sang bến xe Gia Lâm đi ( chị muốn đi ngắm phố phường một chút ).Khổ thân thèng bé nó lại phải chiều mình
    Dạo này mình cứ miên man nỗi nhớ không tên, đi đến con đường nào là kỉ niệm về con đường ấy lại như chợt bừng tỉnh giấc.Nhiều quá, quá nhiều những ký ức về HN ..........Ta mơ thấy em ở bên kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất............... Dạo này mình sống đúng kiểu Một Thoáng Hà Nội. Uh phải rồi, Một Thoáng thui nhỉ
    Post lên hình ảnh con đường thân yêu ( đường Phan Đình Phùng - ngày xưa hay đi làm qua đây )
    [​IMG]
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới thấy em vào nơi này, em nhỉ? Thấy em vẫn zung zăng nới này nơi khác.
    Mà kỷ niệm nào zậy em? Li ti, li ti tí ti cho mọi người bớt hoang vắng, đi em?
    Vui nhé em!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thank chị nhá ( bít ngay người đầu tiên hồi âm là chị )
    Em thì có quá nhiều kỉ niệm vởi HN nhưng em chỉ thích nó như Một Thoáng ( tức là đi đến đâu thì nhớ đến đó ), chứ cứ miên man trong đầu rùi ai đó nhắc đến HN là phun ra ầm ầm thì người ta lại bảo mình bị dở hơi chị ạ ( em lại còn ko biết bơi nữa cơ )
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một thoáng ánh nắng vàng
    Thu về thay mùa lá
    Một thoáng của bâng khuâng
    Ru em tình thắm lạ
    Một thoáng gọi tình yêu
    Du dương muôn cung điệu
    Thu trải dài Hà Nội
    Chiều em về lao xao.

    Có những đêm HN se se lạnh, phải đắp lên mình 1 chiếc chăn mỏng. Lại nhớ hồi ở Đà Lạt, khí hậu cao nguyên cũng lành lạnh như thế. Cảm giác thật là tuyệt mà hông bít khi nào đựơc trở lại
    Có những cái khi mất đi rồi con người ta mới cảm thấy quý giá nhỉ?Lại một Trung Thu qua đi rùi, uh nhớ lắm lần Trung thu ấy 2 năm về trước...................
    Tại trường của trẻ em khuyết tật Nguyễn Viết Xuân, cả bọn thi nhau làm mâm cỗ cho các em, đứa nào cũng muốn nhóm của mình đạt giải cao. Các em thì háo hức lắm nhé..........ôi ! còn đâu những khoảnh khắc ấy?
    Nhớ đến HN là nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp, những tháng ngày dù bận rộn đến mấy cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi phân loại quần áo, để đi bán từng cái lá cờ nho nhỏ trước cổng trường trong ngày khai giảng để có tiền lo Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khắn, chất độc da cam..............ôi nhớ lắm những lần cả nhóm đến khu nhà ở đường tàu để tìm các em trẻ lang thang, những lần thuyết phục khó khăn lắm các em mới nói tên của mình.................

    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
    ...
    Tôi hỏi đất:
    - Ðất sống với đất như thế nào?
    - Chúng tôi tôn cao nhau.
    Tôi hỏi nước:
    - Nước sống với nước như thế nào?
    - Chúng tôi làm đầy nhau.
    Tôi hỏi cỏ:
    - Cỏ sống với cỏ như thế nào?
    - Chúng tôi đan vào nhau
    Làm nên những chân trời.
    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Một topic thật ... sâu lắng, nhẹ nhàng giữa muôn vàn câu chuyện nóng, hot cũng để ai đó có những giây phút mà ngẫm nghĩ, suy tư ... ko phải là già nhưng đâu còn trẻ con nữa ... chả nhẽ ta cứ mãi vô tư ?
  7. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy, từ rất sớm rồi Em đi ra hàng hoa, chọn lẵng hoa để tặng một người quan trọng của cuộc đời em Anh gọi, nhưng em lại không biết Khi em mở điện thoại thấy cuốc gọi nhỡ và tin nhắn của anh "Dậy đi nàng ơi!" nhẹ nhàng, dịu dàng làm sao
    Cám ơn anh nhé! Cám ơn anh đã đến với cuộc đời em, dù không chắc là mãi mãi nhưng em cảm ơn vì tất cả Anh đem lại sự nồng nàn, ấm áp cho em
    Yêu anh nhiều lắm

  8. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Yêu em nhiều nhiều Tự nhiên thèm một nụ hôn nhẹ nhàng của đôi môi nóng dịu dàng mà vẫn nồng nàn quá
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...
    Vào nhà thấy toàn trái tim và hoa hồng thế này thì có nước... ngất mất! Thêm một cái nữa cho mọi người ở đây ngạt vì hương lun!
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lại hoa hồng và trái tim nữa nè! Sao mà nghe tâm hồn nó phơi phới cả trong ngày mưa ri hè!!!???

Chia sẻ trang này