1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút phiêu diêu đầu năm mới

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi cobebui, 24/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    một chút phiêu diêu đầu năm mới

    ở đây liệu có ai là biết rằng rock xuất hiện từ bao giờ không nhỉ , rock từ đâu tới , người đầu tiên hát rock là ai nhỉ , rock vào việt nam từ bao giờ nhỉ , tôi cũng ko biết nữa , có ai biết ko nhỉ , tôi nghe rock và tôi ko cần biết rock từ đâu tới , tôi chỉ biết tôi yêu rock , tôi đam mê rock và tôi cũng ko cần biết nó đồi bại hay vẻ vang đến đâu , tôi ko cần biết nó được người ta để ý hay là chê bai , đối với tôi nó là tất cả cuộc sống của tôi , tất cả những gì mà tôi nghĩ rằng mình đã làm được cho bản thân mình.
    Trước đây tôi là một con bé buồn , cô đơn , tôi có một gia đình đoàng hoàng tử tế , bố mẹ tôi từ tay trắng mà làm lên tất cả , cho anh em tôi hoc hành tử tế và anh tôi cũng tử tế thật , nhưng còn tôi thì lại cực củ chuối , hoc hành chán chường, mỗi lần tôi về nhà là chào tôi bằng một tiếng wát tháo nghe thật bực bội và mệt mỏi , tôi lúc đó vẫn còn mang bên mình hình ảnh của lam trường , của westlife, ....nhưng những thứ nhạc rác rưởi đấy ko làm cho tôi thoả mãn tính con trong tôi , tôi vẫn cảm thấy u uất và trầm lặng, luôn thấy mình cô đơn lẻ loi , mặc dù anh tôi vẫn thường hay hỏi han thăm nom tôi , tôi cũng lờ mờ nhận ra mọi người trong nhà tôi làm thế chỉ để tốt cho tôi thôi nhưng tôi vẫn thấy thật khó chịu , oải vật vã , và nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong , những lúc như vậy tôi thường xách con ngựa chiến của mình ra và rong ruổi trên các con đường hà nội (cũng tốt , dù sao tôi cũng biết được là hà nội rất nhỏ he he) , rồi một ngày kia một ngày định mệnh đối với tôi , hôm đấy , tôi cũng đang chán đời như mọi lúc khác , tôi đã đến với rock một cách khá vất vả , tôi phải nghe bài too much love will kill you của queen tới 5 lần tôi mới nhận ra rằng sao bài này hay thế , và thế là bao nhiêu bài của queen tôi duyệt hết , nghe chán chê, nhưng càng lên cao , học nhiều tôi càng căng thẳng với các cuộc thi dài dằng dặc , nhu cầu đó đã đưa đến cho tôi một đòi hỏi mới , nhu cầu "gào thét" mới và chính điều này đã đưa đẩy tôi đến với các giai điệu ngọt ngào mà ghê rợn của metal va của gun , tôi yêu the unforgiven , one, hay các bài hát của metal , nó vừa thâm trầm vừa sâu sắc , vừa mạnh mẽ mà wuyết liệt , nhưng tôi vẫn cảm thấy trân trọng và thích nhất ca khúc hay đúng hơn la bản ballard bất hủ làm tôi mất ngu của gun , đó chính la "don''t cry " , với don''t cry , tôi như lột tả tất cả tâm hồn mình , những gì trong tôi như bùng phát , như muốn nổ tung , như muốn đập phá , như muốn huỷ diệt hết tất cả , nghe don''t cry tôi như thấy một con người khác trong mình, như một kẻ khát máu , muốn giết người ngay lập tức nhưng lại muốn trêu đùa con mồi của mình cho đên chết thì thôi , cho tới bây giờ những cảm giác đấy trong tôi cũng nhạt nhoà dần nhưng bên cạnh đó tôi tìm thấy mình trong sâu thẳm trái tim mình , tôi thấy rằng mình đâu có thức sự mạnh mẽ như mình suy nghĩ mình đâu có thật sự là mình trong tiềm thức đâu , mình còn có một khuôn mặt khác , một khuôn mặt thật mới lạ , khuôn mặt của một cô tấm với tấm lòng bao dung rộng lượng tha thứ, giúp đỡ người khác, tôi ko biết mình có ngộ nhận ko nhưng sau mỗi lần nghe don''t cry xong thì cảm giác đó lại hiện lên thật rõ rệt và sâu sắc nhưng thật mâu thuẫn , xen với cam giác đó thì tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn trầm lắng hơn triết lý hơn và dường như tôi đang đổi thay , ko còn là tôi ngày trước mặc dù học hành tôi vẫn lẹt đẹt như thế , cảm ơn cảm ơn tất cả , cảm ơn don''t cry và cảm ơn người nào đã sáng tác ra những bản nhạc rock đầu tiên để rồi từ đó xuất hiện gun , và don''t cry , cảm ơn người nào đã du nhập rock vào việt nam để hôm nay tôi tự hào và hạnh phúc khi mình nghe rock , xin cảm ơn tất cả
    Và đặc biệt cảm ơn ttvn vì nếu ko có ttvn thì tôi ko biết tâm sự cùng ai
    Xin chào tất cả binh đoàn nhac rock , tôi mặc dù nghe rock được 2 năm rồi nhưng tôi vẫn trung thành với gun và metal , tôi ko biết một tý tì ti gì về các thể loại như la black hay la death hay là vân vân , rất mong mọi người chỉ bảo với nha , xin chân thành cảm ơn vì tất cả
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này học hành cũng rất lẹt đẹt ., ĐỒng cảm quá
    Rockbie - It's Not Fair !
  3. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, tớ dạo này làm việc cũng lẹt đẹt quá, nhạc nhẽo cũng nghe lẹt đẹt quá, cứ chong chóng mong hết tuần để lại balô ta khoác lên vai, tay đút trong túi ta tiến về Takamatsu he..he
    Love you so much that makes me sick
  4. phuphiems

    phuphiems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ừ nghe họ đồn thổi rock vào miền nam việt nam từ trước những năm 1975. đ''''o biết có phải thế ko bạn ạ. nhưng đừng có trung thành quá với GUN và Metal mãi thế. bạn nhắc đến black với death à. vậy thì nghe thử đi. loại này cũng hay chẳng kém đâu.(nghe đồn thổi ) tôi tặng bạn bài forever and one của helloween (nếu chưa nghe) thì hãy kiếm nghe đi. cái gì cũng phải dần dần mới đủ ngấm được cô bạn mến ạ. chào. nina muốn khóc quá hà anh em ới ơi..
  5. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Rock phản ánh tất cả cuộc sống nên nó dành cho tất cả mọi người.
    Tại sao lại cứ phải nghe Death với Black mới là kịp thời đại nhỉ? Mỗi khi nghe nhạc của Kiss tôi thấy cuộc đời thật đẹp, còn khi nghe nhạc của My Dying Bride chỉ muốn khóc thôi...
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  6. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có nhạc nào là rác rưởi cả
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  7. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ nghe Don''t Cry thôi mà đã muốn điên ,muốn đập phá rồi sao ? hix ,nếu tôi cũng vậy chắc giờ tôi đã bị xử bắn vì tội giết người rồi quá
    mà sao lại nói nhạc của Lam Trường ,Đan Trường là rác rưởi vậy ,tôi thấy không đẹp lòng đâu ,bạn đã từng thích những thứ đó ,giờ lại quay ra chửi ,đâu có được , tôi thì chưa khi nào thích Pop Việt ,trước kia tôi nghe nhạc vàng và Pop nước ngoài ,và hồi đó tôi thích Spice Girls ,Christina ,đâu có gì đáng xấu hổ ?mà bạn nói vậy nghĩa là nghe Rock thì thoả mãn thú tính à ?
    tôi dạo này cũng học hành lẹt đẹt ,nộp ngu phí vài môn là cái chắc rồi
    ...Và từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhoà
    Và từ đó chốn phong ba ,anh làm dâu nhà nguời ...
  8. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn tất cả mọi người vì những đóng góp đấy đó, ko biết sang năm mới mọi người đã thay đổi cái "lẹt đẹt " của mình chưa nhỉ , còn tôi thì đang cố gắng , chắc chắn sẽ được , tôi xin chúc mọi người cũng thế nha
    tôi cũng thấy rằng chẳng thứ âm nhạc nào là rác rưởi cả nhưng thực sự giờ đây tôi nghe lại những bài hát ấy mà tôi thấy nó rất chán và đại loại là ko thể nghe được thế thôi
    còn chỉ nghe don''t cry mà có thể như thế thì xin lỗi nha , tôi nghĩ rằng tôi ấn tượng và mỗi lần nghe bài đó thì hiện tượng đó lại xuất hiênthôi nhưng đối với những bài hát có thể nghe kinh khủng hơn và đại loai là có thể hay hơn đi thì tôi cũng có lẽ ko thể có cảm xúc như thế đâu , tôi nghĩ mọi người cũng nên có một bài cho riêng mình nha
  9. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hầu như ai cũng có bài hát làm mình có 1 tâm trạng nhất định, nhưng nếu nghe bài đó nhiều lần thì tâm trạng đó sẽ mất đi, mình khuyên bạn nên nghe Don''t Cry ít thôi, tốt nhất là đừng nghe nữa
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  10. davemurray666

    davemurray666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghe Iron Maiden đi!!!! giới thiệu cho em mấy bài nhé:
    The Trooper, The Wicker man, Number of the beast, The Clansman, No more lies, Afraid to shoot stranger, Fear of the dark, Aces High, Run to the hill, When two world collide, Hellowed be Thy Named, Iron Maiden, Wasting Love, Ghost of Navigator, ....... Thôi kể nữa mỏi tay lắm, nghe Rock tốt nhất là tự tìm tòi,tự khám phá như thế mới hay. Chẳng ai đi đánh giá trình độ nghe nhạc Rock của người khác cả vì nếu thích so sánh, chê bai thì hãy so sánh cái đầu của mình với Stephen Hawking hay Bill Gate trước khi chê người khác. Đến với Rock sớm hay muộn, nghe nặng hay nhẹ không quan trọng mà quan trọng hơn là có thích nó thật sự hay không. Người ta đâu thể bảo bố mẹ đẻ ra mình sớm lên một vài năm được. Cứ từ từ mà tiêu hoá em ạ
    Đàn bà giống như một con chó
    Đuổi nó thì nó chạy mà chạy đi thì bị nó đuổi
    Còn đứng lại thì kiểu gì cũng bị nó cắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này