1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút niềm vui nho nhỏ chap 43:

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 30/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Hình như 2 tháng rùi e mới post tiếp, chắc là giờ chả ai còn care truyện này đâu nhỉ
    Dạo này thấy mệt mỏi thật đấy, nhiều lúc chả mún viết nữa, nhưng trong lòng cứ thấy thế nào í, giống như là chưa tìm đc 1 cái kết thúc cho bản thân mình nên vẫn chưa thể nào bỏ qua mà bước tiếp đc, hix. Với lại, e cũng nói rùi, đã viết thì dứt khoát phải viết cho hết. Nhất định ko dừng nửa chừng, nên dù giờ chả ai care thì e vẫn cứ viết, tiếp tục viết cho bản thân mình, tìm cho mình 1 con đường rồi mới nhẹ nhàng buông hết tất cả được...

    CHAP 43:
    [​IMG]
    E quyết định đi tìm việc làm

    Và vấn đề e gặp phải ko phải là ko kiếm được việc, mà là ko biết chọn công việc nào.

    Em cũng ko biết phải lý giải thế nào cho các thím dễ hiểu, nhưng nói nôm na là thế này. Bản thân em lúc đó tự ép mình tìm việc chứ ko phải muốn có việc. E cứ apply hồ sơ rồi đi phỏng vấn chứ chả mong muốn nhận được việc nào cả. Haiz, tâm lý của e lúc đó bất ổn lắm nên hành động nhảm nhí vậy đó.

    Mỗi ngày e đi phỏng vấn, và trở về với 2 con mắt sưng húp.

    E khóc vì ko biết mình đang làm gì? Phỏng vấn làm gì? Kiếm việc làm gì? Tự nhiên, những thứ dường như là quy luật tự nhiên (học – đi làm – kiếm tiền) bỗng trở nên lạ lẫm với em. Em chẳng biết mình đang làm gì nữa.

    Có vài nơi nhận em, và đối với 1 đứa sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm như em thì đó là công việc quá tốt với mức lương quá ổn, nhưng... em lại từ chối.

    Em từ chối ko phải vì e chảnh, mà vì... e tự hỏi hắn có muốn e nhận việc đó ko? Nghe buồn cười quá phải ko ạ? Haiz... Ko biết từ lúc nào mà e đã có thói quen làm theo điều hắn muốn... Liệu em làm công việc này, hắn có đồng ý ko? Nếu em nhận công việc kia, hắn có ủng hộ ko?...

    Haizzz... Cứ vậy đấy. Hắn ko còn bên cạnh em, vậy mà em vẫn cố gắng thực hiện cái “ước mơ về tương lai” mà 2 đứa đã từng vẽ lên...


    Em ko hiểu được hành động của mình. Em ko biết tại sao mình lại như thế.

    Kiếm việc làm gì? Đi làm làm đi? Lo cho tương lai làm gì khi mà bản thân e lúc đó, e chả còn muốn nghĩ gì đến tương lai nữa


    Nhưng, cuối cùng thì, vào 1 ngày nọ, vì 1 lý do (em xin phép ko nói) mà em quyết định đi làm tại 1 công ty (dù công ty này ko tốt bằng vài nơi khác)

    Đi làm rồi, cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn hơn, vậy mà ko...

    Ở công ty, em chưa bao giờ tỏ ra buồn phiền chút nào. Nhưng lắm lúc ko gượng nổi nữa, em lại trốn vào wc và khóc đến sưng cả mắt

    10 ngày đi làm thì hết 11 ngày em khóc...

    Trên đường đi, em tự hỏi, hắn có biết em đã đi làm rồi ko? Hắn có biết em đi làm vì hắn muốn thế ko?

    Trên đường về, em thấy mình lạc lõng đến đáng thương. Giờ hắn đang ở đâu? Tại sao ko đón em như đã từng hứa?

    Quote:
    Sáng đi làm, tối về lủi thủi ăn uống rồi đi ngủ để sáng dậy đi làm tiếp, eo ui, nghĩ đến thôi đã thấy đáng thương rồi. May mà em có anh, chứ sau này đi làm mà như thế thì em ko chịu nổi đâu anh àh!
    Em lại khóc...

    Em nói là em sợ cái hoàn cảnh này, vậy mà tại sao anh lại để em rơi vào chính nó thế hả anh?

    Anh ơi, em đau lắm

    Tại sao lại như thế?

    Em ko hiểu được

    Tại sao lại như thế?

    Mọi thứ đang rất tốt đẹp, tại sao lại sụp đổ hoàn toàn như vậy hả anh?

    Tại sao vào cái lúc em yêu thương nhất, em tin tưởng nhất, em hạnh phúc nhất, thì tất cả lại sụp đổ như vậy hả anh?

    Em ko hiểu

    Em thật sự ko hiểu

    Quote:
    Làm sao cô không yêu được? Tình cảm không phải cái vòi nước, nói mở là mở, nói đóng là đóng. Cô đã sống hết mình cho mối tình đó mà không giữ lại điều gì. Nhưng anh đã ra đi bất ngờ trong lúc cô hạnh phúc nhất, giữa chừng không có cãi nhau, không có chiến tranh lạnh, không cho cô cơ hội dừng lại, để nhiệt tình vơi bớt, giống như một bài hát, hát đến đoạn hay nhất, bất ngờ phải dừng lại

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này