1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút quan niệm về $

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi real_slash, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_slash

    real_slash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một chút quan niệm về $

    Ở đời có những thứ quí hơn $...Nhưng lại mua bằng $.Thật nhảm nhí phải không?Thế mà những thứ nhảm nhí ấy lại có thật ,lại diễn ra thường xuyên,người mua sẵn sàng mua và người bán,chả biết là tự nguyện hay bị ép, hay buộc phải bán mà cũng có thể "trong một phút ngẫu hứng" mà bán lu...ôn!!!
    1. Với người ta thì chả biết sau khi họ bán xong họ nghĩ gi` chứ nó thi` chưa được trải qua cảm giác ấy nhiều lắm,kinh nghiệm còn non lắm!!!Đối với nó,những gi` quí hơn $ không có nhiều mà cũng chả ít,chắc là đủ dùng để khỏi phải bán đi còn mua lại thì ..."chưa có nhu cầu"(nói cho oai chứ làm gì có $ mà mua).Có một số cái có thể bán nhưng có một thứ không mua bán được,đấy là Tình Cảm,thứ có thể cho đi,có thể nhận,nhưng chắc chắn là không mua bán được.Có đứa bảo nó rằng :"Tao vừa mua được Tình Cảm xong". Chả biết là thằng cu ấy mua được của ai nhưng theo nó thì chắc là hàng giả,đồ nhái hay cái gi` tương tự Tình Cảm.Tình Cảm là thật hay giả có thể cảm nhận được,còn nếu cảm nhận sai thì phải chấp nhận và phải trả giá thui,coi như là kinh nghiệm,nhưng chắc chắn là Tình Cảm thật sẽ tồn tại mãi mãi và sẽ được kiểm chứng theo thời gian. Nếu mua được thì không phải là Tình Cảm thật rồi.!
    2.Nói một chút về Tình Cảm ,có thể mọi người ai cũng có thể liệt kê được nhưng xét theo thể bị động thì chỉ có 2 kiểu,Tình Cảm của mọi người đối với ta và Tình Cảm của ta đối với mọi người.Tình Cảm của mọi người đối với ta thì có Tình Mẹ,Tình Cha,tình bằng hữu,Tình Cảm của một người đặc biệt nào đấy đối với ta,Tình Cảm của mọi người xung quanh đối với ta.Còn Tình Cảm của ta với mọi người thì theo hướng ngược lại.
    3.Sở dĩ chia Tình Cha và Tình Mẹ ra vì Tình Cha và Tình Mẹ không giống nhau.Người Cha nhất định phải tới khi nhìn thấy con mình thoát ly khỏi thân thể Mẹ,chào đời,mới bắt đầu thương con,từ lần đầu nhìn thấy con mình người Cha mới bắt đầu có tình thương phụ tử,là một thứ tình thương học tập.Tình Mẹ lại là tự nhiên,từ ngày đầu tiên có mang,từ lúc đứa bé bắt đầu thành hình trong người Mẹ,người Mẹ đã có một thứ cảm giác rất đặc biệt,rất mau chóng biến thành tình thương.Đứa bé còn chưa ra đời,đã có sự quan tâm yêu thương của người Mẹ,tình mẫu tử là trời sinh,tình phụ tử lại là từ từ bồi dưỡng ngày sau.Có lẽ vì thế mà các bài hát về Mẹ lại nhiều hơn về Cha,cũng có lẽ vì thế mà các bà Mẹ thường chiều con cái hơn là các ông Bố.Tình Cảm của cha mẹ đối với con cái ,với chúng ta lớn tới mức nào thì chúng ta chưa thể thấy hết được,có lẽ sau này có con thì ta sẽ hiểu được phần nào!Tình Cảm của Cha Mẹ đối với ta thì "cho" nhiều hơn và không đòi hỏi "nhận" còn của ta với Cha Mẹ thì "nhận" là chủ yếu.Nhưng dù thế nào thì Tình Cảm của cả 2 phía đều hiện hữu,có thể người Á Đông chúng ta ít bộc lộ ra nhưng Tình Cảm ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được.Và điều hiển nhiên là Tình Cảm ấy không mua được.!
    4.Còn về tình bằng hữu thì hơi khác biệt một chút.Thứ Tình Cảm này có cả "cho" lẫn "nhận".Sự "cho" và "nhận" là ngang nhau nhưng có một thứ không thể xen vào đó là $.!Ngày xưa thì gọi là tình bằng hữu còn ngày nay gọi là tình bạn."Bạn" khác mà "bè" khác."Bè" thì chỉ share lúc ta vui,còn "bạn" thì vui, buồn,khó khăn thì đều tin cậy được cả.! Quan niệm của tôi hơi khác mọi người một chút.Nó đã từng nói với một người bạn của nó :"Sau này mày có đi tù ,nếu có trốn trại thì mày cũng có thể trốn ở nhà tao được!"Đơn giản là mặc dù người bạn đó có xấu với ai đi chăng nữa,có bị mọi người tẩy chay,có phạm tội nhưng luôn đối xử với nó như một người bạn thì nó sẽ đối xử lại như một người bạn!Theo nó thì câu "trọng nghĩa khinh tiền" có thể hiểu là:Tôi là bạn của anh vì tôi "trọng" cái con người của anh chứ không phải vì $ của anh.Vì vậy $ không mua được tình bạn.Có lẽ vì thế nên mặc dù nó không có $,cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi,lại kèm theo một số đức tính xấu khuyến mại nhưng nó vẫn có không ít bạn,là bạn thực sự,mà như thế là giàu có rồi phải không?Vì vậy mà những thành viên của đội tuyển HL_DT6 ,những Ẻn Ẻn,A@,Lê Thanh Xuân,Lý Su Su,Obelix,Maia,Whoosah...có thể tin tưởng rằng: Mot thoi ngang doc có thể chuyển sang DTYS thì vẫn là captain của DTHL,vẫn là member của "Bốn con chó con" band,vẫn là một người bạn có thể tin tưởng được(hôm nay nổ ác wa'').
    5. Trong mỗi con người đều dành ra 1 phần quan trọng trong Tình Cảm của mình để dành cho một người đặc biệt nào đấy.Người ta thường gọi Tình Cảm ấy là Yêu.Vậy nên nó cũng gọi là Yêu.Là Yêu chứ không phải là yêu.Có thể phân biệt được 2 chữ Yêu và yêu:Hồi cấp 3,trong một lần sinh hoạt lớp,mỗi một HS đều phải trả lời một câu hỏi bốc thăm trước cả lớp.Thằng cu bí thư đọc câu hỏi của nó:"Bạn biết yêu khi nào?" chả nói rõ là chữ yêu nào nên nó đành phải trả lời 2 phát:"Hồi 3 tuổi đã biết yêu rồi,yêu ông bà,cha mẹ...Còn Yêu thì "chưa có nhu cầu".Đấy là chuyện của mấy năm về trước,còn bây giờ thì có thể phân biệt được sơ sơ!Ít nhất thì Yêu và thích khác nhau.Thằng đàn ông mà mắt chớp chớp,miệng đớp đớp ,tay chân quờ quạng,mồm lải nhải:"Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em là anh đã yêu em rùi.!!"Một TY sét đánh trúng đầu thằng cu đấy chăng?Nhảm nhí,nó đang "trí trá" đấy bà con ạ!Chả qua là nó thấy đối tượng trông có vẻ hay hay nên thích thôi,chứ yêu mà như thế thì nó yêu đến cả trăm lần rùi!Yêu khác thích là phải qua một thời gian thích thì mới chuyển sang Yêu được.Không biết mọi người nghĩ gì về TY bi giờ chứ nó thì thấy nhiều cái ngồ ngộ.Ở đây nó là thằng đàn ông nên không vạch áo cánh đàn ông chúng ta cho chị em xem,chỉ nói vài cái ngồ ngộ của chị em thôi!
    Yêu trước hết là phải có sự quan tâm.Người con gái chả biết công to việc lớn thế nào nhưng thi thoảng cũng nên nấu ăn một bữa cho cả nhà mình.Con gái không nên cứ đi biền biệt,tới bữa ăn thì về,hôm ở nhà thì mẹ nấu xong gọi xuống ăn thì đến là chán phải không chị em.Cái ngồ ngộ là ở nhà thì thế chứ khi nào có việc lung tung ở đâu thì đi ngay,hay hôm nào tụ tập bạn bè ăn uống thì cũng nhảy vào làm như ai,đến là ngộ!!Sự quan tâm của người con gái trước hết ở sự quan tâm đến nhà mình chị em ạ!Con gái ngày nay thật lạ,thứ 7 đi chơi với người yêu mà bố ở nhà không biết,lại cứ tưởng con gái mình đi học tới 10h về:"Nó đi học tới 10h về cháu ạ!"Thật tội nghiệp ông bố!! Cá nhân nó không thích điều ấy,tới nhà bạn gái đưa con nhà người ta đi thì chắc chắn phải bẩm với phụ huynh họ,xim phép đàng hoàng đúng không anh em!
    Chả hiểu làm sao chứ nó thấy mấy anh COCC ngày nay rất đắt hàng,chỉ cần các cụ vững chắc một chút là bao chị em theo!Chả hiểu họ Yêu ông con hay yêu ông bố đây?!?!Hay như thằng bạn nó phán 1 câu:"Nó Yêu cái nhà tao chứ Yêu đíu gì tao!"Nó có thể hình dung cô bạn hắn đến nhà hắn nhìn quanh bảo:"Ôi nhà anh to đẹp thế...!"Mà cấm có nhìn vào cái đống to lù lù có giá trị nhất trước mặt... là hắn!Cái mặt hắn lúc ấy nó có thể tưởng tượng ra được!
    Nãy tới giờ hơi bi quan về chị em nhỉ!Thôi lạc quan tí vậy,lạc quan về Tình Cảm của mình vậy!Đối với nó thì trong TY chưa bao giờ nó nghĩ đến việc mình đã cho đi hay nhận lại kí gì cả.Bạn bè bảo,mày Yêu theo cách một thằng hâm,Yêu là Yêu chả cần biết nó có Yêu mày hay không.Vớ vẩn!Yêu theo cách của một thằng hâm đôi khi cũng rắc rối,khó chịu cho người nó yêu thật.!Nhưng biết làm sao được,nó vẫn là nó không khác được,sống và Yêu dựa vào cảm hứng thì rất tuyệt khi có hứng.Còn khi gặp một cô gái làm nó mất hứng thì ...Tiếc là gặp thì cũng gặp rồi,hứng thì cũng mất rồi."Hứng mà đã tụt thì khó kéo lên lắm".Ít ra thì nó cũng tự hào về cái TY mà nó hy vọng có,thứ TY của hai tâm hồn giàu có với những niềm lãng mạn không điểm cuối,không có sự toan tính,chỉ có sự quan tâm và Yêu thương không mệt mỏi và chắc chắn rằng TY ấy không mua được bằng $hay rất nhiều $.! Có vẻ nó quá tham lam chăng???
  2. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chà, với real_slash $ có vị trí đáng kể đấy ... post bài dài quá ta ...
  3. real_slash

    real_slash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhìu,can tội hâm hâm post rõ dài ,hi vọng ko ai tốn công đọc mà chả hiểu gì cả!!!
  4. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hic
    tớ tưởng nói đến tiền cơ mà
    sao đọc toàn thấy nói đến tình thế nhỉ ?
    Thực ra mà nói .. vật chất cũng là 1 phần k thể thiếu trong tình yêu
    mấy gia đình nghèo nào mà " cơm lành canh ngọt " đâu ..hiếm lắm
    mấy ai chịu yêu 1kẻ nghèo kiết xác ...hiếm lám
    Mấy ai nhìn thấy tiền mà k nổi lòng ham muốn ... hiếm lắm
    Mấy ai mà chẳng so đo thiệt hơn khi liên quan đến tiền .. Hiếm lắm
    thôi.. nói thế là đủ hiểu
    nhưng tớ thích cái câu trong tác phẩm Trà Hoa Nữ " tình yêu là thứ vật chất bẩn thỉu " Ngẫm mà thấy hay ...
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ ko thể mua được bằng tiền nhưng vẫn có thể mua được bằng nhiều tiền hơn.
    Thực ra tiền cũng chỉ là một công cụ để con người trao đổi qua lại với nhau.Bản thân nó vốn ko có tội.Người ta có thể sử dụng tiền bằng bất cứ hình thức nào mà họ muốn,tiền là vật sở hữa,đồng thời cũng là vật thế thân cao siêu.Người ta bảo có tiền là có tất cả.Đừng vội phủ nhận điều đó,bởi nó ko hoàn toàn sai đâu.Này nhé:
    -Một doanh nhân nổi tiếng phải có kiến thức,thông minh và nhạy bén,linh hoạt.Và tiền.
    -Một vị Tổng Thống phải có cái đầu phân tích như một cái máy.
    -Một tên trộm cũng phải có lấy một cái gan thật to và một bộ óc có trí nhớ khá tốt(nếu ko làm sao nhớ được từng lối đi trong một ngân hàng)
    Túm lại,muốn kiếm tiền thì phải giỏi mới được.
    Lật lại chuyện mặt trái của đồng tiền.Như đã nói ở trên,đồng tiền chỉ là công cụ để người với người trao đổi hàng hoá thui(tránh tình trạng đánh nhau vỡ đầu.)Vấn đề là ở người sử dụng tiền.Có người có tiền trong tay rồi thì quên hết tất cả,vung vãi vào bất cứ nơi nào mình muốn mà ko có lợi ích.Có người thì sử dụng vào những việc từ thiện,viện mồ côi,những nạn nhân khốn khổ của thiên tai(sóng thần hôm 26/12/0).Họ quý và biết trân trọng công sức mình bỏ ra.
    Túm lại:Tiền là vật ngoài thân,nhưng lại nuôi cho ta lớn .vì vậy ko có tiền cũng ko được.
    -
    -
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Tiê?n rất rất quan trọng nhưng tiê?n không pha?i la? tất ca?.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm không dính dáng gì đến tiền nhưng để thể hiện tình cảm thì bạn phải dùng TIỀN MẶT.
    Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền nhiều giúp ta có nhiều lựa chọn hơn trên con đường đi tìm hạnh phúc.
    Hạnh phúc thì chưa chắc đã tìm được, vậy nên có nhiều tiền vẫn tốt... ít ra là để trả tiền net...
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ca dao này :
    Dù ai cho bạc cho vàng
    Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay
    -----> với nàng : chàng > vàng
    Thấy bạn mà chẳng thấy nàng
    Bâng khuâng như mất lạng vàng trong tay
    ------> với chàng : nàng = 1 lạng vàng
  9. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiền quan trọng thật. Chẳng thể nào nói đến sự lãng mạn được nữa khi mà bụng đói tay run
    Nhưng cũng không cấn thiết phải có quá nhiều tiền để mà vì nó đánh mất đi các tình cảm tốt đẹp, mất đi niềm vui trong cuộc sống
    Tiền bạc và tình cảm chính là vật chất và tinh thần, là 2 mặt không thể thiếu của một vấn đề, mà thiếu đi một có lẽ là chẳng thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi và tụi bạn thường hay nói đùa,đố nhau nếu túi không tiền mà đi xe đạp thì liệu có yêu ai được không,đó là so sánh tiền và tình cảm(anh hay lắm,nếu ai có được anh thì sẽ rất hạnh phúc,nhưng em là người sống thực tế,tiền với em nó quan trong lắm anh ạ,em chào anh./.đạp xe đi thẳng),còn tiền với nhiều thứ khác nữa thì chưa biết,chỉ thấy Sếp nói,thứ nào không mua được bằng tiền thì sẽ được mua với lượng tiền nhiều hơn.(Giám đốc cử một trưởng phòng đi học 5 năm ở trường lý luận chính trị cao cấp và hứa khi học xong sẽ bổ nhiệm làm cấp phó cho ông ta,nhưng khi mọi việc xong xuôi,đem quà đến nhà,vị giám đốc kia hỏi thẳng"phong bì cậu có bao nhiêu?"hắn kia thành thật nói 5 triệu,ông ta bảo"tôi ghi nhận tấm lòng của cậu,nhưng cậu đem về mua quà cho các cháu ở nhà"1 tuần sau đặt cọc đủ 250 triệu,đúng 8 giờ sáng của 37 ngày sau được bổ nhiệm làm phó.)

Chia sẻ trang này