1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mây lại về bên Núi này Núi yêu ạ!
    Về bên Núi để thấy bình yên, để biết luôn có nơi Mây tìm về, để biết lòng Mây ấm áp lại khi về bên Núi, để biết rằng Mây & Núi mãi cần có nhau
    Mây lúc này thế nào nhỉ, đang nhẹ lắm, đang muốn hóa những giọt mưa và có cảm giác như bụi vương mắt cay cay ...
  2. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mây chỉ nói thế thôi chứ thực sự bây giờ Núi chẳng biết Mây sẽ như thế nào nữa. Núi chỉ buồn rằng Mây thik thì ve vuốt mà có lúc vô cớ đùng đùng vần vũ và... bay đi.
    Chẳng biết Mây nghĩ gì nữa.
    Có lẽ Núi chẳng đủ thông minh để hiểu Mây nghĩ gì, chẳng đủ tinh tế để biết Mây muốn gì, chẳng đủ, chẳng đủ nhiều thứ để Mây không hờn dỗi.
    Đêm qua khát khao cháy bỏng được gặp Mây, nhờ "gió" gọi cho Mây mà đâu có được. Chờ đến 2 rưỡi, chat chit với bạn bè, vậy mà chẳng thể gặp Mây. Để rồi giờ đây Mây bảo Mây chẳng là gì của Núi.
    Núi đau đầu, chắc sắp có nham thạch tràn ra khỏi đỉnh.
    Chào mây nhé, mây bay về, về phía trời cao
    Ôi niềm ao ước,
    mối tình tha thướt như làn mây lướt...
  3. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi à!
    Thật sự lúc này đây em ko biết nói gì nữa, nhưng em biết 1 điều em đã sai rồi... Em đau lòng vì đã không chia sẻ mà còn làm Núi thêm mỏi mệt ...
    Lý do gì đây nhỉ? em ko có lý do gì cả Núi ạ, những lý càng bộc lộ cái tính trẻ con của em ...
    "...em ko phải chỉ có mình anh nhưng em không có nhiều động lực để cho em phấn đấu trong cuộc sống này ... anh là 1 trong số ấy, anh khó tin lắm phải ko ... nhưng đó là sự thật ..." - 1 trong nhiều rất nhiều dòng nhật ký, những dòng em đã viết trong chuỗi ngày qua & em sẽ xoá ...
    Em đang buồn buồn nhiều lắm Núi ạ, không phải vì Núi, vì nhiều việc trong cuộc sống những ngày ko có Núi kề bên ... Cả đêm qua em cũng nào ngủ được ... trằn trọc với dọc ngang suy nghĩ ...
    Có lúc em tuyệt vọng lắm Núi ơi ... em muốn buông xuôi tất cả, kể cả chính bản thân em ... Bây giờ em vẫn bế tắc lắm ...
    ............
    ''Có lẽ Núi chẳng đủ thông minh để hiểu Mây nghĩ gì, chẳng đủ tinh tế để biết Mây muốn gì, chẳng đủ, chẳng đủ nhiều thứ để Mây không hờn dỗi." ... em đã sai rồi ...
    Nếu 1 ngày gió đến cuốn Mây đi, tình Mây sẽ hoá thành những giọt nước - những giọt nhớ, những giọt yêu thương - thấm vào lòng Núi, để tình Mây mãi còn với Núi.....
  4. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn vào blog, vẫn đọc entry của em, chỉ vì em dùng favourit hay sao mà anh chẳng bao giờ cmt được. F5 ngàn lần cũng chả được. Lại càng buồn...
  5. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Những u ám, những trận cuồng phong đã qua, trả lại Mây về bên Núi, mọi thứ chưa bao giờ bình yên đến thế, Núi nhỉ?
    Núi hãy ôm Mây thật chặt Núi nhé, Mây sẽ không bay đi đâu được hết ... trừ khi Núi buông Mây ra ...
    Hôm qua Mây có đi ngang qua cánh đồng mạ xanh mởn, những đống rơm nghi ngút khói có 1 mùi ko lẫn vào đâu được, yên bình. Làm Mây nhớ về nơi xa xôi lắm về những ký ức ngày xưa, lòng nhẹ hẳn...
  6. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    mưa ngoài kia là giọt nhớ giọt thương hay mưa đang khóc cho Mây cùng Núi khóc cho 1 thời đã qua ...
    Mưa là giọt nước mắt của Mây ... là tất cả trước khi Mây ko còn nữa ...
  7. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Mây lại đến đây, nơi hẹn hò của Núi cùng Mây để cho cảm xúc tự do bay bổng
    Mây thèm đến bên Núi lắm rồi, đến bên Núi cho thỏa nỗi nhớ cùng mong Nhưng phải theo quy luật Núi nhỉ Đành lang thang phiêu du cùng gió với trăng sao với nỗi nhớ về Núi đầy ắp trong trái tim này ...
    Mây không nghĩ được đến ngày Mây đến bên Núi sẽ thế nào, nhỉ
    Nhớ nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng của Núi
    Ừ, Núi nhìn xem kìa, không phân biệt được Mây với Núi nữa Giống như nơi này chỉ còn Núi và Mây cùng tình yêu ở lại
    Mods thông cảm cho tụi em nhé! Đừng lock mà tội nghiệp
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Máy anh hết TK từ hôm thứ 7 rùi, miềng lại cứ phải chủ động nhắn tin & gọi cho anh (nhớ nhé, khi nào anh nạp rùi phải làm ngược lại với em í ), khi ấy miềng phải giả vờ hết TK mí được hí hí
    Nói vậy chứ, khi người ta yêu nhau thật lòng sẽ chẳng bao giờ toan tính, ai mà chả có lúc " bần hàn " phải hông anh?. Mỗi ngày qua đi em thấy yêu anh nhiều hơn, thấy như chúng mình ngày càng rút ngắn khoảng cách, em mong tình yêu còn mãi bên anh & bên em
  9. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi ơi!
    Mây phiêu du tìm về bên Núi, Núi đâu rồi ấy hay Mây lạc lối, nhỉ?! Có điều gì đó lo lắng, không biết Núi thế nào
    Cầu mong mọi điều tốt đẹp, cầu mong Núi luôn mạnh khỏe, may mắn
    Mỗi lần thế này lo lắng lắm
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    em là mây anh là núi...
    em bồng bềnh đẹp đẽ biết bao thì anh vụng về cục mịch như thế...
    núi yêu mây nhưng ko bao giờ có thể kéo mây đứng lại đc,,
    núi chỉ thèm mây có thể sưỡi ấm cho núi....
    nhưng chắc là ko bao giờ nhĩ...
    viễn vông hão huyền...

Chia sẻ trang này