1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cho XuÂn Ngày Thu (*).
    Viỏt vỏằTi mỏằTt vỏĐn thặĂ vui.
    Gỏằưi vỏằ phặặĂng trỏằi nặĂi ỏƠy.
    Mạa xặa 'Ê tỏằông nhặ vỏưy (*).
    Nhặng thu nay hặĂi khĂc rỏằ"i...
    Vỏằ>i 'ỏằi 'Ê thêm mỏằTt tuỏằ.i.
    Hỏn nhiên mơnh câng già hặĂn.
    ThỏƠy mơnh... hiỏằn thêm tư nỏằa.
    Mong vui khi 'ang tung tfng!
    Dung dfng 'ặa ngang 'am mê.
    NặĂi này vỏôn... nhặ mỏằi thuỏằY.
    Nghỏằi nhỏằng bỏĂn bă.
    Không la cà nặĂi góc phỏằ'...
    Nhặng mà Nât thơ không... xa. ( )

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cả cuộc đời cha đi bộ đội. Quà về cho mẹ là những vết thương trên ngực cha, khi trở gió lại đau nhức nhối. Không gì có thể so sánh ngang công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ. Chỉ biết Mẹ là động lực, là niềm tin, là ánh sáng soi dắt mỗi bước con đi. Con yêu mẹ nhiều! Nhà thơ Chế Lan Viên viết về người mẹ ( cho dù ko phải sinh ra mình ):
    Con nhớ Mế lửa hồng soi tóc bạc
    Năm con đau Mế thức một mùa dài
    Con với Mế không phải hòn máu cắt
    Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi

    ( Tiếng hát con tàu )
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Sài Gòn đầy nắng ấm. Gió mát trong lành trên từng ngõ nhỏ.... Nhẹ cả lòng...
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vui vẻ...bên Em và những người bạn trẻ. Hạnh phúc là như thế.... cuộc sống mong hay bình yên trôi.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời mát mẻ, vừa đi vừa lơ đãng thả hồn theo gió. Bỗng có tiếng gọi giật lại : nhà báo !
    Trời ạ ! vẫn có người như thế nhớ đến mình sao?
  6. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Một chút nhẹ nhàng của cô gái bướng bĩnh khi yêu!
    Một chút nhẹ nhàng nụng nịu của cô gái cần được quan tâm đúng cách.
    Tất cả trên chỉ để biết rằng cô ấy tuy rất cá tính nhưng trong tận đáy lòng vẫn muốn trổi dậy những gì nhẹ nhàng và dịu hiền của 1 cô gái.!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay làm việc căng thẳng thế ! Chỉ ol 1 chút thôi, ấy nhảy vào làm tớ giật cả mình
    Cảm ơn ấy đã đến bên tớ nhẹ nhàng & dịu dàng như thế !
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ấy đó là ai zị? Ấy đó ấy Rùa à?
    Này ấy ấy ơi, muốn ấy bạn Rùa tò môm của tớ thì cứ nhẹ nhàng và dịu dàng, mãnh liệt và mạnh mẽ nhé, tuỳ lúc tuỳ nơi, tuỳ tâm trạng của bạn Rùa... Chứ không nó khùng lên thì.... chít...
    -------------
    Sài Gòn hôm ấy co ro hờn rỗi
    Tha thiết lời yêu, bối rối lời tình...
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mần bài để chào cả làng!
    Motthoang_hn, đôi khi có cảm tưởng em là người rất nhiệt thành làm cho cái Box Quảng Nôm "của người" luôn sôi động, ấy em nhỉ?! Em tiếp tục thế cho đời dzạt dzào, nhé!
    Tocboduoiga nữa nì. Mà bạn ni seo có vẻ hơi... bí ẩn thía nhỉ?! Đôi lúc tưởng bạn đang hun hút ở chốn nào nớ! Gửi vào đây một chút rộn ràng nhé, bạn?
    Chào thêm CoNanVuiTinh! Chưa giáp mặt, giáp mũi nhưng đọc đoạn văn của bạn là mình cười tít mắt dồi! Thật là...
    Hi vọng, hổm nào rảnh rảnh, mình sẽ viết một bài nho nhỏ đang có trong suy nghĩ của bạn (về cái "được quan tâm đúng cách" í mà). Có lẽ, bạn sẽ hơi ngạc nhiên, vì mình đa phần đều nghĩ ngược. Thế đã nhé!!!

  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chít thật!
    Thiệt là sơ sẩy nếu lơ đẹp... Nguoidungthoi. Đúng là làm người dưng sướng thiệt! Cứ phớt như không ấy nhỉ?!
    Chào Nguoidungthoi cái nữa nhé!

Chia sẻ trang này