1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút phàn nàn về người yêu !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    một chút phàn nàn về người yêu !!!!

    ai chẳng có một chút phàn nàn ko hài lòng về người yêu mình. có những phàn nàn rất bùn cười thía này " tôi rất yêu cô ấy nhưng điều đó ko có nghĩa là tôi yêu cả những sở thích rất kì dị cảu cô ấy và ko hề phù hợp với tôi .,bất cứ khi nào có thể cô ấy đều dẫn tôi đi ăn quán , ăn bất cứ thứ rì cô ấymuốn từ món quà trẻ con , mà tôi thì ko thể suốt ngày ngồi hàng quán đưọc . mất thể diện đàn ông wa'' " hay một ngườ bạn của tôi gào lên " KHÁNH còn trẻ con lem'' , vì thế tao chưa thể giới thiệu với chúng mày được , đôi khi K ăn nói thiếu suy nghĩ lem'' , để tao dạy lai đã "" >>>pó răng...........còn bạn , người yêu hiện tại , hay đã từng có điểm gì khiến bạn khó chịu ???

    tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu , có ai bắt bạn bỏ những sở thích của mình đâu .
    Đừng vì người mình yêu mà đánh mất con người thật của mình .
    Hãy là chính mình ...

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  3. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Người iu à? anh chưa có người iu thì post cái gì lên bây giờ nhỉ? nhưng theo anh nghĩ khi mà đã yêu tức là sau 1 thoi gian tìm hiểu để đi đên tình yêu thì mình cũng đã co phần nào hiểu người yêu . Vậy nếu mà đã đồng ý yêu thì đừng nên phàn nàn gì cả. Tất nhiên là nhân vô thập toàn. Hãy tự hỏi bản thân mình đã toàn diện hay chưa mà yêu cầu này nọ !!!

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

  4. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    khi yêu thì bao giờ người mình yêu cũng là hoàn hảo nhất có sai sót hay phàn nàn gì thì cuối cùng vẫn cứ cho là những sai sót đáng yêu ,làm tăng thêm nồng đọ của tình yêu mà thôi .Cho nên vì thế mà tui dám khẳng định rằng là tình yêu là một thứ quả ngọt mà ai cũng thích vì thế cho nên có lẽ sẽ ko còn chuyện gì mà bàn cãi nữa ......chấm hết.!
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Phàn nàn trên net thì làm đưọc gì hãy dũng cảm đứng trước mặt người minh yêu nói hết ra ....hét thật to vào mặt người đó để đỡ cay cú trong lòng nhé.
    may thật mình chả có ai để phàn nàn khoẻ re à
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn
  6. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước mặt nói thì đúng rồi nhưng mà hét lên thì coi chừng mẹt bạn có hình xăm 5 anh em họ ngón đấy

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cử thử xem ai có hình xăm ???
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cho rằng trên thế giới này ko có ai giống nhau về tính cách cho nên chắc chắn sẽ có những điều mà người này ko hợp với người kia. Vấn đề là ở chỗ yêu nhau thì sẽ giúp nhau sửa chữa những thói xấu và cố gắng dung hoà những tính cách ko hợp để mà hợp nhau hơn thôi. Chứ phàn nàn rồi để đấy thì phàn nàn làm gì cho mất thời gian. Để thời gian làm việc khác có ý nghĩa hơn.
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đã coi là người yêu rùi thì chẳng có gì phải phàn nàn cả! Tất nhiên con người ta không có ai hoàn thiện nên không tránh khỏi những điểm không tốt (nhiều là khác) thế nhưng yêu nhau thì phải chấp nhận, phải biết dùng tình yêu của mình để phần nào thay đổi những điểm chưa tốt, phát huy những điểm tốt của anh ta (cô ta), có thể mói gọi là người yêu được chứ ... Đằng này cứ ngồi mà phàn nàn thì ... Bó tay ...
  10. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đồng ý là các pác nói đúng cả , nhưng mà em thử hỏi các pác , pác có bực mình ko nếu như mỗi buổi tối bao giờ cũng phải chờ đợi nàng phấn son , trang điểm , đầu tóc , quần áo rùi ti tỉ những thứ linh tinh khács nữa mà em có chờ thế , chờ nữa cũng ko thể tưởng tượng hết ???uh thì em chấp nhận nhưng ko lẽ ko nói điều đó với nàng , mà nói với nàng trong truờng hợp đó là phàn nàn rùi ???nói rằng người yêu mình chẳng có điều gì để phàn nàn là nói dối ..........hâhhhâh

    chỉ sau khi có người yêu tính kiên nhẫn của em tăng đột ngột và em cũng trở nên vô cảm trước cái đẹp ...hit'', hit''..chờ lâu wa'' ko còn thấy đẹp nữa .........
    người tiền sử, sắp tiến hóa

Chia sẻ trang này