1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải là một lời khen tặng hay không nữa. Mà nếu là lời khen tặng thì hổng biết có phải là khen... cái topic của mình hông nữa. Bỗng dưng ngồi nghĩ, nếu khen ai đó ở đâu đó thì cớ gì phải vào đây mà buông lời... nhuể?! Chắc là nhắm vào... mình đây. Thôi, cũng... quơ đại cái để rồi được nói lời củm ơn!
    Một buổi chiều chủ nhật...
    Có hứng, sẽ viết tiếp...
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng ghê ta!
    Hai bác Núi và Mây gì gì kia công nhựn là "ác nhiệt"!
    Công nhận là toàn hoa hồng!
    Tặng hai bác bông hoa hồng!
    Rùi em cũng nhẹ nhàng lướt!
    kẻo các bác bị làm fiền
    Tạng thêm vài bông cho nó mấu
  3. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    "Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn..."
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ... Chỉ có mưa buâng khuâng về trong mắt
    Khóc đi cho thỏa dỗi hờn...

    Cũng lâu lâu rồi không viết được gì cho anh. Dạo này công việc cũng hơi hơi bận rộn. Ấy là nói...dối thì nói như thế, chứ công việc vẫn có thể sắp xếp được mà; nói... thật thà thì là... là...
    Nếu có nói ra thì đó cũng không phải là lý do để bây giờ mình ngồi đây để gõ gõ những dòng này. Sự thực thì mình có cảm giác như bị cái gì chặn ngang ở lối nói lẫn lối viết...
    Mình vào yahoo mà thấy anh sáng đèn thì... thì... tim lại đập rộn rã, nhưng sao mình cảm thấy là, mình vẫn chưa thể viết cho anh những lời nồng nàn lại được. Mình chỉ muốn xua tan cái giác khó chịu này. Bây giờ, ngay lúc này đây, là lúc mình thấy mình kém tự tin nhất nhất...
    Có người bảo, hôm nay thời tiết đúng thu. Se lạnh buổi sáng, hanh vàng buổi chiều... Hôm trước mình lại nghe thời tiết... đầu đông. Ôi, ở đây, hôm nay thì trời khác hẳn! Mưa nhẹ, lất phất như mưa xuân. Làm sao kiềm chế được mình vào một ngày thời tiết đỏng đảnh thể này?! Lao vào thôi...
    Mình thích nhìn cảnh mưa xuân tưới tắm vào những chồi cây xanh nõn dưới mắt đất. Mình thích cái màu xanh và sự ướt át ấy. Quá nhẹ nhàng và dịu dàng để nhớ về một giấc mơ của một thời xa lăn lắc. Đó là khung cảnh mà mình đã... ấp ủ trong lòng. Lòng mình bây giờ lại mang thêm cái cảm giác... là... là. Nghe là quá phức tạp!
    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 21/10/2007
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phải miềng thì miềng đã trả lại từ lâu roài
    Hay là chúng mình cũng làm quả như xế anh Yêu nhể?
  6. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhé! Cám ơn những nụ hồng và những trái tim yêu
    Cám ơn nhé tình yêu của em Ước mong ngày ấy nhanh đến cho thỏa niềm thương nhớ này
    Lục tung vốn từ của em cũng không tìm ra được từ nào diễn tả cảm xúc của em lúc này dành cho anh, cho tình yêu này Em biết anh cảm nhận được điều ấy, anh yêu nhỉ

  7. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác ở đây đã ủng hộ bọn em
    Anh cũng cảm ơn em lắm lắm Mây ạ Bởi vì tình yêu em dành cho anh Em có biết tim anh đang loạn xạ lên không? Chính vì thế mà anh hiểu tâm trạng của em lúc này Tặng em câu này nhé tình yêu của anh: "Đi qua những ngày có Mây mới thấy yêu sao những ngày ấm áp"
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Biết vụ Mây Núi này có ẩn nội tình... nhưng mừ dò mãi vẫn chưa bắt được tần số Dạo này nhìn nick đoán người với lại bới lông tìm vết tệ quá
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình bây giờ lại phát hiện ở mình có thêm một... tật xấu nữa cớ đấy . Hễ trong lòng không cảm thấy... iu iu là ứ có viết được gì. Nếu có cố gắng thì cũng chỉ gõ gõ được mấy từ rất... hình sự . Mình vào nhà mình mấy lượt, toàn là đứng nhìn và cười. Lại thấy trái tim và hoa hồng. Nhẩn nha, nha nhẩn như một cô gái đang... giận dỗi, rồi bỗng chợt nghĩ ra một điều...
    Ở đây, đã có trái tim, đã có hoa hồng, lại thêm... mấy con mắt trần gian, lòng lại đang cảm thấy rất dìu dịu. Dìu dịu là bởi tại hôm qua, bất ngờ nghe được câu chuyện của mẹ mìn. Mẹ mìn kể, ông anh trai, con dì mìn, làm việc ở cơ quan cả ngày, chiều về đến nhà là rã rời, chẳng còn muốn làm gì nữa cả. Đành rằng, mình cũng là một người đi làm công, cũng cả ngày bận rộn với công việc, cũng chiều về là mệt lả, cũng rất rất linh tinh... lắm, nhưng, dù có muốn hay không muốn mình vẫn thấy, phần đông những người ở cái giới bên kia đều phải chịu một áp lực lớn hơn. Nghe chỉ có zậy thui, mà bỗng dưng thấy thương cho...
    Thế là, lòng thấy không muốn thư thế... nữa. Tạm thời, mình sẽ cất cái điều ấy vào... một góc kin kín, khi nào đẹp trời cộng thêm lòng mình phơi phới mình sẽ đem ra... ngắm.
    Lại phải cảm ơn hai bạn Mây Núi nào đấy, đã vào... gieo rắc trái tim và hoa hồng cho mình tửng tưng một buổi chiều thứ năm mưa nhẹ...

  10. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa thế là mình lại sống trong những ngày nhớ nhung, mong chờ ... Những phút giây bên nhau sao mà trôi nhanh thế ...
    .... Trái tim có những lý lẽ riêng của nó và trái tim em đang hướng về anh. Em không chắc điều gì mãi mãi nhưng em bíêt lúc này chỉ riêng mình anh thôi ...

Chia sẻ trang này