1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...Anh tôi (Tập 6)
    Gom một chút sắc xanh
    Trong từng hàng lá nhỏ
    Nâng từng nụ hoa đỏ...
    Hoá phép phía trời xa...
    Cho một cõi bao la
    ... Là cả trời thương nhớ
    ... Là mấy mùa nơi ấy
    Chật vật gỡ... riêng tây.
    Nói thôi, chứ nào hay.
    Ai nào... hơn ai vậy?!
    Phép nào... hoá được mình.
    Đi về... phía... bình minh...

  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...Anh tôi (Tập 7)
    Viết cho ngày đầu tháng 9. Viết cho vệt nắng tháng chín đang sáng bừng. Viết cho những người đang còn mải mê làm việc. Viết cho những ai còn phải... túc trực ở cơ quan. Viết và viết...
    ... Dẫu biết rằng, ngôn từ của mình đã bao năm chẳng được cái thăm thẳm dịu dàng, nhưng mà, nhưng mà... người đọc cũng thấy... tàm tạm có phải không ạ?! Tự dưng sáng nay bỗng thấy mình... thiếu tự tin thế nhỉ?! Hay là tại cái đau êm êm của ngày hôm qua khiến hôm nay mình hơi yếu đi nhỉ?! Mùa này là mùa... đau của mình đây. Sắp tới, chắc là phải làm chi đó để... cải thiện tình hình này thôi! Không thể nào vẫn cứ... không áo mưa, cũng chẳng áo ấm như xưa. Không khéo lại... bị bắt đền mất thôi!
    ... Vẫn muốn thủ thỉ với anh những lời hoa cỏ nhất, nhưng mà... loay hoay mãi vẫn không thể nào thốt ra được những gì mình muốn nói. Đáng ghét ghê cơ!

    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 01/09/2007
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chỉ muốn khóc thôi
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bất chợt thấy vào topic ấy, thấy cô bé nói xế nài : Em ghét bóng đá của anh lắm, T7 - CN nào cũng như thế !
    Mình cứ tủm tỉm cười hy hy
  5. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự việc gì xảy ra khiến cho ta phải suy nghĩ lại mọi chuyện đang diễn ra ! Với tôi lúc này cũng vậy, có lẽ mọi chuyện nên suy nghĩ lại tất cả, tự nhiên cảm thấy chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn cố gắng điều mình cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì ! Nhưng dù sao 1 điều mà ta cân phải tiếp tục là , 1 công việc ổn định , + 1 chiếc xe của riêng mình.
    Cố lên thôi.! Giờ mình cảm thấy thoải mái khi cuộc sống nó diễn ra như vậy, có 1 người để tâm sự, có 1 chổ ở vui vẽ, có 1 chổ dựa tinh thần, như thế là quá đủ cho mình rồi !
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xa HN trong cái nắng thu nhẹ nhàng bén gót..............
    Nó chợt cảm thấy lòng mình buồn đến lạ, nhớ lắm những góc phố quen thuộc, những nụ cười của bạn bè còn lắng đọng trong từng khoảnh khắc.
    Xa để nhớ, rồi mài này chúng ta lại gặp nhau.............
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi mấy ngày, nay mới ghé chốn dịu dàng của Núi, có cái này gửi vào đây cùng Núi nhé.
    MỘT THOÁNG CHIÊM BAO

    Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
    Khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao
    Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận
    Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao
    Tuệ Sỹ.
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ... Có những ngày chẳng muốn làm gì, chẳng thích nghĩ gì, chẳng nhẹ nhàng, dịu dàng được. Buồn là cái này đây?! Thời gian cứ trôi, cùng mùa vẫn đi, mình thì vẫn thế. Vẫn chạy xe dong dong, sáng đi làm, chiều đi về, tối bật máy... nhưng lại có cảm giác... máu không lưu thông?! Sao zậy cà?!...
    Chỉ muốn thả bộ (nhưng cũng hổng biết là thả bộ đi đâu?), một mình, một mình, một mình thôi...
    Mùa này không thích hợp cho biển. Lòng đang chán phố. Ruộng đồng đang đúng thì rất đẹp, nhưng đó không phải là nơi mình có thể tự túc đi lại, mặc dầu, hàng ngày mình luôn đi ngang và nhìn vào đó. Bề mặt lúa, hườm hườm vàng, không gian lại thanh mát... Nghĩ lần lượt rồi, không có chỗ đi nên ở nhà và bật máy. Không viết dịu dàng được mà lại viết buồn buồn như thế này nên không thích gửi vào đây lắm, nhưng, đã không có chỗ nào thả bộ rồi, gặp thêm không có chỗ nào để... trải những dòng này lên nữa thì... biết làm sao?! Cứ viết và... thế này cũng được.
    Ngày mai lại là ngày phải làm việc thật sớm. Ngủ sớm mà lấy sức khỏe thôi...
    Tự nhiên, có những ngày lòng thấy trống vắng. Có những ngày chẳng biết điều gì đang dâng trong mình. Có những ngày thấy mình bất chợt rất thương. Có những ngày thấy những dấu iu mà không xúc động. Có những ngày muốn câm lặng theo mùa...
    Mặc dù, về bản chất mình, không phải là người không sống động...

    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 05/09/2007
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là từ ngày quen nhau đến tối hôm qua, tớ & ấy mới nói chuyện thẳng thắn như thế, ấy nhỉ?Nhưng tớ lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái đấy, cần chi cứ phải õng ẹo này nọ để rồi cảm giác nó không đúng như những gì mình nghĩ ! Tớ à?đã sợ thì đừng có làm, đã làm thì đừng có sợ
    Thế thôi........
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Số là, bỗng dưng em phát hiện, thấy mình cũng có những lúc... tinh thần rơi khan, chị à . Lúc đó chỉ muốn biến mất, chỉ muốn tàn hình. Xấu hơn nữa là nghĩ đến việc, sẽ chẳng... lăn tăn hí hoáy viết nữa . Đúng là... ấm đầu thứ thiệt! Giống như rằng là, ai ấm đầu hơi em là em hổng chịu ý. Chắc chẳng ai dám... rớ vào mà chiều chuộng nổi cái bản mẹt đáng ghét của em, chị nhỉ?! , phải đính kèm cái hoa cho hết... đòi với hỏi. Vớ vẩn em!
    Khi nào chị rỗi thì vào... tặng thơ em nữa nhé chị, nhé chị!!!

    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 07/09/2007

Chia sẻ trang này