1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay chương trình : Mỗi ngày 1 cuốn sách có giới thiệu tuyển tập Thơ - Phạm Tiến Duật !
    Lại nhớ ra hôm nay là tròn 1 tuần ngày bác ra đi, lễ viếng sẽ được cử hành vào 7h30 - 9h30 ngày hôm nay (11/12 ) tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng.
    Giá như mình ở HN, chắc hẳn mình cũng là 1 trong những người đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng !
    Gửi bác Phạm Tiến Duật !
    Con không tin rằng bác đi nhanh thế, vẫn còn nguyên " Tiểu đội xe không kính ", cũng những ngày này năm ngoái con còn đứng cạnh bác, con bảo : Nhất định sẽ có ngày con xin được ngồi nghe bác kể về tiểu sử của bài thơ ấy & về cả những năm tháng kháng chiến, về những người lính . Bảo bác : Uh nếu rảnh con cứ lên 51 Trần Hưng Đạo, bác làm văn phòng trên đấy !
    Hẹn hò rồi hò hẹn, có lần mang báo lên cho bác rồi con phải vội đi ngay.Con nhớ lắm đêm thơ rằm tháng Riêng năm ngoái, bên chú Trần Đăng Khoa, bên nhà văn Lê Lựu, cả bác Hữu Thỉnh, con thấy bác rạng ngời trong bộ veston đứng trên sân khấu phát biểu.Thỉnh thoảng còn nghe bác Lê Lựu kể với mấy anh chị iem với giọng rất thân tình : " Đêm qua 3h thằng Duật còn alô gọi bảo anh đi uống rượu với em ". Con chỉ cười bởi Thi với Tửu đâu còn xa lạ với cánh nhà thơ, nhà văn nữa...........
    Sáng nay nghe tin mà con như chết lặng đi, thấy tim mình nhói đau.Bác còn trẻ mà, con hay đùa : Có phải bác đang ở cái tuổi tái xuân dữ dội? Bất chợt lại nhớ đến nữ thi sĩ Xuân Quỳnh với " Sóng "
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể ​
    Thật đúng là chẳng thể hiểu, đời người sao mong manh thế?Giờ đây khi đang ngồi viết cho bác những dòng này thì tất cả kỷ niệm ấy lại ùa về chiếm lấy khoảng trống trong tâm hồn con.Tuy không nhiều lắm, nhưng con nhớ rất rõ, nó êm đềm & lắng sâu tận trong tim con.Dù sao đi nữa thì tình cảm con dành cho bác vẫn không thay đổi, nó còn mãi theo quỹ đạo của thời gian.Để 1 lần bất chợt nhìn thấy " Tiểu đội xe không kính " là còn lại nhớ về ngày ấy............
    Con sẽ còn gặp lại bác phải không ạ?



  2. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng như em, cô bé ngồi bên cạnh chơi game, nhoẻn miệng cười tôi rồi cắm cuối type những phím mũi tên và phím space lách cách ...
    Gõ nhịp bài hát, em gõ nhịp cả trái tim ... tôi

  3. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    2008 đã bắt đầu rồi, khép lại năm cũ, đón chào năm mới!
    Thế là mình đã cùng nhau đi qua 1 quãng đường, một quãng ngắn của cuộc đời! Cám ơn anh đã đến bên em, cám ơn anh thời gian qua & những ngày sắp đến, cám ơn những ngọt ngào dịu dàng ấm áp anh mang lại, cám ơn nhé tình yêu!
    2008 nhiều điều may mắn sẽ đến với anh! Anh luôn mạnh khỏe, có sức khỏe mới làm được nhiều việc & yêu em nữa
    2008 - chúc phúc cho tình yêu này anh nhỉ Cứ nhẹ nhàng dịu dàng sâu lắng
    Mây yêu Núi nhiều thật nhiều!

  4. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi yêu ui!
    Hôm nay ko bên cạnh Núi nhưng Mây cùng cả nhà có 1 ngày thật vui
    Lâu lắm rùi mới nằm trên thảm cỏ mà gắm trời xanh ... NHớ Núi!
    Chắc Núi biết câu này "ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau" Mây có cái nì hay hay dành cho Mây & Núi
    Mây tranh thủ 1 chút thui, khoe với Núi vậy Mây tiếp tục công việc đây, mai sẽ có thay đổi nho nhỏ
    Yêu Núi nhìu!

  5. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  6. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Núi đây Lâu rồi, vẫn thèm được Mây ve vuốt Đừng bắt Núi phải khóc vì nhớ Mây chứ
  7. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi yêu ơi!
    Em đang nghe Niệm Khúc cuối này, anh nghe cùng em nhé! Chỉ là em thích nghe thui "Dù sao đi nữa xin vẫn yêu anh"
  8. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi bát ngát chân trời miền hạ, tím tình yêu tím cả nỗi nhớ mong...
    Tưởng Mây lang thang bỏ quên Núi 1 mình rồi chứ. Mây hư lắm đấy nhé, cứ hơi có cơn gió nhẹ đã cuống quít quấn quanh ta, gió hơi to đã định xa rời Núi. Mây phải trắng hồng () chứ đừng sậm mầu hờn dỗi. Giông tố có lớn đến mấy cũng chả làm gì được Núi đâu.
    Núi phải đứng vững để muôn đời Mây có nơi tìm đến. Để quấn quýt bên nhau, giận hờn, chia ly rồi lại hòa hợp. Trên đỉnh nhân gian, Mây vẫn thường cùng Núi...
    Nhỉ!
  9. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Gió đưa Mây xa Núi hay Núi không giữ Mây ...
    Mây có thể hóa thành những giọt nhớ thấm đẫm và hòa mình vào Núi xanh ... Để vạn vật sinh sôi, xanh tươi đầy sức sống ...
    "Núi phải đứng vững để muôn đời Mây có nơi tìm đến. Để quấn quýt bên nhau, giận hờn, chia ly rồi lại hòa hợp. Trên đỉnh nhân gian, Mây vẫn thường cùng Núi..."
    Ước gì Mây vững chãi như Núi nhỉ
  10. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mây là của vũ trụ bao la. Núi chỉ là người con nhỏ nhoi của đất mẹ. Núi chỉ cần một chút, một chút thôi của Mây là được rồi. Mỗi lần Mây mệt mỏi trên chặng đường phiêu du, hãy về với Núi một chút là ấm lòng rồi.
    Yêu, đâu cứ phải bên nhau, thế nên nỗi nhớ kia mới tím từng chiều!

Chia sẻ trang này