1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút niềm vui nho nhỏ chap linh tinh:

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 30/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    CHAP LINH TINH ^^

    Haiz, mỗi post đc kèm theo có 20 cái icon, trong khi e là e khoái chèn icon kinh khủng khiếp ( cũng vì vậy nên đành phải tách chap 42 ra thêm 1 chap linh tinh nữa nè)

    Đã viết đến đây rồi thì em cũng xin thú nhận 1 điều: em đã từng muốn chết, và thậm chí là e đã lên kế hoạch sẽ chết thế nào rồi đấy ạh

    Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, cơ mà em nói thật đấy
    [​IMG]
    Em đã tìm ra 1 cách chết rất nhẹ nhàng, ko đau đớn, ko xấu xí, cũng chẳng mệt mỏi gì. Rất rất nhẹ nhàng, phù hợp với em lắm, hehehe (cơ mà đừng hỏi cách gì nhé, e phải mất nhiều nơron thần kinh lắm mới tìm ra được cái cách đó, ko thể share tuỳ tiện lung tung đc đâu, hé hé)

    Trước giờ nghe nhiều người tự tử vì tình, cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu em là “Ngu ko chấp nhận được”.

    Chết làm cái gì?
    Để chứng tỏ tình yêu àh?
    Hay để người khác thương hại?
    Để trả thủ người yêu chăng?
    Hay cố tình hù doạ rồi vô tình chết thật?
    .......?
    Cơ mà, dù để làm gì đi nữa thì cuối cùng vẫn là NGU.
    Nhưng, mình phải là người trong cái hoàn cảnh đó thì mới hiểu được suy nghĩ của người trong cuộc
    Em từng muốn chết
    nhưng ko phải để trả thù hắn

    Em ko muốn hắn thấy dằn vặt vì em, cũng ko muốn làm hắn mệt mỏi...

    E ko phải là đứa bồng bột, thiếu suy nghĩ. Thậm chí, em còn biết nếu e chết đi thì sẽ thế nào nữa cơ

    Này nhé, nếu em chết đi, ba mẹ hắn sẽ thấy có lỗi với gia đình em, bác hắn sẽ ko dám nhìn mặt mẹ e nữa. Ở nhà hắn sẽ lôi hắn ra tra hỏi, hắn làm gì mà để e phải nghĩ quẫn đến mức như vậy, blah blah.
    Chắc chắn, nếu e chết đi, dù hắn ko thương tiếc đi nữa thì vẫn luôn có thứ để hắn mệt mỏi, để hắn căng thẳng. Ít ra, hắn cũng bị đày đoạ đấy chứ
    Nhưng, em nói rồi, em ko phải đứa bồng bột, thiếu suy nghĩ , em cũng chưa từng muốn mang cái chết ra để làm khổ hắn. Chỉ là… Em đau lắm... Em tự bắt mình phải thật mạnh mẽ lên, nhưng em ko làm được.
    Em yêu hắn hơn cả bản thân mình.
    Em nhớ hắn đến quên cả ngủ.
    Nhớ nhung, yêu thương, cô đơn, đau đớn, thất vọng, hụt hẫng,…
    Em cố gắng trốn chạy tất cả, nhưng càng trốn tránh thì cái cảm giác đó càng hiện hữu rõ ràng hơn...
    Nó dày xé tim gan em, đè bẹp hết tất cả lý trí của e...

    Em muốn chết.

    Em chỉ muốn chết thôi.

    Chết đi để e ko phải khóc, ko phải nhớ thương ai nữa.

    Chết đi cho lòng em thanh thản hơn. Đầu em, tim em ko đau nữa.

    Chết đi cho e được giải thoát, hằng ngày ko phải trốn chạy nữa

    Em muốn chết, ko phải bồng bột, mà là muốn chết thật đấy.

    ........................

    Hàng triệu lần e tự an ủi mình:

    Ko sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi. Biết đâu anh sẽ trở lại. Ko phải 1 tuần thì 1 tháng, ko 1 tháng thì 1 năm, biết đâu anh sẽ trở lại thôi... Còn nếu, anh ko trở lại, thì chắc chắn mình sẽ gặp 1 người yêu mình hơn, thương mình hơn, và ko bao giờ bỏ rơi mình thế này đâu...

    Em tự biết những điều như thế chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn luôn
    nhưng.....

    Quote:
    Originally Posted by _BN_ Anh ko muốn tiếp tục nữa. Và anh cũng ko quan tâm nếu tiếp tục nữa thì sẽ được gì
    Em cũng thế anh ạh
    Chỉ là... Em ko muốn tiếp tục sống nữa
    Và em cũng ko quan tâm nếu tiếp tục sống nữa thì sẽ được gì


    Thật sự, em chẳng muốn nghĩ gì nữa hết
    Chả muốn nghĩ về tương lai, cũng chả muốn mơ mộng, trông chờ gì nữa hết
    Cảm giác cứ như là... nói sao nhỉ?Àh, cứ như là chết đuối í ạh
    Tức là ban đầu còn cố gắng vùng vẫy, cầu cứu. Nhưng đến 1 lúc nào đó, quá mệt mỏi, đuối sức rồi thì chỉ còn biết nằm im, để nước nhấn chìm mình từ từ... từ từ...
    Nói chung là chả còn muốn chống cự gì nữa. Chỉ muốn buông hết tất cả thôi

    Quote:
    Cuộc đời đã cho tôi niềm tin
    Nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì.....
    ......................


    Tuy nhiên, em biết mình ko có quyền được chết

    Em ko cho phép mình cái quyền làm mẹ em phải đau khổ. Nếu em chết đi, mẹ em sẽ suy sụp vì em mất....

    Chẳng biết tại sao mà cái ngày gần nhất em gặp mẹ, cũng là cái ngày mà em khóc vì sự hờ hững của hắn, mẹ em nói: “Dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn còn có mẹ. Phải thương mẹ nha con. Mẹ sống là vì con”.....


    Hắn bảo em ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho em. Ừ, có lẽ hắn đúng thật, trước giờ em chỉ suy nghĩ cho em mà thôi, nhưng, lần này, duy nhất lần này thôi, em ko được phép ích kỉ.
    Em ko được vì sự thanh thản của bản thân mà đổi lấy nổi đau của những người yêu thương em được...
    Em ko được chết, em ko được làm tổn thương mẹ và gia đình được
    Em ko được chết, e ko được khiến hắn thêm mệt mỏi nữa... e đã hứa thế rồi mà...
    Em ko được chết.

    Vả lại, cũng nói luôn là lắm lúc e cũng hơi hơi tin vào tâm linh ạh

    Em mà giết mình thì chả khác nào mang tội bất hiếu. Mà cái tội bất hiếu là cái tội nặng khủng khiếp lắm lắm, xuống A tì địa ngục là thôi rồi, xác định luôn, hết đường cứu vãn

    Ko những thế, e mà giết mình rồi, hằng ngày hồn em lởn va lởn vởn, khóc lóc uất ức như cái con bé trong Harry Potter thì gứm hết đi được

    haizzzz, và thế là e sống nhăn răng tới giờ, hé hé
    Quote:
    Tình yêu không phải là không khí
    Oxy mới là không khí.
    Thế nên, đừng chết khi vẫn còn oxy để thở.


    PS: Thời gian đó, vô tình có 1 người nói với em: "Đừng bao giờ tự làm đau mình nhé". Haiz, chả hiểu sao mà lúc đó e thấy xúc động khủng khiếp. Cảm ơn người bạn ảo đó nhé!

    Quote:
    Chúng ta có thể chết vì thiếu oxy, chứ chẳng thể chết vì tình cảm của mình không được đáp lại...

    Khi một người quan trọng của cuộc đời mình lựa chọn không ở lại, thì cũng đừng cho phép họ nó mang tất cả cuộc sống của mình đi.
    Bởi vì suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một phần hoặc nhỏ... hoặc to... hoặc to rất to chứ không thể là toàn bộ cuộc sống.

    Nhịn ăn một ngày thì sẽ đói
    Nhịn yêu một ngày (hay thậm chí rất nhiều ngày): buồn thì có thể có nhưng không dễ chết thế đâu


    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này